LƯƠNG Y NHƯ TỪ MẪU

------------------------------

Hôm qua áp huyết đến hai trăm

Cấp cứu đưa nhanh, bịnh viện nằm

Bác sĩ chăm nom nhiều cảm mến

Lương y thăm hỏi hiện tình thâm

Thương yêu không đợi cùng nhao rún

Ân nghĩa chỉ vì có thiện tâm

Tương ái tương thân là Phụng sự

Tấc lòng quân tử vạn đời khâm

BC – 6-11-2017


-------------------

LÀM THƠ GẮN THẺ

-------------------------

Làm thơ gắn thẻ đó là khoe

Bình luận tuyệt vời thật khó nghe

Báo biếu nước ngoài cho tận cửa

Cho nên thiên hạ cứ chê đè

 

Báo hay bán đúng chứ không cho

Lắm kẻ tranh mua, lắm dặn dò

Cầm bút, các con nên ý thức

Vô tài vênh váo có hay ho ?

BC – 7-11-2017

-----------------------

NHIỆM MẦU

----------------

Không thấy nhiệm mầu ai lại tu

Nhưng khi hiển hiện sẽ lu bù

Mắt trần sao nhận điều siêu tuyệt

Trải nghiệm cuộc đời do tiếp thu

 

Thiên đàng chấp chứa kẻ hiền ngoan

Địa ngục giữ giam đứa bạo tàn

Nếu cắp thứ nào liền thứ đó

Thế là trị được tánh tình gian ?

 

Tu thành do một đức tin thôi

Mỗi trí mỗi khôn khó nắn nhồi

Giá trị tâm linh nhìn chẳng thấu

Đường Tiên đất Thánh sẵn kia rồi …

HĐ-

--------------------------

KHẤN NGUYỆN LÚC CHƠI VƠI

---------------------------

Trần gian là chốn chẳng công bình

Trời mở đạo mầu cứu chúng sinh

Giúp đỡ thương yêu vui suốt kiếp

Tương thân hướng dẫn dưỡng hồn linh

Làm sao cho xứng thời gian sống

Để khỏi sa vào động quỉ binh

Những lúc chơi vơi mau khấn nguyện

Mẫu Nghi sẽ đến chở che mình

HĐ-

------------------------

KÍNH TRỌNG PHU QUÂN

-------------------------

Bạn thơ ma quỉ chớ lân la

Tất cả thường trai thẩy xấu mà

Trước hết phu quân nên kính trọng

Sau là con trẻ sống chung nhà

Tu cho xứng phận Thiên phong trọn   

Sửa đúng nữ nhi Chức sắc là

Đời đạo vuông tròn ân huệ rưới

Vùi lòng Phật Mẫu với Trời Cha

HĐ-3-11-2017

-----------------------

MA QUỈ BAO VÂY

-------------------

Ma quỉ bao vây tứ phía rồi

Gìn tâm giữ phận mỗi ngày thôi

Lánh xa bình luận lời thơ xấu

Cố gắng trau tria trí huệ bồi

Các Đấng trên cao đều thấy cả

Chư Thiên chuẩn bị chỗ con ngồi

Thiên phong  nhớ lấy từng giây phút

Ma quỉ bao vây tứ phía rồi

BC – 2-11-2017

-----------------------------

QUỈ DẪN ĐI

---------------

Công quả đa phần chẳng thuộc kinh

Thánh Ngôn không đọc thích thơ tình

Nữ nam gắn thẻ  tràn phây bút

Tư cách Thiên phong chẳng giữ gìn

 

Giữ gìn Ngữ Giới vẹn tròn không ?

Tứ Đại Điều Qui có thuộc lòng

Rồi cũng năm năm thăng nhứt phẩm

Thể là như thế, Bí không không !

 

Không chết đời tư Đạo ích gì

Say thơ Bình luận lụy tình si

Thương người học thức sanh kiêu hảnh

Phật Mẫu ngùi nhìn quỉ dẫn đi !!!

BC – 2-11-2017




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả