PHẠM KHANG

ANH SẼ VỀ VỚI EM…

Ảnh động

Anh quyết vượt mùa giông gió giật
Đến bên em tình đợi đã bao ngày
Anh xin trả cho buồn thương mong nhớ
Tình của anh sôi nổi một thời trai…

Em đã khóc đã giận hờn nung nấu
Anh lang thang biệt xứ chẳng vô tình
Hoa không chết thắm hồng sau bão lũ
Biết ơn em ngàn xa cách vẫn chờ

Vẫn là em như đời không khác được
Vẫn quê hương còn đó cánh cò bay
Vẫn cổ tích miếng trầu cay nồng đậm
Bao cuộc đời nuôi nhân nghĩa lớn lên…

Anh sẽ về với em một ngày nắng đẹp
Thơm lên môi em và mái tóc thật dài
Tình thả dáng lên nụ cười tươi trẻ
Em mãi là trăng mọc của lòng anh…!

PK…

Ảnh

Ảnh động




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả