Thập Thủ Liên Hoàn - 1

Đời Là Giấc Mộng
Minh Tâm - Phụng Thánh


1.-Đời như một giấc mộng huỳnh lương
Đẹp đó phai đi lão hóa thường
Cõi thọ lệ chan ai triệt khổ
Trần hườn thấm đậm giọt đau thương
Quãng đường khập khểnh đầy gian trá
Vạn nẻo chông chênh chẳng tỏ tường
Thuyền Đạo tâm tô còn nhạt phím 
Lòng mình chênh chếch giữa đêm sương..

09/12/2012..
26/10/NT
Minh Tâm..

2.- Đêm sương gợi nhớ chuyện u sầu,
Ngày trước và nay vẫn một câu.
Hám lợi Thầy ngăn con ngỗ nghịch.
Ham danh Mẹ dặn trẻ càu nhàu.
Long Hoa thị đó chưa xoay chuyển (?)
Bầy khỉ khọn kia cứ nhảy rào.
Chính trị đèn đêm, nhen - bạn nhỉ ?
Đạo Trời nhựt nguyệt mãi làu làu …
-------
(?) Chợ Long Hoa chưa chuyển tại kẻ tham
ngăn đường Bát Quái tại cửa 5.
6: 51 am – 9-12-2012
Phụng Thánh 

3.- Làu làu kinh sử hiểu từng câu
Đạo đức trau tria tánh hạnh cầu
Gắng nhớ chữ hòa, và chữ nhịn
Đừng quên từ nhẫn, nhớ từ câu
Cha khuyên vun đắp tình thương lớn
Mẹ bảo san bằng lý hận sâu
Vững bước đan tay hòa chủng tộc
Cùng nhau tiếp rước đặng qua cầu..

10/12/2012.
27/10/NT.
Minh Tâm.


4.- Cầu khỉ cầu tre chả thấy đâu ? 
Ta đi “cầu thức “mới siêu mầu .
Bình Dương chuẫn bị còn do dự,
Người đẹp xâm mình thốt đủ câu. 
Vì muốn hơn thua cam vọng ngữ, 
Còn say tên tuổi mới âu sầu 
Am tường kinh sách chưa thăng thoát (*)
Bỡi viết không hành … đứng đáy sâu ! ! !

(*) Thoát ý câu : Kinh sách đầy đầu chưa thoát tục” của Đức Lý
5: 05 am – 10-12-2012
Phụng Thánh 


Tiếp tặng Minh Tâm


5.- Đáy sâu trần thế tựa phong đô,
Luận biến Thánh Ngôn đọa mấy đồ ?
Xưa chạy nay còn rao tiếng ác ! 
Tội căn chưa bỏ dám hàm hồ.
Thiên đàng lập sẵn chơn tu ngụ, 
Địa ngục dành riêng lũ quỉ nô. 
Suy gẩm Diễn đàn sao náo nhiệt.
Nước dầu không trộn luật Hư vô. 
---


6.- Vô Đạo, Thầy khuyên đủ hết rồi, 
Nên ngưng cơ bút bấy nhiêu thôi.
Kim Quang mượn cớ vung tay viết, 
Thượng đế sẵn ngai Quỉ dám ngồi ? 
Bầy khỉ rừng thiên nhăn mặt đó, 
Đám người cửa Thánh đủ màu thôi.
Viết là trả nghiệp ai màn đọc!
Mãn thích tranh giành nếp với xôi ...

7: 27 am – 10-12-2012
Phụng Thánh 


7.- Xôi từ cơ bản nếp mà ra,
Đền Thánh từ xưa lộng lẫy mà!
Mỗi Ngọ hằng trăm người ngoại quốc,
Các Ban ba bốn vị ư a !
Họ đi tìm đạo nào dinh thự,
Ta cứ tranh hơn luận chánh tà.
Tà chánh thiêng liêng thương chỉ rõ,
Siêu thăng ngu muội bởi lòng ta.

8.- Lòng ta đã hiến trọn dâng rồi,
Mà cứ đua đòi cái gọi “Tôi.”
Tạm giả lắm người say đấm luyện,
Phần chơn ít kẻ nấu nung dồi.
Mẹ ngùi (*) mong ngóng phi thường đến,
Cha khóc cam nhìn yêu quái lôi.
Bền chí đường xa rồi cũng đến,
Tu là xấu chuyển tốt lành thôi …
-------
(*) theo bản chép tay của Ngài Bảo Văn :
“Ngùi trông con đặng phi thường”
8: 14 am – 10-12-2012
Phụng Thánh 


9.- Thôi xóa hận thù dệt lý thơ
Huyền Khung Thượng Đế dạ tôn thờ
Lòng thành trãi khắp bầu thiên hạ
Tín ngưỡng thiện lương thuận thánh cơ 
Nắng lửa mưa dầu không nhạt ý
Mưa thiên nước thánh độ vô bờ
Trăng tròn thấp sáng khơi tâm khuyết
Lay dậy hồn thanh tỉnh giấc mơ..


10.- Giấc mơ đã tỉnh bởi chơn truyền
Đuốc huệ tìm đường đạo hiệp duyên
Đường thánh ngập ghềnh nhiều quẩn khúc
Nẻo phàm cạm bẫy lý tranh quyền
Chân trời thiện ý dang tay rộng
Cánh gió hiền lương nhẹ lướt xuyên
Thử thách đề thi trong cõi tạm
Vượt qua hiểu pháp mới lên thuyền..

10-12-2012..
27-10-Nhâm Thìn

---------------------

Mẹ Đợi
(thập thủ liên hoàn)
Thanh Hương - Phụng Thánh



1.- Chơn lý Thầy ban đượm chữ hòa
Kỳ Lân tứ Mã tuyển tài hoa
Phun châu nhã ngọc vang lời chúc
Hội tụ sum vầy vạn tiếng ca
Mẹ đợi anh tài tìm tới Mẹ
Cha hằng mong chí thánh hầu Cha
Hội kỳ kỷ niệm cùng nhau hưởng
Rảo bước mau chân trở lại mà.

Thanh Hương

2.-Trở lại mà … chi Hương hởi Hương,
Danh em cả tịch Dạo – đâu thường ?.
Dã vào cửa Thánh nêu hòa thuận,
Trót chọn đường Tu giữ kỹ cương.
Mẹ đợi con về vui Hội Yến,
Cha mong vạn chủng nhớ tình thương.
Thơ ta thức tỉnh xoay nhơn thế,
Hãy nhận Ngọc Hoàng soi lấy gương.

3 : 57 am – 12-12-2012. 

3.- Gương này ba số đúng mười hai,
Em biết gì không, nhớ lấy ngày …
Minh thệ đếm tròn ba sáu (36) chữ.
Một đời gắng giữ chớ đơn sai.
Hợp đồng thiên hạ luôn thi thố,
Pháp chánh môn sinh lệch lạc hoài.
Ta gỏ một mình người vẫn ngủ,
Nơ duyên ai kết cứ mê say !

4: 15 am – 12-12-2012

Tiểu Muội Thanh Hương Xin Tiếp Thơ

4.- Say rượu say tình Muội chọn thơ
Thi nhân trí huệ dệt thành thơ
Công bình bác ái là tâm huyết
Luyện tánh phi phàm tuyển tập thơ
Khắc cốt ghi lòng lời Mẹ dạy
Tâm thành tạc dạ, đẩy xa thơ
Trường thi tảo bước còn e ngại 
Tịch Đạo Thanh Hương rạng ý thơ

5.- Thơ viết thiên triều nhẹ lướt bay
Khổ thân cảnh tục vẫn còn say
Hiền Huynh trí dũng cao hơn núi
Tiểu Muội kém tài chỉ thảo ngay
Lãng tử thi nhân hòa đất khách
Quần thoa kín cửa Đạo tâm mài
Đường tu gắng bước nhưng còn kém
Nối chí Hiền Nhân học trí tài

6.- Trí tài xem rỏ ngẩn ngơ lòng
Bươi chải cho cùng rất uổng công
Trung hiếu sẽ đem đời chánh vị
Công danh dù để tiếng nào mong
Lợi quyền nhìn thấy ai sanh dữ
Đạo đức ta đây vẫn quyết trồng
Vạn lộc há bằng non nước trí
Câu nào dán đổi chữ nhàn không


7.- Không là giả cuộc có gì mong
Gắng chí nên gương giống lạc hồng
Thay đổi Cơ Trời dời mấy bể
Đầy vơi cảnh thế ruộng thành dòng
Thương người dục vọng đường danh mất
Mến bậc thiện lương nghiệp Đạo đồng
Nẻo Thánh hòa tâm là nghĩa cả
Đèn Thiên chiếu diệu bước thong dong

Thanh Hương.

Tiếp Nối Thanh Hương


8.- Thong dong mùi đạo sớm chiều trau, 
Môn đệ chung Thầy chỉ dẫn nhau.
Tiểu Muội thơ tràn đâu kém lũ ! 
Tệ huynh tứ hẹp khác chi bàu.
Duyên đâu hội bút chưa tương ngộ,
Thơ nọ tìm phương gặp chí hào.
Mong có một ngày đây với đó, 
Luận bàn đạo lý - đạo Trời Cao … 

9.- Cao của Trời xanh dám sánh không ? 
Ấm dương hòa quyện hóa sanh dòng. 
Lưỡng nghi khó luận đâu hơn kém,
Tứ tượng xoay vần biến chuyễn thông. 
Thánh địa xa rời lòng mãi nhớ ! 
Tây Ninh đi trở bước lưu vong. 
Bất bình Thơ viết câu dù nặng, 
Giữ nét thanh cao đẹp sắc hồng.

10.- Hồng thanh vang động khắp năm châu,
Vạn chủng quày chân phúc đức cầu.
Thương cảnh đạo hành chưa ý thức,
Tội đoàn lữ khách hiểu gì đâu !
Vái cầu in ấn xuông dòng chảy,
Khấn nguyện phổ thông rõ nhiệm mầu. (*)
Ứơc vọng đạt thành vui biết,
Thanh Hương này góp một vài câu …

2 : 20 am – 13-12-2012
Phụng Thánh

-----------------------

CHÚT TÌNH RIÊNG
(Dui-Què Kết Hợp)
Hiền Hòa _ Phụng Thánh


1.- Thấy cảnh mà đau lẫn ngập phiền
Phiền vì nghiệp Đạo vẫn chưa yên
Năm châu huynh đệ còn xa cách
Bốn biển đồng môn mãi lạc thuyền
Thánh giáo thương yêu người có biết ?
Chơn truyền công chánh bạn nào riêng ?
Tam Kỳ là buổi đời hung bạo
Khá ráng HIỆP ĐỒNG lướt khổ miên

13/12/2012
Hiền Hòa

2.- Khổ miên là khổ cứ dồn dồn ?
Sướng khổ đểu do luật Chí Tôn.
Pháp thiếu (1) người lo đành lộn xộn,
Đạo luôn phát triển mãi sinh tồn.
Trên cao Hội Thánh Anh gìn giữ,
Dưới thấp môn đồ chẳng luyện ôn.
Phụng Sự Hiến dâng đồng nhứt trí.
Đó là phương thức tuyệt vời : Khôn …

4 : 16 am – 15-12-2012 – Aus.

(!). thiếu ba Chưởng Pháp, Pháp yên sao được ?

3. Khôn tầm nẻo Đạo mới an nhiên
Vạn sự phó giao Tạo Hóa quyền 
Giả điếc bước lần qua bể tục
Làm đui tinh tấn vượt oan khiên
Trên cao đã có người cao tính 
Dưới thấp thôi thì kẻ thấp yên
Mừng nhứt kiếp sanh trò: Thượng Đế
Cao Đài vĩnh hảo mãi trường thiên...

16/12/2012

4.- Thiên kinh vạn điển dạy làm lành,
Có mấy người tuân đễ thực hành.
Đeo đuổi nghiệp nghề vì hám lợi,
Tu hành phẩm tước chỉ vì danh ?
Bến trần mấy kẻ hiền tròn vẹn,
Bước tục lắm người tội quẩn quanh.
Cao tuổi nhìn lui đời quá ngắn,
Đường tu khá liệu bước càng nhanh.

5. Bước càng nhanh đến dưới chơn Thầy
Trăm kiếp tu hành mới gặp đây
Đệ tử của TRỜI người có biết
Làm em CÁC ĐẤNG bạn nào hay?
Sanh tiền tuân giữ lời Minh Thệ
Thác hậu an nhàn lướt gió mây
Mừng lắm tỏ bày sao hết được
Cả kêu bá tánh đến bên Thầy

6. Đến bên Thầy học chữ THƯƠNG YÊU
Hai nét song song phải viết đều
THƯƠNG ấy thương cùng loài vạn vật
YÊU là yêu hết đúng sai điều
Chớ đừng phân biệt tôi-anh nữa
Cũng chớ chia riêng tớ-bạn nhiều
Chủ nghĩa CAO ĐÀI là TẬN ĐỘ
Thực hành trọn vẹn sẽ danh nêu 

7. Danh nêu vốn dĩ đã không cần
Chỉ tại người phàm chuộng tước ân
Nên nhọc CHÍ TÔN ban áo mão
Cùng phiền ĐỨC LÝ tặng đai cân
Chữ tu hiểu đúng là vô dục
Lý Đạo phân rành ấy thiện tân
Cõi tạm hữu hình mà quyến luyến
Ngày về cõi thọ nhọc nhằn thân...

17/12/2012
Hiền Hòa

8.- Thân mời ông tiếp đủ ba bài,
Cho trọn liên hoàn dẫu dở hay.
Cái nợ văn chương già trẻ trả,
Con đường đạo đức đệ huynh vay.
Tình thơ sao lắm điều mầu nhiệm,
Nghiệp bút đòi phen luận mỏng dầy .
Xướng khoẻ, Họa thường theo tứ trước ?
Sao không phóng bút thỏa tầm tay .

9.- Tầm tay Đức Lý liệu bao xa,
Một kiếp Đường bang thỏa chí mà.
Nào phải nghiệp thơ nên phóng túng.
Hãy bền duyên bút trổ tài ba.
Thánh thi mở lối Trời khai Đạo,
Tiên vận giáng trần Đất nở hoa.
Hội Yến hằng năm ai cũng đón,
Mấy người tôn tụng một bài ca.

10.- Bài ca Nhân ái đệ huynh ơi,
Thơ nhạc giao duyên thuận ý Trời
Kết hợp đui-què truyền đạo lý,
Cô đơn mù-cụt khó đua bơi.
Lời ca Lâm viết tùng theo “nốt”,
Khúc nhạc Hoàng trao cứu độ đời. (*)
Anh trước em sau Thầy đã dạy,
Thánh Ngôn áp dụng mọi không thời .

-----------------
(*) Hiện có trên Mạng rất nhiều tân nhạc :
Nhạc Lâm Hoàng + Lời Cao Quỳnh Tuệ Lâm.
Bài ca Nhân Ai :
http://www.youtube.com/watch?v=BAtRUUQr_x8
(có lời ca phía dưới bài ca)
3: 20 am – 18-12-2012 – Australia.
Mời xem :
http://trinhnu.net/?i=x&x=96825

---------------------------




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả