1.Nhờ em nhắc nhở khơi hồn dậy

Sáng nay, PT dạo quanh trang 1, đề tài “Tập tành một chút Đường Thi “chưa thấy lỗi bình trắc. Thật đáng mừng. 

Nay góp ý : trong một câu nếu chữ thứ 4 và thứ 7 cùng là bình có dấu huyền, đọc không êm tai, mà thơ là phải êm tai (trong thơ có nhạc), như :

Trí luận Chơn
Truyền nhuộm huyết hồng.

Xin góp ý :

Trí luận chơn tâm nhuộm huyết hồng,
Một đời dâng hiến bước thong dong.
Trần gian sắc tướng quên Tiên cảnh,
Phước địa vô vi thấu Đại Đồng.
Cha dạy thương yêu em có nhớ ?
Mẹ rầy chia cách muội buồn không ?
Trần Tiên đôi nẻo lời sao thấu,
Anh mắt nhiệm mầu mấy kẻ thông ? …

7 : 51 am – 18-11-2012
Phụng Thánh



GỐC ĐẠO TÂY NINH

Chi chi cũng gốc Tổ Đình đây,
Rán nhớ mà theo lịnh của Thầy.
Hấp tấp đưa chơn vào hố ngã,
Vu vơ luận biện chẳng gì hay.
Tình thương hãy rán nêu gương tốt,
Gốc Đạo Tây Ninh hiệp bến nầy.
Cố rán thìn lòng lo mối Đạo,
Kiên tâm kịp bước đến sum vầy.

HỒ NGUYỄN
(Cali: 12-11-12)



Thanh Hương Kính Họa

Quốc Đạo Tam Kỳ vố ở đây
Xa thơ trổi bước đặng theo Thầy
Nhân duyên tự tạo do ta định
Nhã ngọc cương đề luật phải hay
Cảnh tỉnh soi mình cho thật tốt
Duy trì gốc Đạo hiệp tâm này
Chi chi cũng bởi cơ Trời định
Đại Hội Long Hoa đạt điểm vầy

19-11-2012
06-10-NT
Thanh Hương

------------------------
Tự Điểm Linh Quang

Anh hùng đạo đức mới hùng anh
Sao mượn lời vàng để đấu tranh
Tự điểm linh quang mình hiểu lý
Chi bằng lập đức hậu lưu danh
Khuyên ai hãy giữ lòng trong sạch
Thiệt giả công bình tự đắt thanh
Khá nhớ chơn truyền nên hạ thấp
Kiên tâm lập đức tạo công khanh

19-11-2012
06-10-NT
Thanh Hương..

Thanh Hương chân thành cám ơn Bác Năm đã chỉ điểm sai.
Và Bác đã sửa lại ... Thành thật cám ơn Bác Nắm... 


Tự Điểm Linh Quang

Anh hùng đạo đức mới hùng anh,
Cớ sao mượn lời để đấu tranh.
Tự điểm linh quang mình hiểu lý,
Chi bằng lập đức hậu lưu danh.
Khuyên ai hãy giữ lòng trong sạch,
Thiệt giả công bình tự đắt thanh.
Khá nhớ chơn truyền nên hạ thấp,
Kiên tâm lập đức tạo công khanh.
9-11-2012
Thanh Hương..

HỌA:

Đường trần mõi mệt luận hùng anh,
Bến Đạo còn gì phải đấu tranh.
Cuộc thế ham mê tìm ảo ảnh,
Thương yêu nẽo Đạo chẳng cầu danh.
Buồm trương rán sức lo chèo chống,
Thoát khỏi phong trần đục hóa thanh.
Đức trọng thần kinh gương rạng tỏ,
An vui tự tại đó công khanh.

HỒ NGUYỄN

-------------------

Sắc Đời

Đường đời ai bảo tuyệt làm sao
Hạnh phúc trần gian tợ cánh đào
Cớp gió điểm tô tài tuấn kiệt
Vờn trăng để xóa liễu tìm trao
Quãng đường tưởng đắt thành danh toại
Vạn nẻo đưa chơn nghiệp quả trào
Sống tiến hiểu mình đầy tội chất
Nay tìm cửa Đạo gội hồn bao

22/11/2012
09/10/NT
Minh Tâm..

 

------------------
ĐẠO THẦY

Thầy còn quả quyết Đạo hằng còn,
Đạo điểm cho đời những nét son.
Đạo cứu nhân dân qua khổ nạn,
Đạo dìu Quốc Thể dứt điều hơn.
Đạo truyền ái chủng: bao dung tụ,
Đạo dạy tương thân: ích kỷ mòn.
Đạo nhắc thế nhân mau tỉnh mộng,
Vui lòng tu niệm đến Bồng Non.

21/11/2012
Hiền Hòa

HỌA 1:

Mối Đạo gian truân quyết vẫn còn,
Khuyên người trọn giữ tấm lòng son.
Tìm về bến Đạo vui kinh kệ,
Tránh nẽo trần ai lắm thiệt hơn.
Ngán ngẫm tình người bao dối trá,
Buồn cho thế sự đức hao mòn.
Đêm về thức giấc bao trằn trọc,
Nghĩ Đạo thương đời nhớ nước non.

HỌA 2:

Đức hạnh bao dung Đạo tất còn,
Còn tình nghĩa Đạo tấm lòng son.
Son vàng khó sánh lòng son sắt,
Sắt đá thua xa đức trọng hơn.
Hơn đức đời còn mong cứu được,
Được thua nẽo tục đức tiêu mòn.
Mòn cơn lữa dữ đời hy vọng,
Vọng tưởng sân si đức hóa non.

HỒ NGUYỄN
Cali: 21-11-12
-------------------------

ĐẠO DÌU ĐỜI

Đời như bão lữa thét gầm điên,
Đạo tựa dòng sông nước dịu hiền.
Đạo rưới ân tình nuôi vạn loại,
Đời thiêu đức hạnh khổ triền miên.
Đời truyền ấm áp đời còn vững,
Đạo chảy qua ghềnh Đạo biến thiên.
Đạo giúp dìu đời yên bão lữa,
Đời thêm ấm áp Đạo vô biên.

HỒ NGUYỄN
(Cali. Mùa Thanksgiving: 22-11-12)


Kính Họa:


Đời cùng mạt pháp thế nhân điên
Đạo mới khai luôn độ kẻ hiền
Đạo đặt mục tiêu trừ bản ngã
Đời gầy chủ nghĩa kết oan miên
Đời say ảo mộng tầm phong nguyệt
Đạo tỉnh an nhàn định hướng Thiên
Đạo chỉ khác Đời điều duy nhất:
Đời phân quốc giới Đạo vô biên.

23/11/2012
Hiền Hòa

1.Minh Tâm xin lỗi Huynh Hồ Nguyễn , MT HỌA BÀI THƠ với Huynh không hay, MT xin họa lại bài khác.

Mong Huynh đừng buồn MT nhé..

Đời không lẽ Đạo sẽ thành điên
Đạo đức bền công đạt thánh hiền
Đạo dạy tô bồi chân thiện mỹ
Đời theo mài dũa kiếp thuần niên
Đời hằng thanh đạm quen dưa muối
Đạo vốn an nhàn hiệp cảnh thiên
Đạo khởi hồng quang soi vạn nẻo
Đời tìm công quả hưởng vô biên


Minh Tâm. 




Thơ Ngẫu Hứng
Dạng Song Điệp Độc Vận

Vẹt áng mây đen tỏ Đạo không
Đạo truyền người học, có như không
Thông nhiều sách Đạo cao như núi
Lý giải truyền ban Đạo dạy không
Người thực thi hành, vô Đạo hiệu
Để đời chê trách, Đạo hoàn không
Vô tình kẻ vạch đường xưa cũ
Cố ý để đời nhọ, Đạo không

26/11/2012
13/10/NT
Minh Tâm..

--------------------

Tam Công

Người theo lý Đạo, lập tam công
Muốn dựng đài gương, tỏa ánh hồng
Đừng để phàm tâm, gieo đục đạo
Cố tìm thánh chất, thỏa giai không
Trần ai sắc tướng ,phù du mộng
Cõi thánh hồn thanh, lý đại đồng
Gắng nhớ đừng sai , tiêu hạnh đức
Lập Công, Lập Đức, Lập Ngôn, thông..

26/11/2012
13/10/NT
Minh Tâm..

-----------------
Vui Từ Thiện

Ngôn thông dìu dẫn kẻ sai đường
Tạo mái nhà tranh chắn gió sương
Trẻ nhỏ lu mờ trong cảnh đạo
Nười già thông suốt miến nhịn nhường
Nhường cơm sẻ áo nêu gương tốt
Giúp thuốc trao mền cảnh đáng thương
Từ thiện hòa tâm lo chữ nghĩa
Theo lời Hiệp Tuyển đặng phi thường..

26/11/2012
13/10/NT
Minh Tâm..

--------------------------
Học Hoài Hai Chữ Thanh Cao

Phi thường hai chữ thật là cao
Người hỡi Thánh Ngôn ý ngọt ngào
Cha dạy thương yêu toàn vạn loại
Mẹ khuyên đùm bọc hiệp tâm trao
Tỷ Huynh chung một đường dâng hiến
Đệ Muội tấm lòng đẹp tợ sao
Cùng gội hồn nhơ chung lý tưởng
Học hoài để hiểu nghĩa thanh cao..

26/11/2012
13/10/NT
Minh Tâm

----------------

Thơ Ngẫu Hứng
Dạng Song Điệp Độc Vận


Vẹt áng mây đen tỏ Đạo không
Đạo truyền người học, có như không
Thông nhiều sách Đạo cao như núi
Lý giải truyền ban Đạo dạy không
Người thực thi hành, vô Đạo hiệu
Để đời chê trách, Đạo hoàn không
Vô tình kẻ vạch đường xưa cũ
Cố ý để đời nhọ, Đạo không

26/11/2012
13/10/NT
Minh Tâm..

TÙNG NGUYÊN VẬN

Đã hiểu Đạo rồi vạn sự không
Giận chi người Đạo nói cùng không
Đạo là nguồn sống tràn thiên hạ
Đạo thật cội sanh khắp thế không
Ai muốn tu thân theo lẽ Đạo
Thì nên tùng Đạo để hườn không
Hườn không, thông hết muôn đều tạm
Đó là rõ ĐẠO lý HƯ KHÔNG !!!

27.11.2012
Hiền Hòa

----------------
Tam Công

Người theo lý Đạo, lập tam công
Muốn dựng đài gương, tỏa ánh hồng
Đừng để phàm tâm, gieo đục đạo
Cố tìm thánh chất, thỏa giai không
Trần ai sắc tướng ,phù du mộng
Cõi thánh hồn thanh, lý đại đồng
Gắng nhớ đừng sai , tiêu hạnh đức
Lập Công, Lập Đức, Lập Ngôn, thông..

26/11/2012
13/10/NT
Minh Tâm..

TÙNG NGUYÊN VẬN

Hạ Ngươn Đời tận, ráng thi công
Một kiếp gian lao hưởng phước hồng
Tính ngẫm mà chi ... Đời giả tạm!
Suy cùng rõ lý ... Đạo là không!
Cẩn tuân Thánh Huấn tâm hòa ái
Khuyên nhủ Nhơn Sanh dạ hiệp đồng
Thành, bại, thịnh, suy, nguy vong sự
Tin Thầy chủ tể Đấng Toàn Thông !!!

27.11.2012
Hiền Hòa

-------------------

Vui Từ Thiện

Ngôn thông dìu dẫn kẻ sai đường
Tạo mái nhà tranh chắn gió sương
Trẻ nhỏ lu mờ trong cảnh đạo
Nười già thông suốt miến nhịn nhường
Nhường cơm sẻ áo nêu gương tốt
Giúp thuốc trao mền cảnh đáng thương
Từ thiện hòa tâm lo chữ nghĩa
Theo lời Hiệp Tuyển đặng phi thường..

26/11/2012
13/10/NT
Minh Tâm..

TÙNG NGUYÊN VẬN : VUI HÀNH THIỆN

Hành Thiện niềm vui trọn một đường
Mặc đời thay đổi nắng mưa sương
Cửa trần khách mãi tranh danh vọng
Chốn tịnh ta luôn giữ hạnh nhường
Lập chí từ bi nung thánh chất
Dựng tâm bác ái gội đau thương
Nhớ câu Thầy dạy: TRẦN GIAN TẠM
Nên chuyện tử sanh vốn rất thường!

27.11.2012
Hiền Hòa

----------------------

Học Hoài Hai Chữ Thanh Cao

Phi thường hai chữ thật là cao
Người hỡi Thánh Ngôn ý ngọt ngào
Cha dạy thương yêu toàn vạn loại
Mẹ khuyên đùm bọc hiệp tâm trao
Tỷ Huynh chung một đường dâng hiến
Đệ Muội tấm lòng đẹp tợ sao
Cùng gội hồn nhơ chung lý tưởng
Học hoài để hiểu nghĩa thanh cao..

26/11/2012
13/10/NT
Minh Tâm

TÙNG NGUYÊN VẬN :

Thanh cao muốn đạt trước lòng cao
Cao khối thương yêu vị ngạt ngào
Biển khổ vô bờ người lại đến
Non Thần rộng cửa khách không trao
Dương trần thế tục chê chơn đạo
Cõi thọ khi về mới tính sao?
Khuyên hết nữ nam mau tỉnh ngộ
Đem thân nạp gấp chốn ĐÀI CAO.

27.11.2012
Hiền Hòa


THIẾU TÌNH THÂN

Thương cho bạn đạo thiếu tình thân,
Của báu Thầy trao lại chẳng cần.
Nói Đạo hung hăng lời ác dữ,
Vào chùa múa rối thét vang rân.
Kinh cầu khấn nguyện lòng không tĩnh,
Sáng mõ chiều chuông chẳng tịnh thần.
Nguyện Đấng Từ Bi ban phước hạnh,
Cho mau xóa bớt óc tham sân.

HỒ NGUYỄN

(24-11-12)




KÍNH HỌA TÙNG NGUYÊN VẬN:

Nhớ lời Minh Thệ hiệp tương thân
Luôn giúp đệ huynh lúc khó cần
Biển khổ dùng từ bi kết thúc
Non sầu lấy bác ái khuyên rân
Sắc son mến Đạo lòng tinh tấn
Chung thủy thương Đời dạ vững thần 
Thử thách mặc người,ta vững bước
Thị phi xem tựa lá trên sân!

27.11.2012
Hiền Hòa

 -----------------

THIẾU TÌNH THÂN

Thương cho bạn đạo thiếu tình thân,
Của báu Thầy trao lại chẳng cần.
Nói Đạo hung hăng lời ác dữ,
Vào chùa múa rối thét vang rân.
Kinh cầu khấn nguyện lòng không tĩnh,
Sáng mõ chiều chuông chẳng tịnh thần.
Nguyện Đấng Từ Bi ban phước hạnh,
Cho mau xóa bớt óc tham sân.

HỒ NGUYỄN

(24-11-12)



KÍNH HỌA TÙNG NGUYÊN VẬN:


Nhớ lời Minh Thệ hiệp tương thân
Luôn giúp đệ huynh lúc khó cần
Biển khổ dùng từ bi kết thúc
Non sầu lấy bác ái khuyên rân
Sắc son mến Đạo lòng tinh tấn
Chung thủy thương Đời dạ vững thần 
Thử thách mặc người,ta vững bước
Thị phi xem tựa lá trên sân!

27.11.2012
Hiền Hòa

Minh Tâm Kính Họa

Giúp Đạo dìu người độ tấm thân
Tình chung quý trọng mãi ân cần
Đoàn viên lý tưởng đừng chia rẽ
Một hạng đồng tu chẳng nói rân
Tiếng kệ lời kinh hòa cảnh thức
Chuông ngân âm kệ độ nguyên thần
Ngày qua vơi bớt tâm tà khơi 
Háo thắng nên chừa bỏ chữ sân

28/11/2012
15/10/NT
Minh Tâm..


Đệ đệ hiền hòa cho huynh hỏi


Thanh cao mấy bậc gọi hiền nhân
Tu mấy năm tu đạt phẩm thần
Công quả bao nhiêu là đủ chuẩn
Công trình được mấy độ người thân
Trăm đường thử thách làm sao vượt
Vạn lối đề thi được mấy phần
Lập hạnh bấy nhiêu tròn đạo sở
Người đời sao được nghĩa thôn lân.

29/11/2012
16/10/NT
Minh Tâm..


KÍNH ĐÁP HỌA:

Hiếu trung sẽ đặng tiếng hiền nhân
Vì nghĩa hi sinh xứng phẩm Thần
Công quả ba ngàn là vẹn đủ
Công trình vạn lý độ sơ thân
Muốn qua biển khổ dùng tâm nhẫn
Toan lánh thị phi ấy phước phần
Ngôn hạnh thương yêu tròn nét đạo
Sẻ chia gian khó đậm tình lân

30.11.2012
Hiền Hòa


ĐẠO ĐỨC và TUỔI TÁC 


Đạo đức không do tuổi tác dời,
Tham đời lặn hụp đức lần vơi.
Tranh giành chẳng chịu gìn nhơn nghĩa,
Tuổi chất chồng cao đức rã rời.
Trẻ tuổi giàu lòng vun đức trọng,
Còn hơn cao tuổi đức mòn lơi.
Già càng thiếu đức già càng rũi,
Trẻ đức giồi trau trẻ giúp đời. 
HỒ NGUYỄN 
(25-11-12)



Minh Tâm Kính Họa


Đạo trọng gìn câu quyết chẳng dời
Tình Huynh nghĩa Để mãi không vơi
Tình chung cố nắm tô đài thánh
Một khối buông xuôi rới rã rời
Mở cổng hiền tâm tìm hữu hạnh 
Cài then tà niệm dủa mòn lơi
Công rèn tạo đắt công dâng hiến 
Qủa nghiệp tiêu tan quả cuối đời..

Minh Tâm..

------------

ĐẠO và CHÍNH TRỊ

Chính trị đem vào Đạo nát tan,
Đang vui chính trị xé đôi đàng.
Thương đời Đạo cấy hoa nhân ái,
Chính tri chia lìa nẽo trái ngang.
Chính trị đua tranh tìm chước ác,
Đời kêu Đạo vực khỏi tai nàn.
Ai ơi nghĩ Đạo xin tìm hiểu,
Đạo đức không cần chính trị mang.

HỒ NGUYỄN
(27-11-12)


HỌA THƠ ĐẠO VÀ CHÍNH TRỊ

Chính trị vì người, xấu dẹp tan
Đi đường vương đạo, tạo thiên đàng,
Nhơn tâm tịnh thủy hòa nhơn trí
Nhân ái tuôn tràn nẽo dọc ngang.
Chính trị an bang cùng tế thế
Hòa bình chung sống thoát nguy nàn.
Đạo Đời tương đắc xây nên nghiệp
Chính trị vì mình, ác nghiệt mang.

Quốc Thế

HỌA THƠ ĐẠO VÀ CHÍNH TRỊ

Chính trị xây đời khỏi nát tan
Đạo Trời hé mở cảnh thiên đàn
Đại đồng thế giới TânDân Chủ
Thiên hạ hòa bình sống dọc ngang
Quốc Đạo an bang đời Thánh Đức
Cao Đài độ dẫn thoát nguy nàn
Đạo Đời hai lẽ chung vai gánh
Sứ mạng nặng nề âu phải mang.

Ngọc Nương

Họa ý bài thơ Đạo và Chính Trị của thi sĩ Hồ Nguyễn.

TU HÀNH VÀ THẾ SỰ


Đạo đức nằm lòng quyết khổ tan
Tu hành thế sự rõ hai đàng
Khoan dung bác ái như vô hạn
Tranh đấu giựt giành tạt trái ngang
Vạn chủng thương yêu đưa tỉnh thức
Công bình cộng hưởng vượt tai nàn
Bát Hồn vận chuyển đon đường bước,
Về với Chí Linh - khó chẳng màng

Thanh Liêm

HỌA NGUYÊN VẬN VỚI HIỀN HUYNH HỒ NGUYỄN 
CHỦ ĐỀ : ĐẠO VÀ CHÍNH TRỊ :


Đá nát lời Thầy cũng chẳng tan
Đạo cùng chánh trị khác đôi đàng
Đạo không quốc giới tình vô tận
Đời hẹp gia môn nghĩa chạnh ngang
Đạo lấy khuyên răn làm chuẩn mực
Đời dùng hình phạt định gian nàn
Cho hay trần thế đều hư ảo 
Chung cuộc hồi qui: tội phước mang!

3.12.2012
Hiền Hòa
--------------------

Thân mời : Minh Tâm - Hiền Hòa họa cho vui

XÓA U SẦU


Nhắn một đôi điều muốn bạn nghe,
Rằng tu tức tịnh khoẻ khoè re.
Ai hơn đấm đá ta yên tịnh,
Chẳng luận hơn thua thật khỏe hè!
Thế cuộc tương tàn nhìn lệ đổ, 
Lòng người nham hiểm dạ lần se.
Đèn khuya một bóng mình đơn lẽ,
Thấy chút yên bình bớt đắng the.

HỒ NGUYỄN

(06-12-12)

Thân mời : Minh Tâm - Hiền Hòa họa cho vui

XÓA U SẦU

Nhắn một đôi điều muốn bạn nghe,
Rằng tu tức tịnh khoẻ khoè re.
Ai hơn đấm đá ta yên tịnh,
Chẳng luận hơn thua thật khỏe hè!
Thế cuộc tương tàn nhìn lệ đổ, 
Lòng người nham hiểm dạ lần se.
Đèn khuya một bóng mình đơn lẽ,
Thấy chút yên bình bớt đắng the.

HỒ NGUYỄN

(06-12-12)



Trân-thành KÍNH HỌA:
 

Cảm mến Hiền Huynh đã lắng nghe
Dạy khuyên em út tịnh an re
Trường đời đôi lúc thương pha ghét
Cửa đạo nhiều phen lạnh hóa hè 
Tâm mãi nhớ câu: THẦY chủ tể
Lòng hoài in chữ : LÝ đang se
Chỉ vì thái quá xa Trung Lập
Nên mới thốt lời vị buốt the...

07.12.2012
Hiền Hòa

------------------------

Thân mời : Minh Tâm - Hiền Hòa họa cho vui

XÓA U SẦU

Nhắn một đôi điều muốn bạn nghe,
Rằng tu tức tịnh khoẻ khoè re.
Ai hơn đấm đá ta yên tịnh,
Chẳng luận hơn thua thật khỏe hè!
Thế cuộc tương tàn nhìn lệ đổ, 
Lòng người nham hiểm dạ lần se.
Đèn khuya một bóng mình đơn lẽ,
Thấy chút yên bình bớt đắng the.

HỒ NGUYỄN

(06-12-12)


Minh Tâm Kính Họa

Minh Tâm tiểu đệ thuận duyên nghe
Rằng chuỗi ngày như rẻ ré re
Đời mỏng dễ tan người thống khổ
Đạo dày vững chắc đã bao hè
Thi Huynh vạch lối đường ngôn hạnh
Bần đệ noi theo dạ sắt se
Nhạt ánh trăng tàn tình trãi khắp
Bỏ đi luận chấp tợ màn the..

09/12/2012.
26/10/NT
Minh Tâm..

-------------------
Ngẫu Hứng
Đời Là Giấc Mộng

Đời như một giấc mộng huỳnh lương
Đẹp đó phai đi lão hóa thường
Cõi thọ lệ chan ai triệt khổ
Trần hườn thấm đậm giọt đau thương
Quãng đường khập khểnh đầy gian trá
Vạn nẻo chông chênh chẳng tỏ tường
Thuyền Đạo tâm tô còn nhạt phím 
Lòng mình chênh chếch giữa đêm sương..

09/12/2012..
26/10/NT
Minh Tâm..
-------------------------

Nối tiếp Minh Tâm tỏ chút tình


Đêm sương gợi nhớ chuyện u sầu,
Ngày trước và nay vẫn một câu.
Hám lợi Thầy ngăn con ngỗ nghịch.
Ham danh Mẹ dặn trẻ càu nhàu.
Long Hoa thị đó chưa xoay chuyển (?)
Bầy khỉ khọn kia cứ nhảy rào.
Chính trị đèn đêm, nhen - bạn nhỉ ?
Đạo Trời nhựt nguyệt mãi làu làu …


(?) Chợ Long Hoa chưa chuyển tại kẻ tham
ngăn đường Bát Quái tại cửa 5.
6: 51 am – 9-12-2012
Phụng Thánh




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả