Thu Vương
Thu về trước ngõ
Gieo lại niềm thương
Hoa lá bên đường
Nhạt phai hương sắc
Chợt cay khóe mắt
Nỗi nhớ xôn xao
Tiếng lòng dâng trào
Trong mưa thổn thức…
Bước chân quen thuộc
Một thuở ngóng chờ
Hồn đứng chơ vơ
Dõi mong dáng cũ
Trăng nằm ủ rũ
Trên phiến đá sầu
Gom đếm nỗi đau
Trong từng chiếc lá…
Cánh tình lả tả
Trải bước gió thu
Quyện dải sương mù
Đan thành biển nhớ
Sắc tim tan vỡ
Nhuộm tím lá phong
Nhỏ giọt đỏ hồng
Thêm nồng kỷ niệm
Quẩn quanh tìm kiếm
Lối cũ người xưa
Sót đọng hương thừa
Theo thu vừa đến.
Tâm Đoan