PHẠM KHANG:bong::bong:

TÌNH KHÚC ĐÊM

1…
Em ôm tơ lụa đêm thành mỏng
Ôm đến đam mê cũng phát thèm
Ngoài kia đông giá người lạc bến
Chân trời ơi xin đừng quá mênh mông…

2…
Ngủ chưa nào em có liếc tình không
Đừng mềm thế anh hóa hồn giông bão
Ôi sắc đẹp đã thay lời em nói
Anh buồn cười hay anh quá ngu ngơ…

3…
Đêm ru lời đàn tan trong mây
Đêm bồng bế em ngọc ngà châu báu
Có sống đến ngàn năm sau cũng thế
Đêm vẫn là em ngự trị thế gian này…!

PK…

Ảnh động




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả