PHẠM KHANG
BẾN TÌNH CỦA MỘT NGƯỜI ĐÀN BÀ
Ảnh động
Anh tìm em 
Mười hai bến nước
Mênh mênh
Mang mang 
Hồn vía chân trần
Ngã ngớn thương mùa thu lá lật
Nụ hôn còn vương vãi heo may…
Em đã đến 
Mơ mơ cõi lạ
Đẹp như điên như dại bến sông đầy
Mắt trộm khóc mùa ngâu bạc phận
Đen lại rồi lóng lánh đam mê
Sao số phận lại mười hai bến nước
Khúc hát xưa ai đã vội trao lòng
Tình ôm hận dạt trôi lối cũ
Tóc nối vai em khỏa sóng sông trăng…
Anh đến kịp 
Mùa bến sông đầy nước
Gặp tình em
Thỏa một kiếp rong chơi
Đời sum họp cùng lưng o­ng yếm thắm
Thơ sang vần
Ôm giấc ngủ tình duyên…!
PK…
 Ảnh
 Ảnh động



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả