PHẠM KHANG
NHỮNG CÂU THƠ MÙA LŨ ĐAU THƯƠNG
Ảnh động
Mưa lũ những ngày này đang xóa nát quê ta
ta lặng khóc thương những em bé chết
ta lặng khóc thương mùa màng thất bát
ta lặng khóc bao gia đình tan nát
ôi đau buồn thấu tận trời xanh…
Mưa lũ còn đây tang tóc
trắng mênh mông bờ bãi xóm làng
con lũ dữ vô tình như chẳng biết
ruột quặn đau ta lìa bỏ quê nhà
Lũ đổ từ trời
lũ về từ đập
một phút vô cảm thôi là tàn hại dân lành
những trường học hoang tàn như đạn pháo
những công viên thành bãi rác phù vân
bệnh viện ngập giường không đủ chỗ
những gói mì ăn sống để cầm hơi…
Mưa lũ mùa này xé nát trái tim ta
một ao máu đỏ dòng sông Lạc Việt
thương phận đầu đen ngụp trôi nước xiết
hồn về đâu hay hóa cánh cò bay…
Ta hận mình bất lực trước thiên nhiên
hận cơn lũ cướp đi ngày đoàn tụ
nhưng ta biết trên mọi miền đất nước
muôn triệu bàn tay nối lại những tấm lòng…
PK
Ảnh




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả