1.

Con xin tiếp trang 12

3.Thêm đầy kinh nghiệm để tu hành
Từng trải cuộc đời trược với thanh
Thiện ý cố vun nền đạo đức
Từ tâm gắng tạo đáp cao xanh
Thanh bần tự toại vui an hưởng
Phú quý xôn xao chớ lấn tranh
Mừng được Chí Tôn khai dẫn lối
Dạy truyền chơn lý học nên hành

4.Học nên hành mới đạt điểm son
Lý thuyết nói suông nghiệp chẳng mòn
Tam Lập đó đề thi tiến hóa
Nhứt tâm ấy mới định vuông tròn
Thương yêu kẻ nghịch lời cha dạy
Độ dẫn người mê vẹn đạo con
Thơ nặng khối tình nên gắng viết
Chuông chùa đã điểm tiếng bon bon

5.Bon bon chuông Thánh đổ bao lần
Cười khách bụi hồng chẳng để chân
Sợ mất lợi quyền trong bể khổ
Mà ham ngôi vị chốn Đài Vân
Lời Thầy dạy rõ: CÀY QUÊN GIỖ
Ý Mẹ hằng khuyên:ĐẠO GIỮ THÂN
Xét kỹ đi người ...đời ảo mộng
Tu mau kẻo trễ phụ Thiên Ân

6.Thiên Ân Đại Xá mở Kỳ Ba
Tam Giáo Thầy qui lại một nhà
Thích Đạo dung hòa tôn chỉ vẹn
Nho Tông Chuyển Thế khải hoàn ca
Công Bình vạn vật đồng chung sống
Bác Ái muôn loài nhận một Cha
Còn có gì vui hơn thế nữa
Thiên đàng tại thế chẳng đâu xa

7.Chẳng đâu xa ở tại lòng mình
Phải biết thân người phẩm tối linh 
Khá nhớ sát sanh Thầy cấm hẳn
Cùng khuyên giải tửu Lý phân minh
Đệ huynh đối đãi đầy chân thật
Tỷ muội giao hòa trọn nghĩa tình
Làm được bấy nhiêu là vẹn đủ
Đường tu vững chãi rộng thinh thinh ...

21/12/2012
Hiền Hòa

MỜI ÔNG 5 TIẾP CHO ĐỦ THẬP THỦ ...

Nối tiếp cho xong


8.- Rộng thinh thinh ấy chính đường Tiên,
Muốn trở ngôi xưa giữ mối giềng.
Phụng Sự trọn bề về cảnh cũ,
Hiến Dâng vẹn phận đạt ngôi riêng.
Thánh Ngôn siêng đọc tâm minh triết,
Hiệp Tuyển trau giồi trí mẫn kiên.
Thơ viết bao nhiêu cho đủ ý,
Tròn lời minh thệ sẽ hoàn nguyên.


9.- Hoàn nguyên hẳn khó với người đời,
Học đạo thực hành tỉ dạo chơi.
Thi bá thuở xưa thơ chẳng viết,
Văn nhân ngày trước trí in lời.
Phun châu sông nước đâu cần thách,
Nhả ngọc thôn lân chẳng đợi mời.
Từng nhịp tim rung tràn mỹ tứ,
Trời cao không luận lý xa vời.


10.- Xa vời thường thích viết mong lung,
Chẳng học gương xưa đạo sĩ Khùng.
Giả dạng bán khoai khuyên kẻ ác,
Nhận người dốt chữ triệt bầy hung.
Cuộc đời sống gởi sao xem nặng,
Đạo pháp bền lâu lại chẳng tùng.
Hai nẻo trắng đen tùy ý chọn,
Đọa thăng chờ đợi phut sau cùng.


7: 06 pm – 21-12-2012
Phụng Thánh

-------------


TÔI
Tôi muốn thoát ra khỏi cảnh trần,
Sao lòng trần tục vẫn bâng khuâng.
Thất tình bảy ngõ vây quanh mãi,
Tà chánh đôi đàng chẳng biệt phân.
Cứ tưởng trần gian là cõi thiệt,
Nào nhờ biển khổ dập vùi thân.
Kìa Thuyền Bát Nhã đang chờ đón,
Sám hối quay về kẽo trể chân.
Hồ Chánh Trực
Tôi: Phàm ngã, cái ta - bản ngã.


HỌA 1:
Mệnh số định phân sống ở trần,
Muốn rời không dễ khiến bâng khuâng.
Thời gian tác nghiệp bao cân xứng,
Lắng đọng trí năng ắt rõ phân.
Ảo ảnh dòng đời đầy cám dỗ,
Đăng trình cửa Đạo vẹn danh thân.
Đua đòi quyền lợi cư trần thế,
Chẳng nghĩ thiệt hơn giữa giả chân.
NHẬT TÂN
Thi Đàn Vườn Huệ Trắng
(Arizona: 8-12-12)


HỌA 2:
Sống kiếp phù du chốn bợn trần,
Làm sao tránh được nỗi bâng khuâng.
Tâm tà bản ngã đeo quanh mãi,
Thiện tánh phàm phu khó biệt phân.
Đức trọng làm nền nêu thánh thiện,
Thương yêu rộng trãi bước tu thân.
Vun bồi hiệp sức nâng nền Đạo,
Sẽ thấy hiện tiền giả khác chân.
HỒ NGUYỄN 
(Cali: 20-12-12)


Minh Tâm Kính Họa
Họa 3
Mối Đạo truyền khai chốn cõi trần
Đệ Huynh Tỷ Muội chớ buâng khuâng
Chung tay gớp sức nơi phàm thế
Gắng chí bồi công chẳng lệch phân
CHA thưởng hồng ân tâm huệ sáng
MẸ ban chan rưới cảnh no thân
Đại đồng cộng hưởng hòa bình khắp
Tấc dạ tu hành chớ chậm chân
24/12/2012
Minh Tâm.

---------------------
Người Giàu Tính Tốt

Tranh đua một kiếp cảnh trần hườn
Gối mỏi chân chùng tóc điểm sương
Cơm áo gạo tiền lo ấm cật
Giàu sang lộc cả lý phi thường
Trường thi chí dũng đang khai mở
Đề Đạo anh tài dạ sáng gương
Một kiếp không tu hồi lỡ bước
Thuyền rồng lướt sóng hiệp chung đường

24/12/2012
12/11/Nhân Thìn
Minh Tâm

Mừng Lễ Giáng Sinh 

Ngày Lễ Giáng Sinh Khấn Nguyện Cầu
GIA TÔ GIÁO CHỦ chứng từng câu
Độ trì sanh chúng nhiều ân huệ 
Hạnh hưởng hồng ban khắp địa cầu
Tính nữ phục quì tâm vọng bái
Thiện nam đứng thẳng nhạc hòa sâu
Ngày Đàn 
Đức Chúa truyền ban phước
Vạn vật sinh linh hết khổ sầu.

24/12/2012
12/11/Nhân Thìn
Minh Tâm

NGƯỜI GIÀU TÍNH TỐT

Trần gian bến tạm lắm đau thương,
Gối mỏi chân chùn tóc điểm sương.
Cơm áo gạo tiền lo ấm cật,
Giàu sang lộc cả lý phi thường.
Trường thi chí dũng đang khai mở,
Đề Đạo anh tài dạ sáng gương.
Một kiếp không tu hồi lỡ bước,
Thuyền rồng lướt sóng hiệp chung đường. 
24/12/2012
12/11/Nhân Thìn
Minh Tâm

HỌA:

Nghĩa Đạo không ngoài nghĩa chữ THƯƠNG,
Thương yêu vạn loại tợ ngân sương.
Sương khuya chẳng ngại tâm bền vững.
Vững chí kiên gan mới khác thường.
Thường gieo bác ái tràn an lạc,
Lạc chốn gian tà vở nát gương.
Gương nêu hậu thế gương trong sáng,
Sáng mới đề danh rạng Tổ đường.
HỒ NGUYỄN (25-12-12)

Mừng Lễ Giáng Sinh 

Ngày Lễ Giáng Sinh Khấn nguyện cầu,
GIA TÔ GIÁO CHỦ chứng từng câu.
Độ trì sanh chúng nhiều ân huệ,
Hạnh phước Thiên ban khắp địa cầu.
Tín nữ phục quì tâm vọng bái,
Thiện nam đứng thẳng nhạc hòa sâu.
Ngày Đàn Đức Chúa truyền ban phước,
Vạn vật sinh linh hết khổ sầu.
24/12/2012
12/11/Nhân Thìn
Minh Tâm

HOA:

Thánh điện vang vang tiếng nguyện cầu,
Cầu xin Chúa giáng chứng giùm câu:
Câu thề trụ vững nêu gương sáng,
Sáng nghĩa đồng môn sáng địa cầu.
Cầu nguyện phước ân cầu Đạo vững,
Vững đức bền tâm vững lý sâu.
Sâu đậm tình người sâu đậm nghĩa,
Nghĩa đệ yêu thương giãm khổ sầu.
HỒ NGUYỄN (25-12-12)

-----------------------


Hoài cảm thu


Giữ chút thu tàn nhuộm tóc mây
Trăng vàng đã khuyết ánh sao đầy
Khung trời nhạt nhẽo màn sương phủ
Cảnh vật im lìm thoáng ngất ngây

gương vỡ lại lành

Gió nhẹ lay cành đọng lá thơ
Vườn mơ khẽ rọi áng mây mờ
Xua tan bóng tối chờ trăng đến
dệt lại khung trời đượm tóc tơ 

cô đơn và nỗi nhớ

Thức trọn đêm thâu ước mộng vàng
Chăn đơn quạnh quẽ tiếng tình tang
Người xa có hiểu lòng nhung nhớ
Mỗi lá thu rơi lệ ngập đàng

Minh Tâm

Nhân Cách Con Người

Làu làu nhựt nguyệt chiếu trần ai
Lý thuyết tề gia kính trọng tài
Nhân cách nâng cao người phẩm giá
Tinh thần hiệp nhứt luận bình hay
Luân thường tiết liệt tồn danh Đạo
Đức trọng trung trinh đức đáng nài 
Giềng mối nghiêng vai tròn sứ mệnh
Quan minh chính đại nghĩa đừng sai

26-12-2912.
14-11-Nhâm Thìn
Thanh Hương 




Nhân Cách Con Người


Làu làu nhựt nguyệt chiếu trần ai,
Lý thuyết tề gia kính trọng tài.
Nhân cách nâng cao người phẩm giá,
Tinh thần hiệp nhứt luận bình hay.
Luân thường tiết liệt tồn danh Đạo,
Đức trọng trung trinh đức đáng nài. 
Giềng mối nghiêng vai tròn sứ mệnh,
Quang minh chính đại nghĩa đừng sai.

26-12-2912.
14-11-Nhâm Thìn
Thanh Hương 

HỌA:
Làm người lận đận kiếp trần ai,
Chẳng bận hơn thua luận sức tài.
Biết Đạo tìm nguồn nương cửa Đạo,
Tranh đua chấp ngã có gì hay.
Nhơn tâm trọn giữ tình cho xứng,
Vẹn tấm thanh danh đáng phận nài.
Mặc kẻ khen chê mình Đạo vững,
Dìu đời trọng trách giữ đừng sai.

HỒ NGUYỄN
(Cali: Kỹ niệm Giáng Sinh 2012)

Minh Tâm Kính Họa

Hồn thanh mượn tạm kiếp trần ai
Vượt lắm chông gai thử chí tài
Cửa Đạo đề thi còn mãi đợi
Gõ đời giải đáp Đạo truyền hay
Đèn Trời chiếu thấu từng trang một
Đuốt huệ thiên ban chẳng bán nài
Gắng nhớ Tam Kỳ Cha ngự lãm
Hồng trần chớ lệch để rồi sai

27/12/2012.
15/11/Nhâm Thìn
Minh Tâm..

 

Trách Nhiệm Tín Đồ

CHÍ TÔN ban áo mẫu cân quyền
Trọng trách thi hành lãnh ngộ duyên
Dẫn bước hiền nhân, hay ác tặc
Dìu người hung dữ đặng chung thuyền
Truyền khai chơn lý THẦY giao phó
Dạy Đạo khuyến tu vững ý chuyên
Một kiếp muối dưa thiên PHẬT hỉ
Gìn lòng tiếp bước giữ tâm nguyền

27/12/2012.
15/11/Nhâm Thìn
Minh Tâm..


HỌA 1:

Trọng chữ THƯƠNG YÊU chẳng trọng quyền,
Thương yêu đắc đạo phước cơ duyên.
Ơn Thầy dẫn dắt khai nguơn hội,
Thiện ác kỳ ba rán độ thuyền.
Phước đức đem gieo cân nghĩa nặng,
Gian nan khổ cực thử truân chuyên.
Chung thuyền Đại Đạo lo chèo chống,
Trách nhiệm tròn nguyên thõa ước nguyền.

HỒ NGUYỄN

HỌA 2: 

TAM KỲ CỘNG HƯỞNG TỰ DO QUYỀN 
Hạnh ngộ CAO ĐÀI thật hữu duyên
Có Đức Chí Tôn thương dạy dỗ
Cùng Chư Tiên Phật rước lên thuyền
Hiểu Đời phú quý là hư ảo
Biết Đạo tu hành nguyện sức chuyên
Để hết kiếp sanh về bái mạng
Công trình rạng rỡ toại như nguyền 

28.12.2012
Hiền Hòa


 

--------------------

NGÃ BA ĐƯỜNG

Đứng ngã ba đường định hướng đi,
Thầy khuyên hãy đợi gấp lo gì.
Lăng xăng lật bật sang sai nẽo,
Thất chí buông xuôi chẳng kịp kỳ.
Nhớ kỷ lời khuyên Thầy đã dặn,
Tham xân lấn lướt lạc phân ly.
Kiên tâm kiếm nghĩ từng trang Đạo,
Tĩnh lặng chờ Thầy…đúng…bước đi.

HỒ NGUYỄN
(07-12-12)

-----------

KÍNH HỌA NGUYÊN VẬN:

Ngã ba nào khó... cứ đi đi
Thầy ĐỨC CHÍ TÔN dạy sợ gì
Vững chí lướt qua làn sóng khảo
Bình tâm vượt khỏi cảnh nguy kỳ
Chơn truyền Công Chánh rào ngăn loạn
Tôn chỉ Thương Yêu thuốc trị ly
Thánh Giáo đầu tiên Ngài phán định 
CÓ TA LÀM CHỦ... vững tâm đi !!!(*)

28/12/2012
Hiền Hòa 


(*): Thầy nào nói ngã ba ngã tư ? THẦY TRỜI dạy rõ: MUÔN KIẾP CÓ TA NẮM CHỦ QUYỀN ! 


NGÃ BA ĐƯỜNG


Đứng ngã ba đường định hướng đi,
Thầy khuyên hãy đợi gấp lo gì.
Lăng xăng lật bật sang sai nẽo,
Thất chí buông xuôi chẳng kịp kỳ.
Nhớ kỷ lời khuyên Thầy đã dặn,
Tham xân lấn lướt lạc phân ly.
Kiên tâm kiếm nghĩ từng trang Đạo,
Tĩnh lặng chờ Thầy…đúng…bước đi.
HỒ NGUYỄN
(07-12-12)


Minh Tâm Kính Họa

Theo gương THẦY vạch sẵn đường đi
Thầy dạy bao phen, hứa những gì
Vạn tiếng chuông ngân truyền Đại Đạo
Một lần trống giục phất Tam Kỳ
Việt Nam Đại Quốc an thiên hạ
Hồng Lạc hùng cường hết loạn ly
Đàn khải chung tâm bài đảo ngũ…
Hoàn ca dìu dẫn một đường đi..

28/12/2012..
16/11/Nhân Thìn
Minh Tâm..



Thu Tàn

Hoằng khai cửa Đạo mấy thu qua,
Chờ đón tài nhân ý ngọc ngà.
Tháng lại hoài mong trong tuyệt vọng,
Ngày qua chẳng thấy mãi mờ xa.
Má hồng thuở ấy đầy tâm huyết,
Tuất kiệt ngày nay đắp Đạo nhà.
Bậc giỏi hững hờ ngoài cổng thánh,
Làm sao cành trổ nụ đươm hoa.

Minh Tâm

HỌA 1:

Bao mùa xuân đến lại đông qua, 
Bá tánh luôn say giấc mộng ngà.
Cứ tưởng trần gian là vĩnh cửu,
Nào màng thiên cảnh ở nơi xa.
Chuộng câu phú quý ham danh vị,
Quên chữ nghĩa nhân bỏ Đạo Nhà.
Bởi thế từ xưa nay cũng thế,
Thánh Tòa mãi đợi bậc tài hoa...

28/10/2012
Thiện Niệm

HỌA 2:

Tám bảy năm dài mối Đạo qua,
Thời gian như ngọc tợ như ngà.
Đường đời lận đận quên nguồn cội,
Bước Đao chia lìa nghĩ xót xa.
Tháng lụn lần sang như vụt thoát,
Năm qua tủi phận kiếp xa nhà.
Lang thang bước tiếp đời dong ruỗi,
Nẽo Đạo tìm về tắm nắng hoa.

HỒ NGUYỄN




Minh Tâm Họa Cùng Bạn 

Loạn vận

Được khối tình chung đượm ý thành
Đường đời ảo mộng nhuộm tuổi sanh
Mất đi trọn kiếp theo gương ĐẠO
Để lại đường tu nhạt ý thành
Tiếp bước còn đang hồi bỡ ngỡ
Lui chân để lỡ chí tu hành
Bạn ơi hãy giữ tình huynh đệ
Cửa Đạo truyền khia chỉ rỏ rành..

Minh tâm

 

GÌN NGÔN


Biết Đạo xin khuyên rán giữ gìn,
Ngôn từ thận trọng chớ vô minh.
“Một câu thất đức thiên niên đọa”,(x)
Chỉ nói mà vươn lụy khổ mình.
Phước đức an lòng tâm rộng mở,
Thiên ân bố hóa tấm kiên trinh.
Trần gian thoát kiếp nhanh như chớp,
Cẩn thận gìn ngôn sửa tánh tình.
HỒ NGUYỄN
(07-12-12)
(x) Lời Đức Chí Tôn
Gởi MINH TÂM họa cho vui.

Minh Tâm Kính Họa 

Tánh tình hạnh đức vững tâm gìn
Tuấn kiệt ngôn từ xuất chí minh 
Qúy trọng Tiền Nhân là trọn đạo
Đừng khinh để lỗi lại cho mình
Kiếp này vai trả chưa mòn tội
Lai hậu đeo mang đọa kiếp trinh
Còn ở gắng tu tâm dưỡng tánh
Ngày về chẳng có chút hương tình.

30/12/2012..
18/11/Nhân Thìn
Minh Tâm

 

Cảnh Đời

Hương tình một kiếp chẳng vun bồi
Tự đắc cho minh hiểu chín ngôi
Lập phái a dua hiềm trí sĩ
Chia phe xu nịnh hại liên hồi
Nghĩa tình quên hết, còn tung hứng
Phụ bạc đong đầy ở nét môi
Khi sống được bao người mến phục
Thác rồi mấy kẻ tiếc chung nồi

30/12/2012..
18/11/Nhân Thìn
Minh Tâm

 

Cảnh Đời

Hương tình một kiếp chẳng vun bồi
Tự đắt cho minh hiểu chín ngôi
Lập phái a dua hiềm trí sĩ
Chia phe xu nịnh hại liên hồi
Nghĩa tình quên hết, còn tung hứng
Phụ bạc đong đầy ở nét môi
Khi sống được bao người mến phục
Thát rồi mấy kẻ tiếc chung nồi

30/12/2012..
18/11/Nhân Thìn
Minh Tâm

KÍNH HỌA NGUYÊN VẬN:

Khai Đạo Thầy luôn dạy đức bồi
Lập công giữ hạnh xứng cao ngôi
Tiếc rằng Thánh Đức không gìn giữ
Nên mới loạn ly bắt mấy hồi
Tiếng thệ QUÊN MÌNH... tan tợ bọt
Lời nguyền HẾT DẠ... chỉ ngoài môi
Mấy trang Sử Đạo kia còn đượm
Vì lợi hại nhau chất ngập nồi !!!

30/12/2012
Hiền Hòa

Vào đời.
Vì cuộc mưu sinh phải vào đời
Kiếp người chen lấn lắm ai ơi
Bình tâm suy xét mình con đạo
Cố gắng từ tâm đối xử người
Không tham danh vọng lòng trong sáng
Tiền bạc bỏ qua chẳng hại đời
Cầm cân công lý vì chính nghĩa
Phán xử công bằng luật trả vay
Ngày sau bỏ đời về chân đạo
Không then đời trai, môt kiếp người

---ngày 30/01/2012---




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả