THƠ NGUYỄN THỊ ĐỘ

-------------------------








TÌNH THƯƠNG
---------------------
Tình thương như nước khó chia phân
Giúp hết nhơn sanh lúc họ cần
Giáo lý mỗi nơi người khác tánh
Chơn truyền tư ý rắn thêm chân
Cao Đài duy chủ, còn ma quỉ
Thượng Đế toàn năng, bởi số phần
Tận độ chúng dân Trời muốn vậy
Nhưng lời giáo huấn chẳng tuân vâng

19/9/2017 NTD

---

CHỚ QUÊN THỆ
----------------------------
Buồn nghe câu chuyện một đồng nhi
Chẳng biết giận ai bực bội gì
Về Vạn Pháp Cung rồi xuống tóc
Hai năm thối chí bỏ ra đi
----------------
Hoằng Pháp tầm sư bái phục thầy
Ngỡ rằng bến cuối tại nơi đây
Không ngờ cũng chán lên Đà Lạt
Chưa hẳn bền tu ở chỗ nầy
------------------
Đồng nhi thất thệ chạy lung tung
Chắc chắn đường Cha chẳng hiệp cùng
Xã hội ai tin người phản bội ?
Gương xưa còn đó ... kẻ không trung
-------------------------
Quỷ lộng giờ đây khắp chốn rồi
Tây Ninh gốc đạo cũng lôi thôi
Nữ nam phê pháo ... ôi đầy quán
Lên mạng làm gì nhớ bỏ trôi .
--------5/10/2017 NTD --------------------

 

Thầy cấm dị nghị
----------------------
Thầy cấm môn sinh dị nghị người
Biết đâu sứ mạng chớ moi bươi
Cha khuyên xa lánh tà ma dụ
Me dạy nên thân kẻo chúng cười
Nam nhớ ngũ thường cho trọn vẹn
Nữ lo tứ đức đủ mười mươi
Đường tu chỉ có siêu và đọa
Biết chẳng hành tuân ... bởi biếng lười

24/9/2017 NTD


TỊCH ĐẠO

-------------
Tịch Đạo hiện giờ Hương với Thanh
Thánh Ngôn ghi rõ dạy đành rành
Tuân hành áp dụng khi Khai Đạo
Cho đến bây giờ chẳng cải canh
---
Tịch Đạo rồi đây sẽ Đạo Tâm
Nữ Tâm Nam Đạo chớ sai lầm
Chí Tôn lo liệu từng chi tiết
Cho đến sau này bảy ức năm

Nghĩ mà thương kính Đấng Cha Trời
Mong muốn con mình được thảnh thơi
Trở lại quê xưa vui hưởng phước
Ước mong huynh tỷ ráng vâng lời.

20/10/2017 NTD

 

CHẾT ĐỜI SỐNG ĐẠO
------------------------
Chết đời không phải bỏ đời đâu
Như thế là chưa rõ đạo mầu
Đưa Đạo vào đời truyền giáo pháp
Đời là cuộc sống … các nhu cầu
---
Nhu cầu tiền bạc cả nhà xe
Chồng vợ con yêu với bạn bè
Tất cả trần tình đều phủi hết
Lo tròn trách nhiệm … nhớ đừng khoe

Khoe khoan một tiếng mất âm phần
Sống Đạo quên mình chẳng tiếc thân
Thân trí hồn linh dâng Đại Phụ
Trọn quyền xử dụng những khi cần.

18/10/2017 NTD

 

ĐẠI HỘI NHƠN SANH
-----------------------------
Mùng hai tháng chín Hội Nhơn sanh
Tưởng thưởng công lao đúng sở hành
Chức sắc đồng thăng thêm nhứt phẩm
Môn đồ được gắn với Hương Thanh
Trồng cây ăn quả bao người hưởng
Hành Đạo thọ ân lắm vị thành
Cầu chúc tỷ huynh đều toại nguyện
Chết đời sống Đạo nhớ lưu danh

17/10/2017 NTD

--------------

THI VĂN HỌC ĐẠO
Chung sống cùng nhau phải có tình 
Người thì kém cỏi kẻ thông minh 
Khôn ngoan Chớ hiếp ai thua kém 
Thầy dạy công bình, lẫn háo sinh
NTĐ 20/7/2017

THI VĂN HỌC ĐẠO

May mãi may hoài Chẳng nghỉ tay 
Năm năm tính lại biết bao ngày 
Đáp đền Thầy thưởng phong ngôi vị 
Công nọ phẩm này cũng xứng thay

Nguyên thị Độ 26/5 năm Đinh Dậu

 

THI VĂN HỌC ĐẠO

Tuồng đời sao lắm cảnh chông gai 
Buông xả cho thân bớt đoạ đày 
Lưu luyến chi thêm mùi vật chất 
Thanh nhàn cho thoả buổi xem mai!!! 
Tu tâm rán giữ tâm thanh tịnh 
Luyện tánh gắng dồi tánh khí oai 
Để xứng Môn sinh Trời cứu thế 
Kỳ Ba vũ trụ rạng Cao Đài

Nguyên thị Độ 24/5 năm Đinh Dậu

 

Thi VĂN HỌC ĐẠO

Đã biết rằng tu khổ đó mà 
Vào vòng khảo đảo Chớ rên la 
Tu tâm phải vững nơi đường ĐẠO 
Dù khó khăn nào cũng vươt qua

Vươt qua thử thách khó khăn chi 
Đừng hám lợi danh Chẳng Ích gì 
Hạnh ĐỨC trau dồi tròn hiếu nghĩa 
Đường tu lở bước uổng xuân thì

Nguyên thị Độ 24/5 năm Đinh Dậu

 

THI VĂN HỌC ĐẠO 
Nho nhã Từ nay ráng giữ gìn 
Có gì sân hận gắng làm thinh 
Nhớ Lời nhẫn nhuc Thầy khuyên giải 
Hằng đoc Thánh Ngôn để sửa mình

Sửa mình ĐẠO ĐỨC gắng trau rèn 
Mặc kệ tiếng đời nhẫn sẽ quen 
Giữ dạ vô tư tâm trí sáng 
Trở về ngôi vị Mẹ Thầy khen

Nguyên thị Độ 24/5 năm Đinh Dậu

 

THI VĂN HỌC ĐẠO

Đại ĐẠO Từ nay đã phổ truyền 
Thánh Ngôn hôm sớm phải cần chuyên 
Câu kinh lể bái không bê trể 
Hằng nhớ trong tâm buổi thệ nguyền

 

ĐẠI HỘI 
Hiêp đồng giáo lý trước minh khai 
Mở hội nhơn sanh giục khách tài 
Đưa cả lương nhân qua thế tục 
Tam kỳ diệu pháp thoát trần ai 
Chư huynh vì ĐẠO lao tâm não 
Gắn chí nử nhi rạng ĐỨC tài 
Góp sức cùng nhau đi phổ độ 
Cao Đài rạng rỡ mãi tương lai

Nguyên thị Độ /8/5đinh Dâu

 

HẾT




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả