Trương Xuân Dung
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


NGÀY MAI: CON 24 !

"-Sắp đến lúc ế chồng rồi đấy
Cứ vô tư con nít tối ngày !"...
Mắng mà yêu nét thơ ngây
Mắng mà thương cặp kính dầy con đeo !

Xưa các bậc hiền tài dăn dạy
Càng yêu thương càng chớ nuông chiều
Nhưng lòng cha vốn phiêu diêu
Cứ hay làm ngược những điều thánh nhân !

Nên lắm khi trăm phần ngang trái
Anh chị con tự ái mấy lần:
"Cha làm em ấy hư thân
Chồng con...công việc...tuổi xuân cạn rồi !"

May mắn sao ! Ông trời có mắt !
Sang đến rằm trăng khác tròn thôi
Cha mừng vui lắm con ơi:
Tự dưng con biến thành người giỏi giang !

Ngày nối ngày chu toàn công việc
Đường bao xa mải miết đi- về
Ngoài trường thày- bạn không chê
Ở nhà giúp mẹ, say mê hậu cần

Mỗi năm trôi, mỗi lần sinh nhật
Đôi câu vần cha viết tặng con
Chẳng mong thành Núi Thái Sơn
Mong Làm Ngọn Gió Mát Đường Con Đi !...

TRƯƠNG XUÂN DUNG  (Yêu tặng con Trương Huyền Anh-27/10/1991-2015)





Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả