THỪA THẦY THIẾU THỢ

Thừa thầy thiếu thợ vẫn muôn đời

Kính thưa, kính gửi, kính... muôn nơi

Băn khoăn, trăn trở bao vầng trán

Làm sao vừa đủ số lượng... trời!!!...

Thừa thầy thiếu thợ chuyện thường thôi

Chạy đua học vị lấy chỗ ngồi

Nông dân sáng chế thì khỏi nói

Bồ hòn có ngọt tiến sĩ ơi???...

Thừa thầy thiếu thợ chuyện nước tôi

Dìm nhau sáng kiến đến rụng rơi

Bác hay... anh cũng hay không kém

Kém miếng ganh nhau lả rã rời...

Thừa thầy thiếu thợ... chẳng chuyện tôi

Nghe nhiều chán ngấy mang tai rồi

Như ngọn đèn rồng bồng bềnh cháy

Soi nổi chân mình???... biết lẽ tôi...

06-08-2017

Nguyên Hữu




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả