MA QUĨ LỘNG HÀNH
---------------------------
Phạm Đậm · Bạn bè với Cao Lanh và 33 người khác
Lời thơ tuyệt vời !
Nhìn hình là chướng mắt chưa kịp nói gì thì Lan trần đã nói thay hết rồi!
Lột áo đạo ra muốn làm gì tuỳ ý .
Có thơ rằng :
Lột áo Đạo ra hãy cứ làm
Tà đâm biết giữ cũng dìm ham
Người tu sa ngã vì ma quái
Cũng tại cà phê quến nữ nam
Nam làm cái việc quá đê hèn
Áo Đạo mặc vào nhuộm lấm đen
Đen vốn quỉ ma ôi đáng sợ
Biết tu phân biệt chuyện chê khen.
BC-
---------------------
ĐI CHỢ MỖI NGÀY
---------------------
Đi chợ mỗi ngay mua tỏi chanh
Cà chua củ sắn bí đao hành
Muối đường bột ngọt còn nguyên đó
Tiêu ớt nước tương đã sẵn dành
Rau cải rẻ tiền mà bổ dưỡng
Thịt thà đắc giá lại hôi tanh
Nhớ ăn để sống khôn ngoan lựa
Độc trược xa rời … chọn thứ thanh
HĐ-
----------------------
CHIA RẼ NGOÀI TRONG
-----------------------
Đồng đạo bên ngoài trách ở trong
Chẳng lo gìn giữ vẹn môn tông
Mảnh tình chia rẽ không tha thứ
Cái tội tuyệt giao mãi chất chồng
Gần quỉ rêu rao nên nhiễm nộc
Quên Thầy giáo huấn mới nghênh ngông
Thương yêu đã mất xa Cung Ngọc
Trí thức người ơi … có nhớ không ?
HĐ-
----------------------
RÓT RƯỢU BA TÁM PHÂN
------------------------------
Ba tám tranh chi lại bất bình
Cái nào cũng được cứ làm thinh
Phải đâu chưa thấy sanh buồn giận
Trật đó mà vui chẳng tội tình
Thiên thượng toàn năng luôn quảng đại
Thừa hành vô nhiệm hãy thông minh
Binh cha gây gỗ cha đâu muốn
Hòa thuận ưu tiên gắng giữ gì
HĐ-
----------------------
TÔ MÀU SÁCH ĐẠO
-------------------------
Tô màu sách Đạo rất công phu
Vì muốn đồng môn đọc để tu
Trước hết Thánh Ngôn siêu vạn đại
Kế là Bí Pháp tuyệt muôn thu
Phải lo ôn tập lời Tiên Thánh
Thì mới am tường nét trượng phu
Phụng sự văn phong công quả lớn
Giúp người giải thoát quyết cần cù
BC – 17-11-2017