TÌNH YÊU KHÔNG CẦN QUÀ

Chỉ có tình yêu ở mãi xa

Thầm gửi em yêu chẳng kèm quà

Em à, không giận anh đâu nhỉ

Hai mươi tháng mười chỉ lặng xoa...

Xoa nỗi cô đơn giường đơn gối chiếc

Bóng nhớ cồn cào lặng lẽ sang canh

Tiếng gáy gà giấc ngủ cũng chưa thành

Rồi có lẽ có đêm ngồi bật khóc...

Có khi em trách móc

Có khi em bực dọc

Nhưng cũng tại là vì

Vì ta quá yêu nhau...

Anh nhìn họ tặng nhau những bó hoa có đủ sắc mầu

Anh... anh chẳng có thứ đó để tặng em đâu

Anh chỉ có trái tim yêu em cháy mầu đỏ tặng

Anh tin là em thích nó hơn đóa hoa kia...

Rồi mai mốt anh trở về

Ta cùng vun đắp lời thề năm xưa

Dòng đời muôn trận nắng mưa

Bao lần ngắt quãng tình thưa xa tình

Anh đi em lặng một mình

Tìm nhau qua những bức hình bên nhau...

Hôm nay vui ngập địa cầu

Nhiều mầu đỏ lắm thắm mầu tình yêu

Anh nhìn xa đẫm bao điều

Chỉ mong em hiểu... nao chiều... tình xa...

Em à

Hai mươi tháng mười chẳng giống người ta

Hai mươi tháng mười không quà

Không hoa

Anh nghẹn ngào nhưng vẫn phải dâng trao lời chúc:

Chúc em luôn có nụ cười tươi hạnh phúc

Trẻ đẹp, xinh tươi và muôn lúc yêu đời

Và vẫn một tình yêu không lời anh nhắn gửi

Yêu em...

17/11/2017

Nguyên Hữu




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả