TẬP TÀNH MỘT CHÚT ĐƯỜNG THI

Khát Vọng

Thoáng nhẹ quỳnh hương đượm sắc nồng
Mây trời quyện lấy cảnh non sông
Lung linh bóng nguyệt thoàn câu vịnh
Mờ nhạt đèn khuya tỏa ánh hồng
Thuyền Đạo ai tô trong thất ức
Sóng đời mãi đắp uyễ tay không
Vành nan lỡ nhịp chưa hồi kết 
Tình hỡi làm sao đến đại dồng


Minh Tâm

-------------------
HỌA


Thảm lắm Huynh ơi cảnh nực nồng
Áo tu nhiều vị giặt nhơ sông 
Miệng xưng Chánh Đạo bằng dao búa
Trí luận Chơn Truyền nhuộm huyết hồng
Đời mãi cạnh tranh Đời sẽ khổ
Đạo còn phân biệt Đạo thành không
Mấy lời ngâm ngợi khi nhàn rỗi 
Tuân lịnh Thầy - Cha giữ dạ đồng !

28.10.2012
Thiện Niệm

---------------------------

Thu Tàn

Hoằng khai cửa Đạo mấy thu qua
Chờ đón tài nhân ý ngọc ngà
Tháng lại hoài mong trong tuyệt vọng
Ngày qua chẳng thấy mãi mờ xa
Má hồng thuở ấy đầy tâm huyết
Tuất kiệt ngày nay đắp Đạo nhà
Bậc giỏi hững hờ ngoài cổng thánh
Làm sao cành trổ nụ đươm hoa

Minh Tâm

Minh Tâm cám ơn Đệ Thiện Niệm họa thơ với MT 
Đã lâu lắm rồi (huynh đệ chúng ta) không hòa thơ cùng nhau.
Sãn đây họa luôn bài này ha.


Rất vui đã được Huynh Minh Tâm tiếp tục ra thơ ...

Đệ xin hòa thơ cùng Huynh :


Bao mùa xuân đến lại đông qua 
Bá tánh luôn say giấc mộng ngà
Cứ tưởng trần gian là vĩnh cửu
Nào màng thiên cảnh ở nơi xa
Chuộng câu phú quý ham danh vị
Quên chữ nghĩa nhân bỏ Đạo Nhà
Bởi thế từ xưa nay cũng thế
Thánh Tòa mãi đợi bậc tài hoa...

28/10/2012
Thiện Niệm 

---------------

TỰ XÉT MÌNH 

Khuya buồn cảnh vắng thật bình yên
Mới định tâm tư tự xét giềng 
Sai với người thương - thương nặng nặng 
Lỗi cùng bạn nghĩa - nghĩa nghiêng nghiêng
Nhơn luân chẳng vẹn Tam Cang mối
Thiên đạo sao tròn Ngũ Đức thiêng ?
May được Tâm Huynh khơi đuốc huệ 
Như người say tỉnh gặp huỳnh liên.

14h10 - 28/10/2012
Thiện Niệm

 Khát Vọng


Thoáng nhẹ quỳnh hương đượm sắc nồng,
Mây trời quyện lấy cảnh non sông.
Lung linh bóng nguyệt thoàn câu vịnh,
Mờ nhạt đèn khuya tỏa ánh hồng.
Thuyền Đạo ai tô trong thất ức,
Sóng đời mãi đắp uyễn tay không.
Vành nan lỡ nhịp chưa hồi kết, 
Tình hỡi làm sao đến đại đồng.
Minh Tâm


HỌA 1:

Thảm lắm Huynh ơi cảnh nực nồng,
Áo tu nhiều vị giặt nhơ sông. 
Miệng xưng Chánh Đạo bằng dao búa,
Trí luận Chơn Truyền nhuộm huyết hồng.
Đời mãi cạnh tranh Đời sẽ khổ,
Đạo còn phân biệt Đạo thành không.
Mấy lời ngâm ngợi khi nhàn rỗi, 
Tuân lịnh Thầy - Cha giữ dạ đồng!
28.10.2012
Thiện Niệm

HỌA 2:

Bạn đạo tình thương đượm thắm nồng,
Diêu Trì Lễ Hội rạng trời sông.
Mừng vui đón Mẹ tưng bừng nhạc,
Rộn rã muôn hoa tỏa sắc hồng.
Lớp lớp đàn con tâm khấn nguyện,
Muôn lòng cộng gởi cõi hư không.
Xa xôi nhớ nước thương về Đạo,
Kết chặt tình thâm hướng đại đồng.

HỒ NGUYỄN


TỰ XÉT MÌNH 

Khuya buồn cảnh vắng thật bình yên
Mới định tâm tư tự xét giềng 
Sai với người thương - thương nặng nặng 
Lỗi cùng bạn nghĩa - nghĩa nghiêng nghiêng
Nhơn luân chẳng vẹn Tam Cang mối
Thiên đạo sao tròn Ngũ Đức thiêng ?
May được Tâm Huynh khơi đuốc huệ 
Như người say tỉnh gặp huỳnh liên.

14h10 - 28/10/2012
Thiện Niệm

Thân Họa

Cảnh sắc mê người, trí tịnh yên
Trần gian chữ nghĩa trãi thôn giềng
Phàm tâm lỡ bước tìm hoa mị
Nhục thể hao nòn gối choạn nghiêng
Quảnh lại tình xưa-xưa nhớ nhớ
Bước đi. nghĩa mới-mới thiêng thiêng
Thuyền đời vững lái, người anh dũng
Cửa Đạo song hành trổi ánh liên.

29/10/2012
Minh Tâm

------------

Thu Qua Đông Đến 

Thu đã dần phai nắng vội tàn
Cát vàng gió cuốn tiết đông sang
Rừng tùng trút lá chim muôn hót
Đồi liễu hoa kheo nhụy sắc vàng
Suối thánh reo ca mừng Đạo khởi
Sông phàm tấu nhạc điểm ngân vang
Hồng ân Thầy Mẹ đồng ân tứ
Phố thị thôn quê hưởng ngập tràn.

29/10/2012
Minh Tâm.

Kính Hoạ

Đông về xua nực , khí thu tàn
Báo hiệu giao mùa đã chuyển sang
Mặt nước trần gian xem thấm khổ
Con thuyền Đại Đạo định tâm vàng
Mừng cầu sanh chúng thân hoà ái
Vui chúc đồng môn trí hạnh vang
Chung hưởng ân lành từ Thượng Đế
Nêu gương bác ái mãi vun tràn.

8h20 - 29/10/2012
Thiện Niệm 

--------------

Thu Tàn

Hoằng khai cửa Đạo mấy thu qua,
Chờ đón tài nhân ý ngọc ngà.
Tháng lại hoài mong trong tuyệt vọng,
Ngày qua chẳng thấy mãi mờ xa.
Má hồng thuở ấy đầy tâm huyết,
Tuất kiệt ngày nay đắp Đạo nhà.
Bậc giỏi hững hờ ngoài cổng thánh,
Làm sao cành trổ nụ đươm hoa.

Minh Tâm

HỌA 1:

Bao mùa xuân đến lại đông qua, 
Bá tánh luôn say giấc mộng ngà.
Cứ tưởng trần gian là vĩnh cửu,
Nào màng thiên cảnh ở nơi xa.
Chuộng câu phú quý ham danh vị,
Quên chữ nghĩa nhân bỏ Đạo Nhà.
Bởi thế từ xưa nay cũng thế,
Thánh Tòa mãi đợi bậc tài hoa...

28/10/2012
Thiện Niệm

HỌA 2:

Tám bảy năm dài mối Đạo qua,
Thời gian như ngọc tợ như ngà.
Đường đời lận đận quên nguồn cội,
Bước Đao chia lìa nghĩ xót xa.
Tháng lụn lần sang như vụt thoát,
Năm qua tủi phận kiếp xa nhà.
Lang thang bước tiếp đời dong ruỗi,
Nẽo Đạo tìm về tắm nắng hoa.

HỒ NGUYỄN

 

1.Thân mời hai em Minh Tâm và Thiện Niệm cùng Hoạ :

THÂN PHẬN

Xót phận long đong cái kiếp đời,
Loanh quanh lẩn quẩn sáng chiều mơi.
Lâm trần mở mắt kêu vang khóc,
Xuống kiếp bôn ba tiếp đổi dời.
Vụt thoát ngày qua năm tháng đoạn,
Bừng cơn tỉnh dậy một đời trôi.
Dìu nhau bến định đưa mau đến,
Mái ấm yêu thuơng Đạo giúp đời.

HỒ NGUYỄN
(Cali: 29-10-12) 

2.Kính Hoạ Với Hiền Huynh Hồ Nguyễn 

Oe oe tiếng khóc cất chào đời
Là đã buộc mình chịu khổ mơi
Cơm áo ngày qua xoay tối mặt
Gạo tiền tháng lại khó mong dời
Lôi thôi Thầy đã nhiều ân xá
Lấp lửng Đạo mầu chớ bỏ trôi
Dẫu thế có ra sao với thế
Đạo luôn che chở đỡ nâng đời 

8h50 - 30/10/2012
Thiện Niệm 

3.
Minh Tâm Kính Họa

Tủi buồn gói lại mặc cho đời
Tâm tịnh tứ thời tụng sớm mới
Gửi hết tình thương trong ý đạo
Còn đây bằng hữu chẳng thay dời
Trời tây rừng núi chim muôn hót
Đất việt sông hồ nhạc sóng trôi
Cửa thánh đoạn đường chung tiếp bước
Dày công thiện ý giúp cho đời

31/10/2012
Minh Tâm

 

TÂM SỰ 

Ba năm hai tháng ở bên nhau 
Bỗng chốc chia ly lệ ngẹn ngào
Muốn khóc khóc chưa vơi dạ thảm
Toan cười cười gượng nặng lòng đau
Bẽ bàng chi bấy tình vun đắp
Lạc lẽo thôi đành nghĩa tuyệt giao
Cầu chúc người xưa vui hạnh phúc
Riêng ta tìm nguyệt dưới vừng ao

31/10/2012

Hiền Hoà

---

Trân trọng kính mời chư Hiền Huynh : Hồ Nguyễn - Minh Tâm - Thiện Niệm đồng hoạ khi nhàn rỗi 

Lâu quá MT mới gặp lại đệ Hiền Hòa. MT không biết sao đệ lại ra bài thơ buồn như vậy? chắc có lẽ đệ đã vướng chút bụi hồng trần rùi đây…


Thân Họa.


Hãy ngăn lệ thảm lúc xa nhau
Cố xóa Tình riêng thuở ngọt ngào
Gắng nhớ. Nhớ là duyên đã tận
Tìm quên. Quên quặn thắt lòng đau
Niềm riêng khoắc khoải càng thêm tủi
Nghĩa lớn đong đầy hiệp kết giao
Gom góp sầu đau vào quá khứ
Mảnh hồn sáng tợ nguyệt trong ao

01/11/2012
Minh Tâm.

Đệ xin tùng Vận 

Cảm kích Tâm Huynh đỡ bước nhau 
Khuyên thương em nhỏ thật vui ngào
Vẫn biết biết trần là cõi tạm
Nên quên quên cảnh đọa cùng đau
Bèo trôi chẳng mộng ngày quay lại 
Mây dạt chi màng buổi tái giao
Dồn nén tâm tư về một mối
Giữ mình bình thản ngắm nhìn ao 

1/11/2012

Hiền Hòa


Minh Tâm làm bài thơ này nói về (sông suối núi đồi đèo ao hồ kênh ) Mt MỜI QUÝ HUYNH TỶ ĐỆ MỤI cũng như Thiện Niệm Hiền Hòa hay Huynh Hô Nguyễn thích thơ cùng họa vui. Những chữ MT tô màu ở hàng nào, thì chỉ được di dời trong hàng đó. Không được lấy chữ đó đổi hàng khác.

Suối Mộng

Dòng [
suối] tô thêm chút nắng tà
Bờ [
sông] bát ngát đấp phù sa
Cạnh[ 
hồ] rợp bóng,[ ao] thu mộng
Ven [
núi] lưa thưa tỏ mấy nhà
[Đèo] cả hẹp dần bao vách đá
[Đồi] thông trãi rộng tím màu hoa
Dòng [
kênh] đưa nước vào thôn vĩ
Bản làng buông khúc điệu ngọc ngà.

01/11/2012
Minh Tâm
Chân Tâm.. Kính Họa

Dòng đời sánh tợ 
suối chiều tà
Đò lướt 
sông dài đến trường sa
Én lượn quanh 
hồ, ao cá lặn
Mây bay đỉnh 
núi bóng che nhà
Lưng 
đèo mua tím tràn đua nở
Bãi cát chân 
đồi điểm nụ hoa
Ruộng lúa nhờ 
kênh đầy nước mát
Đồng quê trăng nhuộm ánh trăng ngà.


Khai Tâm gửi bài . 04/12/2012

 

Đệ xin KÍNH HỌA NGUYÊN VẬN 

Suối Tiên giúp khách gội tâm tà
Sông khổ khuyên người chớ lụy sa
Hồ Thất Bửu kia mau đến tắm
Núi Linh Sơn nọ hãy xây nhà
Đèo danh với lợi chi phiền nhỉ ?
Đồi bạc và tiền ngẫm tựa hoa
Kênh Đạo một đường nên thẳng tiến
Đừng như ai đó đắm say ngà

4/11/2012
Hiền Hòa

 

1.Kính Nhị Vị Huynh Hiền : Hồ Nguyễn và MinhTam

Nhân sắp đến lễ Giỗ của Ông Ngoại Hiền Hòa , Hiền Hòa đệ có làm một bài thơ gọi là chút tâm thành dâng lên Người.

Mong được hai Huynh cùng Họa khi nhàn rỗi .

Thi Tưởng Niệm

28-9-Đinh Hợi 2007 – 28-9-Nhâm Thìn 2012

Ngoại rời dương thế đã năm năm
Nhớ Ngoại mà con lệ khó cầm
Mấy chữ kính trình người quảng đại
Đôi dòng thương tiếc bực hùng tâm
Ngoại hiền thật xứng trang từ phụ
Ngoại tốt rạng ngời nghĩa đức thâm
Dẫu biết Tục-Tiên đà cách biệt
Nhưng đêm hằng vọng Ngoại về thăm.


Hiền Hòa

2.Minh Tâm họa

Cụ đến dương trần mấy chục năm
Nuôi con dạy cháu biết cung cầm
Từng người khôn lớn tìm gia thất 
Mỗi đứa dại khờ thật xót tâm
Nay ông đã mạn phần cưỡi hạc
Còn bà ráng giữ trọng tình thâm
Gia đình hiệp lại cầu di lạc
Siếu thoát vĩnh hằng, giổ đến thăm

 

Nguyện cầu

Cửa Thánh vi vu tiếng sáo buông
Độc huyền trổi khúc nhạc ru buồn
Đàn cò phân tách ni chuẩn mực
Nhịp chánh dẫn đường tạo nét khuôn
Giọng đọc thánh kinh hòa tấu hiệp
Thanh cao thài đảo ngũ cung tuồng
Tịnh tâm định vị cầu an lạc
Bá tánh thái bình chẳng lệ tuôn

Minh Tâm

 

Nguyện cầu

Cửa Thánh vi vu tiếng sáo buông
Độc huyền trổi khúc nhạc ru buồn
Đàn cò phân tách ni chuẩn mực
Nhịp chánh dẫn đường tạo nét khuôn
Giọng đọc thánh kinh hòa tấu hiệp
Thanh cao thài đảo ngũ cung tuồng
Tịnh tâm định vị cầu an lạc
Bá tánh thái bình chẳng lệ tuôn

Minh Tâm

Đệ xin cảm ơn Huynh Minh Tâm đã đáp họa với đệ , đệ xin hầu họa cùng Huynh :

Cửa Không để bước dạ nào buông
Nhưng vẫn đeo đai những nỗi buồn
Nhớ Đạo lòng đâu làm trái Đạo
Gìn khuôn tánh thiện vẫn in khuôn
Cung đàn năm bực nhiều ai oán
Giọng quế ba âm vẫn một tuồng
Tuy biết trần gian đều giả tạm
Mà lòng thỉnh thoảng lụy trào tuôn.

8.11.2012
Hiền Hòa

 

ĐỢI TÌNH NƯƠNG

Đêm dài nhưng vẫn đợi người thương
Nàng có hay chăng khúc đoạn trường
Sáu khắc vắng nàng lòng buốt lạnh
Năm canh ta đợi dạ trông thường.
Nhớ khi hạnh phúc chung tay nắm
Nay lại đơn thân rẽ bước đường
Dẫu biết chẳng là gì nữa cả
Đêm dài nhưng vẫn đợi người thương.

8.11.2012
Hiền Hòa 

Minh Tâm thân họa

Nhặt chút thu tàn nhuộm tóc thương
Đèn khuya le lói suốt canh trường
Bâng khuâng dệt mảnh huỳnh lương thắm
Khoắc khoải vỡ tan giấc mộng thường
Cánh gió về đâu cho nhắn gửi
Chân mây giữ lại một huyên đường
Tâm tư huyễn tạm vòng cơ khổ
Nhặt chút thu tàn nhuộm tóc thương

Minh Tâm

 

Chiều thu

Chiều thu nhạt nắng gợi chân tình
Ngắm cảnh Thánh Tòa đượm sắc xinh
Gió thoảng đưa hương nồng khắp nẻo
Trăng ngàng duyên dáng tợ khuôn hình
Aó dài trong trắng đầy tinh khiết
Khăn đóng đen huyền ẩn chữ linh
Điểm tiếng chuông ngân thời cúng tới
Hòa cùng Kinh Thánh hiệp tâm mình.

Minh Tâm

 

Cảm thụ

Thánh Tòa tráng lệ thật nguy nga
Hộ Pháp Đường lưu bút mặn mà
Sách sử, sánh ghi vài điểm chính
Ai truyền, ai chép gợi lòng ta
Mình ghi, mình nhớ đường CHA dạy
Bạn xóa , bạn quên chữ thật thà
Cơ bút cài then từ dạo ấy
Còn đây Hiệp Tuyển mãi ngân nga

Minh Tâm

 

Chiều thu

Chiều thu nhạt nắng gợi chân tình
Ngắm cảnh Thánh Tòa đượm sắc xinh
Gió thoảng đưa hương nồng khắp nẻo
Trăng ngàng duyên dáng tợ khuôn hình
Aó dài trong trắng đầy tinh khiết
Khăn đóng đen huyền ẩn chữ linh
Điểm tiếng chuông ngân thời cúng tới
Hòa cùng Kinh Thánh hiệp tâm mình.

Minh Tâm

Kính Họa

Mượn mấy lời thơ diễn đạt tình
Tình thương Thánh Địa chốn huyền-xinh
Nhơn Hòa để bước tùng chơn pháp
Trí Huệ đến thường kiến Phật hình
Học chữ công bình lòng sáng tỏ 
Thực hành bác ái hiệp quần linh.
Cho hay Đại Đạo nêu tôn chỉ:
Muốn độ chúng sanh - trước độ mình!

9.11.2012
Hiền Hòa

 

Cảm thụ

Thánh Tòa tráng lệ thật nguy nga
Hộ Pháp Đường lưu bút mặn mà
Sách sử, sánh ghi vài điểm chính
Ai truyền, ai chép gợi lòng ta
Mình ghi, mình nhớ đường CHA dạy
Bạn xóa , bạn quên chữ thật thà
Cơ bút cài then từ dạo ấy
Còn đây Hiệp Tuyển mãi ngân nga

Minh Tâm

Kính Họa

Ngắm cảnh Tổ Đình quả nguy nga
Bốn mươi cây số vức vuông mà
Tiền khai tạo dựng bằng sinh mệnh
Hậu tấn giữ gìn trách nhiệm ta
Ý Đức Lý khuyên: GƯƠNG CHÁNH TRỰC
Lời Thầy dạy rõ : HẠNH NHÂN THÀ
May duyên đuốc huệ nay đà tỏ
Tu gấp màng chi chuyện Mỹ - Nga

9.11.2012
Hiền Hòa

 

Tạm ngưng




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả