Nghèo Tận Mạng .

Mấy năm trời kiết xác chị anh ơi !
Nghèo tơi tả tiền đâu thời ghé quán
Nhiều lúc đến chỉ đứng ngòai lãng vãng
Vào uống chùa sợ bạn bảo mặt chai

Xin đừng cười tại tôi kẻ bất tài
Con ghệ bỏ muốn say mà không rượu
Đi quẩn quanh lòng sao buồn chí tử
Thiệt trên đời nhìn chẳng giống một ai

Đôi dép mang nó mòn giống lưỡi cài
Đầu tóc rối mọc dài chưa có hớt
Quần áo mặc lấm lem nhìn nhờn nhợt
Tủi cho thân cũng tại cái số nghèo

Nghiệp dĩ gì nó cứ mãi đẳng đeo
Thèm rượu quá lại làm càn thi sĩ
Mong bán thơ kiếm cho mình một tí
Nhưng trời ơi ! Chữ nghĩa chẳng chịu nhìn

Nên làm thơ thiên hạ đọc hoảng kinh
Theo cái nghiệp văn chương nầy không khá
Mấy năm rồi vất vơ trên xứ lạ
Đủ mọi nghề vẫn khố rách áo ôm !!!

********
Ai trong thiên hạ cần người
Mướn tui về ở tiền thời khỏi lo
Miễn là có bữa cơm no
Thảo thơm chút rượu XO được rồi !

Huyền Lâm ...đang nghèo !



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả