Thi ký TÌNH TRĂNG
__________________________________
Tặng Hà Non, Hà Thủy và Lê Ngọc Quế Anh
Trăng Vui
Nắng đêm trải vàng mặt biển
tàu ai rời bến ra khơi
mây trời lang thang về núi
trăng vui lặn hụp hiên đồi…
SC
Trăng Giỡn
Biển cười trăng giỡn đầu non
một con nhạn trắng chập chờn chân mây
xôn xao gió xoáy rừng cây
sóng xô bờ cát vơi đầy mộng mơ
SC
Trăng Treo
Trăng treo bờ vịnh bơ vơ
lúc tỏ khi mờ núp bóng mây trôi
Sương rơi giá buốt rã rời
Bao câu thơ cho ấm đời cô đơn!
Bến Đua ThuyềnSan Diego
Đêm Hè/2017
Sông Cửu