GỐC ĐẠO TÂY NINH

Chi chi cũng gốc Tổ Đình đây,
Rán nhớ mà theo lịnh của Thầy.
Hấp tấp đưa chơn vào hố ngã,
Vu vơ luận biện chẳng gì hay.
Tình thương hãy rán nêu gương tốt,
Gốc Đạo Tây Ninh hiệp bến nầy.
Cố rán thìn lòng lo mối Đạo,
Kiên tâm kịp bước đến sum vầy.

HỒ NGUYỄN
(Cali: 12-11-12)

2.
Minh Tâm Kính Họa

Cửa Đạo đón mời hiệp chốn đây,
Hoằng khai mối Đạo bước theo Thầy.
Tâm thành Tam Bửu xin dâng hiến,
Trí sáng nhị hình tỏ mới hay.
Kết họp tình huynh cùng nghĩa đệ,
Buông lơi phai nhạt đến sau nầy.
Hữu duyên gặp mặt mừng tương ngộ,
Giữ mãi tình chung thắm đượm vầy.


03/10/NT
Minh Tâm

----------------------------
NHU THẮNG CANG
NHƯỢC THẮNG CƯỜNG


Vào Đạo trau dồi tỏ tánh linh,
Nhờ Thầy nhờ bạn độ cho mình.
Một lòng tùng pháp đừng xao lãng,
Nhứt dạ chấp trung quyết giữ gìn,
Chớ để tà ma xen quấy nhiễu,
Nên cầu Tiên Phật độ niềm tin.
Con đường Đại Đạo là NHU…NHƯỢC,
Nào phải đấu tranh chuyện thế tình.

HỒ CHÁNH TRỰC

Kinh Họa 4

Đạo mầu ân tứ độ quần linh
Đạo tắm tâm cang thấm chí mình
Đạo khởi tà lui chừa nẻo thánh
Đạo hành ta tiến luật thương gìn
Đạo truyền lập đức tìm công quả
Đạo giáo thuần lương trụ ý tin
Đạo dạy khiêm cung nhu nhược bỏ
Đạo thành nhơn đạt hạnh chân tình

16/11/2012
Minh Tâm

------------------------

GỐC ĐẠO TÂY NINH

Chi chi cũng gốc Tổ Đình đây,
Rán nhớ mà theo lịnh của Thầy.
Hấp tấp đưa chơn vào hố ngã,
Vu vơ luận biện chẳng gì hay.
Tình thương hãy rán nêu gương tốt,
Gốc Đạo Tây Ninh hiệp bến nầy.
Cố rán thìn lòng lo mối Đạo,
Kiên tâm kịp bước đến sum vầy.

HỒ NGUYỄN
(Cali: 12-11-12)

HỌA - GỐC ĐẠO TÂY NINH 

Ý Trời vang vọng mãi còn đây
Thánh Địa Tây Ninh xuất Đạo Thầy
Toàn thể đệ huynh điều phải nhớ 
Khắp cùng sanh chúng cũng nên hay
Chung tâm đoàn kết là gương sáng
Hiệp sức thương yêu đó hạnh nầy
Để mãi ngàn sau lưu tiếng đẹp
Cao Đài phổ độ thế vui vầy.

16.11.2012
Hiền Hòa

--------------------
ĐẠO và THƠ

ĐẠO diễn thành lời phải có THƠ
Ý lành ĐẠO đức đẹp lời THƠ
Hoa khoe năm sắc lòng say ĐẠO
Nước chảy một dòng dạ thấm THƠ
ĐẠO định tề gia - gia sáng tỏ
ĐẠO truyền cứu quốc - quốc nên THƠ
ĐẠO mầu đã sẵn khai nguồn cội
Sanh chúng mau tìm rõ lý THƠ.

9.11.2012
Hiền Hòa 


Thân Họa

Chiều vàng ĐỀN THÁNH đượm hồn thơ
Gió thoảng rừng thiên dệt ý thơ
Phướng Lệnh lay tua-tua quyện chắc
Cờ Tam khoe sắc-sắc hồng thơ
Bửu tòa ghi dấu hiền nhân sĩ
Cực lạc đon đàng trĩu mộng thơ
Đạo dạy huỳnh lương qua thoáng chóc
Đạo mầu di thất ức cùng thơ..

Minh Tâm..

--------------------------

ĐỜI và ĐẠO 

ĐẠO đã nhiều phen đến cứu ĐỜI
Hỏi ĐỜI có hiểu hiểu chăng ĐỜI
Gieo nhân ĐỜI sẽ trăm lần khổ 
Lãnh quả ĐẠO toan khó giúp ĐỜI
Phổ độ ĐẠO khuyên ĐỜI tu kíp
Thi ân ĐỜI giác ĐẠO dìu ĐỜI
ĐẠO ĐỜI tương tác Càn Khôn tịnh
ĐỜI ĐẠO nghịch nhau thảm tuyệt ĐỜI.

9.11.2012
Hiền Hòa

Thân Họa

Hồn thanh hoen ố cảnh trong đời
Tô điểm cài hoa để ngắm đời
Má phấn môi hồng tua thẹn liễu
Tóc nâu tai cẩn đẹp cho đời
Đầu xanh nay ngả màu sương tuyết
Gối mỏi chùn chân hết cuộc đời
Ngoảnh lại thấy mình đà hết tuổi
Còn chăng lưu luyến lúc xa đời

Minh Tâm


Nguyện Cầu

Ngắm nắng tàn phai dệt mộng đời
Nguyện thầm tín ngưỡng đạo không vơi
Chân mây cõi thánh xa tầm với
Cánh gió trần gian gởi đến lời
Chín hướng chư Tiên quyền chứng chiếu
Mười phương chư Phật độ toàn nơi
Thái bình hạnh hưởng dân an lạc
Tấu khải hoàn ca thiện ý mời 

17/11/2912
04/10/NT
Minh Tâm.


NGƯỜI YÊU LAPTOP 

Laptop người yêu quá tuyệt vời,
Tâm tình luận nghĩ sáng chiều mơi.
Bâng khuâng tạm mở vui thơ đọc,
Khắc khoãi tìm xem bạn nhắn lời.
Mõi mắt vùi đầu không thấy chán,
Đau lưng chịu được mới kỳ khôi.
Người yêu Laptop em xinh quá,
Vợ có la rầy rán nhịn thôi.

HỒ NGUYỄN
(Cali: 16-11-12)


Nguyện Cầu

Ngắm nắng tàn phai dệt mộng đời
Nguyện thầm tín ngưỡng đạo không vơi
Chân mây cõi thánh xa tầm với
Cánh gió trần gian gởi đến lời
Chín hướng chư Tiên quyền chứng chiếu
Mười phương chư Phật độ toàn nơi
Thái bình hạnh hưởng dân an lạc
Tấu khải hoàn ca thiện ý mời 

17/11/2912
04/10/NT
Minh Tâm.

KÍNH HỌA NGUYÊN VẬN

Nhấp chung trà đậm để quên đời
Để kệ trần hoàn khổ lụy vơi
Sáng vác cày ra thăm ruộng rộng
Chiều nhàn quỳ cúng đọc kinh lời
Tu thân trước mới nên Hiền Thánh
Trị quốc sau cùng thỏa nguyện nơi
Hòa hiệp cùng chung xây hạnh phúc
Mặc ai danh lợi rủ rê mời 

17.11.2012
Hiền Hòa

------------------------

NGƯỜI YÊU LAPTOP 

Laptop người yêu quá tuyệt vời,
Tâm tình luận nghĩ sáng chiều mơi.
Bâng khuâng tạm mở vui thơ đọc,
Khắc khoãi tìm xem bạn nhắn lời.
Mõi mắt vùi đầu không thấy chán,
Đau lưng chịu được mới kỳ khôi.
Người yêu Laptop em xinh quá,
Vợ có la rầy rán nhịn thôi.

HỒ NGUYỄN
(Cali: 16-11-12)

KÍNH HỌA

Cái thú làm thơ - thú tuyệt vời
Sẻ chia tình cảm khắp cùng mơi
Khi thương nhấp bút đầy ân ái
Lúc giận đề thơ cạn tuyệt lời
Dẫu biết thế gian tan sẽ hiệp
Nhưng mong bằng hữu mãi in khôi
Để mai cách biệt không còn gặp
Kỷ niệm vẫn còn đậm chẳng thôi.

17.11.2012
Hiền Hòa


Chiều Mơ

Vần thơ nhuộm thấm mấy thu qua
Tươi thắm hồn ta vị mặn mà
Sóng tách đôi bờ thuyền vững lái
Lượn vòng một bến lách đường xa
Chim trời căng cánh tầm mắt dõi
Cá nước đầy mang dáng nượt nà
Hoa dại quanh bờ đua nở tím
Trên đò cô gái thoại ngân nga.

18-11-2012
Minh Tâm..

-------------------

1.Trường Thi

Trường thi luyện tánh hiệp nhân duyên
Nghiệp quả phong trần cuộc biến thiên
Tạo hóa công bình ân thưởng phạt
Quyền vi đoạt pháp phẩm Thần Tiên
Luân thường giữ trọng lòng trung hiếu
Bước Đạo dung hòa chí thiện nguyên
Cộng hưởng chân truyền ân thánh đức
Đời tan giả cuộc sẽ đoàn duyên ..


Thanh Hương

----------------
Tạo Đắc

Thiên triều nhẹ lướt đến tây phương
Cục lạc phi thường phản chiếu gương
Tạo hóa ân hồng qui bổn thiện
Đài sen thọ hưởng bởi tình thương
Chân truyền thánh đức lòng ghi nhớ
Tảo đắc cơ huyền nghiệp chẳng vương
Thoát khổ phong trần tâm hiệp nhứt
Bầu linh gậy sắc thẳng buồm trương..

Thanh Hương gửi bài thơ mọn, mong quý Huynh Tỷ Đệ Muội đừng chê. 
Thanh Hương mời quý vị cùng họa vui.

Mãi Chờ

Nhặt lại lời xưa ướp vị tình
Mơ màng nhớ cảnh lúc bình minh
Màn sương còn đọng mờ trăng khuyết
Cánh gió lay cành điểm nụ xinh
Từng cánh hoa khoe hương đượm thắm
Mỗi cành giọt nắng kết lung linh
Ngắm hồng dương đến bao lần tắt
Mãi ghép vào tâm một dáng hình

Minh Tâm

Nâng chén huỳnh tương đáp thịnh tình
Chứa chan ân nghĩa rạng tâm minh
Trăng mờ trăng tỏ trăng không đổi
Hoa thắm hoa tàn hoa vẫn xinh
Nhìn ngắm mây trôi lòng quyến luyến
Hứng thơ gió lộng dạ linh linh
Vùng trời đã tắt hoàng hôn phủ
Biết đến bao giờ gặp đặng hình?

13.11.2012
Hiền Hòa

---------------------

NHU THẮNG CANG
NHƯỢC THẮNG CƯỜNG


Vào Đạo trau dồi tỏ tánh linh,
Nhờ Thầy nhờ bạn độ cho mình.
Một lòng tùng pháp đừng xao lãng,
Nhứt dạ chấp trung quyết giữ gìn,
Chớ để tà ma xen quấy nhiễu,
Nên cầu Tiên Phật độ niềm tin.
Con đường Đại Đạo là NHU…NHƯỢC,
Nào phải đấu tranh chuyện thế tình.

HỒ CHÁNH TRỰC


HỌA 1:


Trước đã an bày bởi Chí Linh,
Vì không vẹn giữ hối riêng mình.
Lời nguyền lập Đạo lòng thơ thới,
Hoạt hướng ngoài Đời khá trọn gìn.
Nhu thắng không kiêu đường náo nhiệt,
Nhược hèn chẳng nãn khối niềm tin.
Khoan dung đức độ cơ hành hóa,
Hoạn lộ thênh thang trọng nghĩa tình.

NHẬT TÂN
Thi Đàn Vườn Huệ Trắng
(AZ: 5-11-2012)

HỌA 2:


Mọi sự an bày bởi Chí Linh,
Thành tâm thiện niệm vốn do mình.
Bao nhiêu trắc trỡ luôn kiên nhẩn,
Vạn nổi truân chuyên rán giữ gìn.
Nhược thiệt nhược nhu luôn cẩn định,
An bình hướng thiện trọn niềm tin.
Hèn ngu bạn gởi xin vui nhận,
Nẽo Đạo thìn tâm nguyện kết tình.

HỒ NGUYỄN
(09-11-12)


Kính Họa 3 :

Đừng trách muôn điều tại Chí Linh
Nên hư thành bại cũng do mình
Thất ngôi ấy bởi không tu tiến
Diệt vị vì khinh chẳng giữ gìn
Trừ tánh sân-si bằng bác ái
Hưng tâm đạo-đức cậy niềm tin.
Con đường giải khổ là tầm khổ
Nên phải trung dung giữ chút tình.

13.11.2012
Hiền Hòa

---------------------

Trường Thi

Trường thi luyện tánh hiệp nhân duyên
Nghiệp quả phong trần cuộc biến thiên
Tạo hóa công bình ân thưởng phạt
Quyền vi đoạt pháp phẩm Thần Tiên
Luân thường giữ trọng lòng trung hiếu
Bước Đạo dung hòa chí thiện nguyên
Cộng hưởng chân truyền ân thánh đức
Đời tan giả cuộc sẽ đoàn duyên ..

Thanh Hương

Họa

Đã đến trường thi ắt có duyên
Quyết đem tài sức hiến Hoàng Thiên
Noi gương huynh trưởng gương Hiền Thánh
Nối chí tổ tông chí Phật Tiên
Xây đắp Đạo Nhà truyền vạn quốc
Điểm tô Tam Giáo phục qui nguyên
Ước mong thế giới bình an trị
Sanh chúng đồng tu hưởng huệ duyên.

13.11.2012
Hiền Hòa

------------------------

Tạo Đắc

Thiên triều nhẹ lướt đến tây phương
Cực lạc phi thường phản chiếu gương
Tạo hóa ân hồng qui bổn thiện
Đài sen thọ hưởng bởi tình thương
Chân truyền thánh đức lòng ghi nhớ
Tảo đắc cơ huyền nghiệp chẳng vương
Thoát khổ phong trần tâm hiệp nhứt
Bầu linh gậy sắc thẳng buồm trương..

Thanh Hương gửi bài thơ mọn, mong quý Huynh Tỷ Đệ Muội đừng chê. 
Thanh Hương mời quý vị cùng họa vui.

HỌA
Hào quang Thượng Đế chiếu mười phương
Ức Phật thiên Tiên hộ giá gương.
Bạch Ngọc Thầy truyền quyền Pháp Chánh.
Diêu Cung Mẹ dạy luật Yêu Thương.
Lôi Âm muốn đến....tâm đừng bợn
Linh Điện toan vào....nghiệp dứt vương.
Hiểu Đạo nương cơ huyền tuyệt khổ
Cần chi gậy sắt với buồm trương?

13.11.2012
Hiền Hòa

-----------------

TRƯỜNG THI

Trường thi luyện tánh hiệp nhân duyên,
Nghiệp quả phong trần cuộc biến thiên.
Tạo hóa công bình ân thưởng phạt,
Quyền vi đoạt pháp phẩm Thần Tiên.
Luân thường giữ trọng lòng trung hiếu,
Bước Đạo dung hòa chí thiện nguyên.
Cộng hưởng chân truyền ân thánh đức,
Đời tan giả cuộc sẽ đoàn duyên … 

Thanh Hương

HỌA:

Đọa chốn hồng trần bởi nghiệp duyên,
Tu thân tích đức ngưỡng hồi Thiên.
Trần ai bể khổ tu tâm dưỡng,
Cởi hạc thanh nhàn hưởng cảnh Tiên.
Đại Đạo Kỳ Ba vui họp mặt,
Long Hoa Đại Hội sớm hồi nguyên.
Trường thi quả nghiệp qua nào dễ,
Đến được non bồng thật hữu duyên.

HỒ NGUYỄN 


TẠO ĐẮC

Thiên triều nhẹ lướt đến tây phương,
Cực lạc phi thường phản chiếu gương.
Tạo hóa ân hồng qui bổn thiện,
Đài sen thọ hưởng bởi tình thương.
Chân truyền Thánh đức lòng ghi nhớ,
Tảo đắc cơ huyền nghiệp chẳng vươn.
Thoát khổ phong trần tâm hiệp nhứt,
Bầu linh gậy sắc thẳng buồm trương..

THANH HƯƠNG

HỌA: 

Giả cuộc an bày khắp nẽo phương,
Tâm trung thiện niệm rán nhìn gương.
Chân thành tạo mối dây thân mật,
Đắc đạo chu toàn trọn nghĩa thương.
Phước đức trời ban đâu phải dễ,
Luân hồi chuyển bởi ác còn vươn.
Bao nhiêu quả nghiệp lo vay trả,
Tảo đắc Chơn Truyền thẳng bến Trương.

HỒ NGUYỄN

----------
GỐC ĐẠO TÂY NINH

Chi chi cũng gốc Tổ Đình đây,
Rán nhớ mà theo lịnh của Thầy.
Hấp tấp đưa chơn vào hố ngã,
Vu vơ luận biện chẳng gì hay.
Tình thương hãy rán nêu gương tốt,
Gốc Đạo Tây Ninh hiệp bến nầy.
Cố rán thìn lòng lo mối Đạo,
Kiên tâm kịp bước đến sum vầy.

HỒ NGUYỄN
(Cali: 12-11-12)

---------

HỌA CÙNG THANH HƯƠNG: KHAI TÂM

Luyện tánh từ bi đón tạo duyên
Âu chi trách phận cuộc huyền thiên
Càn khôn đã mở soi tâm tánh
Tạo hóa đang mời gặp cảnh tiên
Quyết chí theo đời ân thiện đức
Tâm bền suốt kiếp mở khai nguyên
Tu hành thế tục phong trần chiếu
Hạnh ngộ trường thi để tạo duyên .

-------------------

1.ĐẠO và THƠ

ĐẠO diễn thành lời phải có THƠ
Ý lành ĐẠO đức đẹp lời THƠ
Hoa khoe năm sắc lòng say ĐẠO
Nước chảy một dòng dạ thấm THƠ
ĐẠO định tề gia - gia sáng tỏ
ĐẠO truyền cứu quốc - quốc nên THƠ
ĐẠO mầu đã sẵn khai nguồn cội
Sanh chúng mau tìm rõ lý THƠ.

9.11.2012
Hiền Hòa

ĐỜI và ĐẠO 

ĐẠO đã nhiều phen đến cứu ĐỜI
Hỏi ĐỜI có hiểu hiểu chăng ĐỜI
Gieo nhân ĐỜI sẽ trăm lần khổ 
Lãnh quả ĐẠO toan khó giúp ĐỜI
Phổ độ ĐẠO khuyên ĐỜI tu kíp
Thi ân ĐỜI giác ĐẠO dìu ĐỜI
ĐẠO ĐỜI tương tác Càn Khôn tịnh
ĐỜI ĐẠO nghịch nhau thảm tuyệt ĐỜI.

9.11.2012
Hiền Hòa
-----------

Người đi

Nửa mảnh trăng khuya nhạt úa sầu
Đường trần vạn nẻo biết về đâu
Bến đời ta đắp nhiều oan trái
Thuyền đạo ai tô cảnh nhiệm mầu
Người đến thiền tâm trong túy cảnh
Người đi lưu luyến chạnh mưa ngâu
Tuy xa viễn xứ lòng chung một
Thuận ý tâm trao bắt nhịp cầu

Minh Tâm
 

-----------------

Màu phai

Làm sao lọc sạch mảnh tâm nhơ
Đuốc huệ màu phai chút nhạt mờ
Lướt nhẹ thuyền nan tìm ký ức
Sóng ngào ghe bản lách đường tơ
Dòng đời cứ mãi bồng bềnh thế
Đau khổ vấn vương luống đợi chờ
Mong nhẹ như mây tan bọt nước
Ngày tàn tháng lụn vẫn còn nhơ

Minh Tâm

----------------------------

Người đi

Nửa mảnh trăng khuya nhạt úa sầu
Đường trần vạn nẻo biết về đâu
Bến đời ta đắp nhiều oan trái
Thuyền đạo ai tô cảnh nhiệm mầu
Người đến thiền tâm trong túy cảnh
Người đi lưu luyến chạnh mưa ngâu
Tuy xa viễn xứ lòng chung một
Thuận ý tâm trao bắt nhịp cầu

Minh Tâm

Chánh tâm nếu định dạ không sầu
Xét kỹ hành tàng biết đến đâu
Quên Ngũ - Giới phàm thân ắt đọa
Gìn Tam - Qui Thánh đoạt cơ mầu
Nhắc người trần tục ưa nhơn nghĩa
Khuyên khách bụi hồng chớ bợn ngâu
Biển khổ ví dầu ai muốn thoát
Sao không nương Đạo để qua cầu?


10.11.2012
Hiền Hòa

 

Màu phai

Làm sao lọc sạch mảnh tâm nhơ
Đuốc huệ màu phai chút nhạt mờ
Lướt nhẹ thuyền nan tìm ký ức
Sóng ngào ghe bản lách đường tơ
Dòng đời cứ mãi bồng bềnh thế
Đau khổ vấn vương luống đợi chờ
Mong nhẹ như mây tan bọt nước
Ngày tàn tháng lụn vẫn còn nhơ

Minh Tâm

Biết ố mà chùi sẽ hết nhơ
Từ từ quả nghiệp sẽ phai mờ
Kính tôn cha mẹ tròn Nhơn Đạo
Chung thủy vợ chồng vẹn tóc tơ
Bờ giác mong qua nên quyết chí
Sông mê muốn thoát chớ chần chờ 
Siêng năng vững chí lo hành thiện
Thì có sợ gì chẳng sạch nhơ?


10.11.2012
Hiền Hòa

-----------------

QUYẾT THEO THẦY

Quyết theo Thầy để trọn niềm tin
Tin Đấng Chí Tôn quản thế tình
Tình bác ái đem rao vạn nẻo
Nẻo công bình tiếp độ quần sinh
Sinh linh còn đắm say trần lụy
Lụy khổ nào quên thức tỉnh mình
Mình muốn mình nên, người cũng vậy
Vậy lòng luôn hướng Đấng Huyền Linh. 

Huyền linh vũ trụ ấy là Thầy
Thầy Đấng cao quyền cõi tây
Tây địa giáng sinh Jesus Christ
Christ thiên thuyết pháp Thích Ca đây
Đây Tiên Giáo gọi là Thái Thượng
Thượng Phật Tam Kỳ Thượng Đế nay
Nay chính Ngài xưng cho thế biết
Biết Cao Đài Ngọc Đế diệu huyền thay.

Diệu huyền thay lập Đạo Kỳ Ba
Ba nhánh chung qui cũng một nhà
Nhà có Cha lành nhà rạng Đạo
Đạo không chơn chánh Đạo ra tà
Tà mưu hí lộng , người hòa ái
Ái hiệp tương thân , thế giới hòa
Hòa thuận cùng nhau xây cảnh thái
Thái bình trổi khúc khải hoàn ca.

Ca ngợi Trời Cha đã bốn bài
Bài này bài cuối tạm ngưng thay
Thay lời Thầy nhắc toàn môn đệ
Đệ tử nên theo nối chí Thầy
Thầy dạy THƯƠNG YÊU là lẽ sống
Sống nguồn CÔNG CHÁNH mới vui ngay
Ngay hiền ngoan thảo tùng chơn Đạo
Đạo phổ khắp cùng mãi mãi đây.


10.11.2012
Hiền Hòa

-------------------

Minh Tâm Thân Họa

Khi thầy mở Đạo trọn niềm tin
Tin chúng sanh đây thật hữu tình
Tình giống nhơn luân tầm giáo lý
Lý thu trí dũng hiệp hòa sinh
Sinh tồn trong cõi đầy huyền phép
Phép luật tâm mang giữ sửa mình
Mình phải bao dung và quý trọng
Trọng niềm thủ túc độ chơn linh

Chơn linh mãi đợi bái chân Thầy
Thầy độ tận cùng nặng hướng tây
Tây đã chìm trong vòng bễ khổ
Khổ đau đất sụp nước dâng đầy
Đầy mi lệ thấm nhòa chăn chiếu
Chiếu thảm khóc sầu đọng cánh mây
Mây vẫn mang thêm giông bão đến
Đến trùm tan tác ngập đài xây

Đài xây chín thước cũng qui ba
Ba Đạo hòa tâm độ vạn nhà
Nhà giữ luật nghiêm truyền hậu tấn
Tấn trong chí vững để ngăn tà
Tà quyền cũng một đời qua hết
Hết số nói hai chụi nhịn hòa
Hòa cả nhân sanh cùng ác nghịch
Nghịch nay đã sửa hiệp bài ca

Bài ca chỉ tả nửa thân bài
Bài viết nghĩa tình cũng đẹp thay
Thay mặt đổi tên người chẳng giữ
Giữ lời lập thệ hưởng ân Thầy
Thầy truyền chơn lý năm châu học
Học nhớ tùng câu dạ thẳng ngay
Ngay mãi một đàng tầm ngắn bảo
Bảo tồn Thánh Ý kể từ đây

Minh Tâm

---------------

Mãi Chờ

Nhặt lại lời xưa ướp vị tình
Mơ màng nhớ cảnh lúc bình minh
Màn sương còn đọng mờ trăng khuyết
Cánh gió lay cành điểm nụ xinh
Từng cánh hoa khoe hương đượm thắm
Mỗi cành giọt nắng kết lung linh
Ngắm hồng dương đến bao lần tắt
Mãi ghép vào tâm một dáng hình

Minh Tâm

 




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả