PHẠM KHANG
NHỮNG TRANG MÁU ANH HÙNG
(Kính tặng Anh hùng LLVT nhân dân – TRẦN QUANG NGHIÊM…! )
Ảnh động
Từ địa ngục trần gian ông quyết liệt trở về
Răng bị bẻ mười bàn tay giặc đốt
Người vợ hiền xinh quê nhà vẫn đợi
Nuôi một lời nguyền tha thiết thủy chung…
Ai biết được có ngày ta hội ngộ
Bên huy chương bên chiến tích một thời
Ông đọc tôi nghe những trang văn máu chảy
Nơi ngục tù gươm súng cảnh đầu rơi…
Ông trở về với bờ lá tre xanh
Gương trung nghĩa một anh hùng bình dị
Ôi mặt trận nơi bao người nằm xuống
Cho non nước này xanh mãi bình yên…!
Foto: PK tại tư gia Anh hùng Trần Quang Nghiêm…)
PK…
Ảnh



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả