THẬP THỦ LIÊN HOÀN – 2

------------------------


Yêu
Thập thủ liên hoàn
Hiền Hoà _ Phụng Thánh


1.- Yêu như bóng chớp có rồi không
Cuộc thế trăm năm chỉ bụi hồng
Duyên hiệp duyên tan bà nguyệt định
Nợ còn nợ hết lão tơ đong
Lúc yêu ân nghĩa vun đầy núi
Buổi mến tình nồng trải khắp sông
Chung cuộc rồi sao người có biết
Kiếp phù sinh lại trở về không

19/12/2012
Hiền Hòa 

2.- Không yêu nào biết thế gian đầy,
Gần hết cuộc đời trải đó đây.
Bến tục thủy chung thi sĩ viết,
Bờ mê chối bỏ mọi tình vây.
Chuyển mê thành Thánh can chi luận,
Khác tục nên Tiên cứ phổ bày.
Nếu gặp khó khăn trong bề ái,
Đời người kinh nghiệm sẽ thêm dầy

5: 10 pm – 20-12-2012
Phụng Thánh

3.Thêm đầy kinh nghiệm để tu hành
Từng trải cuộc đời trược với thanh
Thiện ý cố vun nền đạo đức
Từ tâm gắng tạo đáp cao xanh
Thanh bần tự toại vui an hưởng
Phú quý xôn xao chớ lấn tranh
Mừng được Chí Tôn khai dẫn lối
Dạy truyền chơn lý học nên hành

4.Học nên hành mới đạt điểm son
Lý thuyết nói suông nghiệp chẳng mòn
Tam Lập đó đề thi tiến hóa
Nhứt tâm ấy mới định vuông tròn
Thương yêu kẻ nghịch lời cha dạy
Độ dẫn người mê vẹn đạo con
Thơ nặng khối tình nên gắng viết
Chuông chùa đã điểm tiếng bon bon

5.Bon bon chuông Thánh đổ bao lần
Cười khách bụi hồng chẳng để chân
Sợ mất lợi quyền trong bể khổ
Mà ham ngôi vị chốn Đài Vân
Lời Thầy dạy rõ: CÀY QUÊN GIỖ
Ý Mẹ hằng khuyên: ĐẠO GIỮ THÂN
Xét kỹ đi người ...đời ảo mộng
Tu mau kẻo trễ phụ Thiên Ân

6.Thiên Ân Đại Xá mở Kỳ Ba
Tam Giáo Thầy qui lại một nhà
Thích Đạo dung hòa tôn chỉ vẹn
Nho Tông Chuyển Thế khải hoàn ca
Công Bình vạn vật đồng chung sống
Bác Ái muôn loài nhận một Cha
Còn có gì vui hơn thế nữa
Thiên đàng tại thế chẳng đâu xa

7.Chẳng đâu xa ở tại lòng mình
Phải biết thân người phẩm tối linh 
Khá nhớ sát sanh Thầy cấm hẳn
Cùng khuyên giải tửu Lý phân minh
Đệ huynh đối đãi đầy chân thật
Tỷ muội giao hòa trọn nghĩa tình
Làm được bấy nhiêu là vẹn đủ
Đường tu vững chãi rộng thinh thinh ...

21/12/2012
Hiền Hòa

8.- Rộng thinh thinh ấy chính đường Tiên,
Muốn trở ngôi xưa giữ mối giềng.
Phụng Sự trọn bề về cảnh cũ,
Hiến Dâng vẹn phận đạt ngôi riêng.
Thánh Ngôn siêng đọc tâm minh triết,
Hiệp Tuyển trau giồi trí mẫn kiên.
Thơ viết bao nhiêu cho đủ ý,
Tròn lời minh thệ sẽ hoàn nguyên.

9.- Hoàn nguyên hẳn khó với người đời,
Học đạo thực hành tỉ dạo chơi.
Thi bá thuở xưa thơ chẳng viết,
Văn nhân ngày trước trí in lời.
Phun châu sông nước đâu cần thách,
Nhả ngọc thôn lân chẳng đợi mời.
Từng nhịp tim rung tràn mỹ tứ,
Trời cao không luận lý xa vời.

10.- Xa vời thường thích viết mong lung,
Chẳng học gương xưa đạo sĩ Khùng.
Giả dạng bán khoai khuyên kẻ ác,
Nhận người dốt chữ triệt bầy hung.
Cuộc đời sống gởi sao xem nặng,
Dại pháp bền lâu lại chẳng tùng.
Hai nẻo trắng đen tùy ý chọn,
Dọa thăng chờ đợi phút sau cùng.

7: 06 pm – 21-12-2012
Phụng Thánh 

-------------------

Thập thủ lien hòan
Hiền Hoà - Phụng Thánh – Minh Tâm

1.-Nhân gian đắm mộng tưởng trường niên
Nên chẳng lo tu giữ mối giềng
Đoạt lợi về mình nào biết tội
Tranh danh hưởng trọn có gì kiêng!
Máu tươi đổi lấy tiền vô vị
Nước mắt hòa cùng bạc trắng miên
Thổn thức tâm tư đề mấy chữ
Giục người tỉnh giấc hướng Cao Huyền

3.1.2013
Hiền Hòa

2.- Huyền vi đã đến lại rồi đi (*)
Thầy dạy đầy trang chẳng ích gì !
Tu cứ nhìn ra tâm bấn loạn,
Thiền mà đi đứng đạt vô vi.
Nếu dòm lên mãi e không vói,
Bằng những an bình mới đắc qui.
Hai chữ “máu tươi “nghe sợ quá !
Sao không tim huyết mới là … thi.

(* những tín đồ chạy theo Phật tử làm Từ Thiện …
2: 25 am – 4-1-2013
Phụng Thánh

3.- Thi thố tài năng cứu giúp đời,
Nhơn sanh còn luống những à ơi !
Phương tu Phụng Sự siêu miên viễn,
Triết lý Hiến Dâng tuyệt hiện thời,
Thao thức để thi thông mạch thức,
Nghỉ ngơi ổn định tạo cơ ngơi.
Bao giờ trở lại an ngôi cũ,
Sẽ rõ hành tàng chỉ thú chơi.

4- Chơi như Lý Bạch giáng Đường trào,
Tiên tục nhìn qua chẳng khác nhau.
Uống rượu nhả thơ nêu sĩ khí,
Phun châu quên phẩm mới anh hào.
Thế thường suy luận hằng sai bét,
Đạo lý ôn nhuần thức mới cao.
Lắm lúc Già nghe mình lẩm cẩm,
Vườn tao hậu tấn khó chen vào.

4: 10am – 4-1-2013
Phụng Thánh 

5.- Vào e “múa gậy giữa rừng hoang”
Dị nghị mà chi vậy hỡi chàng ?
Đã thức nằm co vô ích quá,
Bằng ra máy tính hóa lang thang.
Cái tâm là ngựa vô cương ấy,
Con chuột như thoi cứ dẫn đàng.
Chỉ một người chê thường đủ xốn,
Nhưng còn những vị lại yêu khang .

4: 30 am – 4-1-2013
PT 

Phụng Thanh 
Trong lịch sử Thanh cung 13 Hoàng triều, triều đại Khang Hy được xem là triều đại yên bình nhất. Ngay cả triều Càn Long, vốn được mệnh danh là triều hưng thịnh nhất của Mãn Thanh, cũng không có sự an bình như triều Khang Hy. Khang Hy là một vị vua anh minh, rất sáng suốt trong đường lối trị nước và thương yêu dân chúng như con của mình. Ông rất trọng nhân tài và võ học. Do quá đam mê võ học nên ông sưu tầm rất nhiều binh khí, từ đao, kiếm, thương…quý báu giang hồ. Với tinh thần thượng võ nên giới giang hồ từ Bạch đạo đến Hắc đạo đều nể trọng ông.
Nhưng ông cũng nổi tiếng là vị vua phong lưu đa tình, đi đến đâu ông đều lưu tình cảm của ông đến đó. So với các đời vua Mãn Thanh khác, nhờ vào chính sách hòa hợp dân tộc mà Khang Hy rất được lòng dân chúng. Ông thẳng thừng ra tay trừng trị bọn tham quan, ô lại, nhũng nhiễu làm hại dân lành. Dòng dõi, tông tích của triều Minh vốn căm thù nhà Mãn, luôn dấy binh chống lại, nhưng trước việc đối nhân xử thế hợp tình, hợp lý của Khang Hy, gần như họ án binh bất động, ít có sự chống đối.
Cái vượt trội của Khang Hy hướng tới, vẫn là cái TÌNH. Cái tình đối với vận mệnh nước nhà. Cái tình đối với dân chúng. Cái tình tình đối với những người mà mình yêu thương. Nhờ cái tình này mà mọi việc được giải quyết và làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn.

6-. Khang Hy thần tượng của Già này,
Rất tiếc so mình chẳng móng tay.
Trung học không tròn âu kẻ dốt,
Quyền đai chưa mó thẹn râu mày !
Lỡ rồi lúc nhỏ tâm tư hẹp,
Cam chịu trưởng thành trí óc chai.
Khổ nỗi nói năng anh chị thích,
Cái TìNH minh chủ cũng lung lay …

5: 00am – 4-1-2013
Phụng Thánh 


7.- Lung lay tìm chổ học tu tâm
Kẻo muộn lời khuyên vỡ mộng tầm
Một kiếp qua mau đời nhuộm tục
Nửa đời còn lại trí mờ câm
Tâm mài tỏa sáng dò đường thánh
Tánh dủa âm u vững lái cầm
Một bản đề thi còn phía trước
Chen vào kiếm chổ học tu tâm

04/01/2013
23/11/Nhân Thìn
Minh Tâm


8.- Tâm thiện phổ truyền cạn lý thương
Người hung nghe đến để tâm nhường
Anh hùng cố lái thuyền đưa khách
Tài nữ dẫn đường cập bến lương
Sóng vổ chẳng nề tâm vững chắc
Trùng dương không sợ mới phi thường
Xuyên rừng leo núi tìm chân lý
Đuốt huệ soi đường tỏ chín phương
04/01/2013
23/11/Nhân Thìn
Minh Tâm


9.- Phương xa tưởng đất thánh thanh bường
Ai hiểu trong nguồn thật đáng thương
Cay đắng hòa trong vòng thánh thiện
Ngọt bùi sao lãng nhạt đài gương
Phàm tâm tranh chấp người hờn tủi
Thánh ý hòa bình chẳng chịu nương
Xóa hết lời thơ còn mấy chữ
Tham công chẳng tội, mặc tranh đường

04/01/2013
23/11/Nhân Thìn
Minh Tâm

10.- Đường đến Cung Vi mấy kẻ chèo
Đạo Trời khai mở mấy người leo
Vạn người tiến bước thôi rồi bỏ
Một ý chẳng lui chí vượt đèo
Gối mỏi nhưng lòng đầy nhiệt huyết
Chân mòn vững dạ nắm dây treo
Thời gian tóc nhuộm màu sương khói
Lèo lách thuyền nan nhẹ mái chèo.

04/01/2013
23/11/Nhân Thìn
Minh Tâm

-----------------

GẶP LẠI NGƯỜI XƯA 
Thập thủ liên hoàn
Hiền Hòa_Phụng Thánh


1.- Hôm nay bất chợt gặp người xưa
Lệ ứa tim đau nói chẳng vừa
Mượn khúc đàn vang xua nỗi thảm
Lấy hồi sáo giục giải say sưa 
Nhớ khi hội hiệp thu phong nguyệt
Mong buổi trùng phùng hạ đổ mưa 
Tri kỷ là đâu tri kỷ hỡi
Mời nhau nâng cạn khối tình ưa...

2.- Tình ưa sao khéo buộc bao người
Để khách hồng trần phải lụy ngươi?
Chữ nhớ đeo đai cao vạn khối
Vần thương chồng chất nặng thêm mười
Hễ duyên hạnh phúc thương pha ghét
Rủi nợ bất hòa khóc lộn cười
Ngẫm lại trò đời sao ngán ngẫm
Kiếp sanh đếm lại được bao mươi ...

3.- Bao mươi năm sống mới vừa đây
Để thỏa lòng tham của thế này
Kẻ ước nhà cao quyền thế lớn
Người cầu vợ đẹp tử ngoan hay
Biểu tu cười bảo: còn gia đạo
Khuyến thiện khinh kêu: khéo vẽ bày
Lắm lúc muốn ngừng không viết nữa
Mặc cho nhơn thế cứ tung bay ...


4.1.2013
Hiền Hòa 

----

Tiếp vận Hiền Hòa …


4.- Bay theo mây gió chút ngao du,
Nhìn trước ngó sau vẫn mịt mù.
Mây trắng bên trên đua cuộn cuộn,
Gió theo phía dưới hẳn vù vù.
Giựt mình thức giấc suy vô hữu,
Nâng bút ghép vần nghiệm thiệt hư.
Tâm thức nao nao đang réo gọi,
Muốn vào vĩnh cửu phải bền tu.

5.- Tu như cỏ úa gặp mù sương,
Đạo vốn cây che mát mẻ đường.
Một kiếp muôi dưa muôn kiếp hưởng,
Đôi năm mệt nhọc vạn năm bường.
Có thần nuôi nấng thần càng mạnh,
Luyện khí thông thương khí mới tường.
Nhập thể lòng trong gìn tịnh mẫn,
Nguồn Tiên ngọn Phật mới nhằm phương.
[Quí Cao 16-1-26 – Thi Tập]

•- Mời thi nhân tiếp sức cho thành thập thủ. 
Không ai thì PT.tiếp

6.- Phương (*) lo học Đạo chí đừng lơi,
Phú quí sương tan lố Bóng Trời.
Lợi lộc xôn xao rồi một kiếp,
Nghĩa nhơn tích trữ để muôn đời.
Làm lành sau cũng lành vay trà.
Chác dữ âu hay dữ vốn lời.
Mấy kẻ xét mình tâm tự cải. 
Thân danh bể khỗ mặc buông trôi.
Thi Văn Dạy Đạo

(*) Nguyê văn “Cần lo” PT mạn phép
chỉnh để nối vào thập thủ, cũng là tạo
cơ hội cho các Bạn yêu thơ đọc lại TVDĐ 
Nối tiếp …

7.- Buông trôi (*) ngày tháng cảnh đưa xuân,
Ướm chổi huỳnh-lương tỉnh dậy lần.
Rạng nẻo chung soi đèn Bạch-Ngọc,
Dò đường xúm núp bóng Hồng-Quân.
Hồi chuông cảnh tỉnh vang rừng Thánh,
Tiếng trống giác-mê nhặt đỉnh Thần.
Biết Đạo khá lo trau hạnh-đức,
Dữ lành đợi buổi cũng cân-phân.Thi Văn Dạy Đạo

8.- Cân phân (*) đạo-hạnh khá rèn lòng,
Gặp hội đành vui chữ sắc không.
Cúc rải đường qua vang tiếng nhạn,
Rừng tà bóng khuất vẳng hơi thung.
Xuôi chiều đổ bến êm dòng bích,
Phải lúc nương mây chớp cánh hồng.
Nhuần-gội ơn Trời âm-chất vẹn,
Mau chơn ngày tháng đã qua đông. 

Thi Văn Dạy Đạo
-------
(*) . Buông trôi, nguyên văn : Lần lừa …
Cân phân, nguyên văn : Vun nền …
PT mạn phép nối tiếp thế này để tạo
cơ hội đọc lại Thi Văn Dạy Dạo. 

tiếp nối …

9.- Đông, Đạo hoằng khai khai hiệp chúngsanh,
Thương yêu Thượng Đế dạy khuyên rành.
Năm châu chinh chiến người chưa thức,
Bốn biển xôn xao sóng bũa gành.
Vật chất say mê tăng bạo lực,
Tinh thần yêu thích hết tranh giành.
Bao giờ nhơn lại tìm đường thiện,
Như gió mùa Xuân chuyển lá cành ? (*) 

(*)PT mạn phép nối tiếp thế này để tạo
cơ hội đọc lại Thi Văn Dạy Đạo. 

10.- 
Cành mai thơ-thới đượm hơi xuân,
Dìu-dắt đem nhau lại đảnh Thần.
Tích đức để lòng trau khổ-hạnh,
Diệt phàm gắng chí thoát mê-tân,
Lừng Trời vẹt ngút mây xây mịt.
Đài ngọc khoe gương sắc rạng ngần,
Công-nghiệp dồi-dào âm-chất đủ,
Long-Hoa đợi hội hưởng Thiên-ân.

Thi Văn Dạy Đạo

2: 51am – 8-1-2013
Phụng Thánh

--------------------------------------

TẠM NGƯNG




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả