PHẠM KHANG
TÌNH LƯU LẠC…

Ảnh động
Em có nghe tiếng ru từ xa thẳm 
những mùa mây lang thang
em có nghe tiếng ru 
dội lên con sóng ghềnh đá bạc
và em có nghe 
trong heo may lạnh về
những bước chân người đi xa mãi
thảng thốt hồn hoa 
ngơ ngác 
chờ mong…
Những dòng sông yêu mê mải bến bờ
những bọt nước tắm cho lòng trẻ lại
và em có nghe 
đời anh như cánh buồm trong bão tố
mênh mông chân trời 
mênh mông ước mơ 
một ngày hóa trời xanh về nguồn
kể cho em nghe câu chuyện ngày xưa không trở lại
trong căn nhà xinh bên con suối nhỏ
nơi ngàn thông thì thầm êm mượt giấc mơ thơm…
PK…
Ảnh




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả