Hoài Niệm

Còn ai nghe tiếng mõ trâu
Làng thôn lốc cốc ở đâu chỉ giùm
Chứ giờ thấy bụi mịt mùng
Tiếng xe gầm rú muốn khùng người luôn

Nhắc về hai tiếng cô thôn
Chỉ còn sót lại trong hồn xa xưa
Con đường lầy lội mưa mùa
Nhưng tình người lại có thừa chữ Nhân

Bao năm cuộc thế xoay dần
Thôn lân tình nọ lần lần mất đi
Giờ đây còn lại những gì
Chỉ toàn cuộc sống níu ghì tranh đua

Đồng quê yên tịnh bao mùa
Giờ đây náo nhiệt chẳng thua thị thành
Theo đời cuộc sống đua tranh
Chen chân xông xáo tranh giành được thua

Còn đâu cô gái quê mùa
Bà ba áo vải đường xưa mỗi chiều
Gió về thoáng nhẹ hiu hiu
Vang vang tiếng guốc khua đều lối quê

Giờ đây tất cả đi về
Tận trong quá khứ buồn thê thiết buồn
Những hình ảnh cũ thân thương
Mờ theo năm tháng bụi đường phủ che .

Huyên Lâm ....Hoài Niệm những nếp sống yên bình của quê hương giờ đã không còn !



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả