27-8- VÍA ĐỨC KHỔNG THÁNH

------------------------------------

Hội Yến ba ngày Vía Giáo Tông

Tiếp theo Khổng Thánh nhớ hay không ?

Tiên Sư chuyển thế gìn Chơn pháp

Quốc Đạo khai cơ hiệp Đại Đồng

Yến sáng Trời Nam xua cựu luật

Nhiệm mầu Thượng Đề xuất ư Đông

Rời đây vạn chủng cùng qui thuận

Phụng sự Chí Tôn phục Lạc Hồng

HĐ-16-10-2017

-----------------

MƯA DẦM

--------------

Ảnh hưởng mưa dông suốt cả ngày

Người già đau bịnh lạnh chân tay

Tứ thời chẳng thấy dương quang chiếu

Hai buổi toàn trông nước đổ hoài

Thánh Thất lai rai không đủ chỗ

Điện Thờ thưa thớt chẳng tròn vai

Trùm chăn ấm áp say sưa ngủ

Hàng nhận làm xong khỏi phải may

HĐ-

------------------

NHIỆM VỤ

---------------

Nhiệm vụ giờ đây được vẹn tròn

Bàn giao công việc đẹp như son

Cuối cùng tất cả đều thương mến

Nhờ Mẹ Diêu Trì hộ độ con.

------

Rồi đây nhiệm vụ mới đang chờ

Sẽ có Mẹ hằng giúp trẻ thơ

Tự biết kém tài nhưng hữu chí         

Tim son từng nhịp Mẹ con thờ

HĐ-

---------------------------

CÔNG QUẢ

Công quả vô vi hoặc hữu hình

Cái nào cũng tốt cũng siêu linh

Giấy tờ Hội Thánh cầu phong phẩm

Tự nguyện Mẹ Thầy sẽ chứng minh

Thăng đọa do tâm vì chánh pháp

Nên hư tùy ý đúng công trình

Chớ nên phân biệt rồi ganh tị

Đạo chẳng nhận nhìn, xã hội khinh

HĐ-

 -----------------------

THỜI GIAN QUÝ BÁU

---------------------------

Thời gian quý báu tỷ huynh ôi

Xử dụng nhịp nhàng đúng chỗ thôi

Phây bút nhắn tin nên đoạn tuyệt

Quét sân lâu gạch gắng tô bồi

Cuộc đời ngắn ngủi đừng hoang phí

Nghiệp đạo lâu dài chớ bỏ trôi

Cứu cánh đường tu là phẩm vị

Trở về Bạch Ngọc có nơi ngồi

HĐ-

----------------------

THIÊN PHONG HÃY NHỚ

-------------------------

Thiên phong  hãy nhớ hiến thân rồi

Hội Thánh trọn quyền xử lý thôi

Cứ ngại đi xa ai phổ độ

Còn ham ở lại chỗ đâu ngồi

Ly gia cắt ái ân tình giữ

Sống đạo chết đời ý nghĩa tôi

Bòn mót công lao dâng hiến cả

Ngày về Thầy Mẹ sẵn cao ngôi

HĐ-

---------------------

LÁNH XA YÊU QUÁI

-------------------

Sống đời đừng để bị lầm ai

Những kẻ điêu ngoa gạt gẫm hoài ?

Kinh nghiệm nghe người trên chỉ dạy

Đừng tin theo chước quỉ ma bày

Lời ngon chính bẫy chờ sa ngã

Tiếng ngọt là bùa phủ đắng cay

Thầy dạy trái lòng nhưng phải học

Lánh xa yêu quái tuyệt vời hay.

HĐ-11-10-2017

--------------------------




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả