BÀI THƠ KẾT NGHĨA

------------------

Ba tặng con bài thơ KẾT NGHĨA

Làm món quà kỷ niệm buổi đầu tiên

Dù không sanh và không nuôi dưỡng

Mà thương yêu âu đã có tiền Duyên

 

Ba thương con như là con ruột đó

Con chớ ngại  gì mà chẳng thật tâm

Sống chân thật mới bền nhen, con há

Cha con ta giờ hiện sống xa xâm

Ba thương con – Ba tặng con

TN – 26-11-2017

-------------------

LẦM LẠC QUỈ VƯƠNG

-----------------------

Có những kẻ chơi trò phấy bút

Trở thành điên dại mới là kỳ

Giờ không biết thế nào vinh nhục

Chẳng khác gì hơn trẻ ngốc si

 

Cũng bỡi ham tu thành Phật sớm

Theo phương ma quái dụ đường sai

Thánh Ngôn không đọc quên tà chánh

Lầm lạc quỉ vương mới thế nầy.

HĐ-

 

CÀ PHÊ SÁNG

-------------------

Ngon quá là do bởi ý tình

Con mời phê sáng vạn lời xinh

-Chúc cho nghĩa phụ luôn luôn khỏe

-Tình cảm thiêng liêng gắnggiữ gìn

 

Tình cảm cha con mình đẹp thật

Rạng ngời thơ mộng tợ vầng trăng

Nâng niu như ngọc thêm ngời sáng

Như ánh hào quang của chị Hằng

 HĐ-

 

 

THỜI CÚNG TÝ

----------

Rộn ràng khách tục lấn chen nhau

Trên phố đèn khuya đủ sắc màu

Kẻ đến người đi dìu dập quá

Hướng về Đền Thánh bước chân mau

 

Chân nhanh nhưng dạ lo vào trễ

Kẻo mất thời gian để Hoán đàn

Đền Thánh về đêm luôn rực sáng

Soi lòng nhân thế bớt tham gian

 HĐ-

CÙNG UỐNG CÀ PHÊ

--------------------

Cà phê mỗi sáng càng ngon đậm

Do tại đất trồng hay cách pha

Ngọt nhẹ say sưa tình ấm áp

Đắng nồng tê lưỡi nét kiêu sa

 

Mỗi ngày cùng uống ca phê sữa

Đê thấy tinh thần thêm sáng ra

Đọc lại Thánh Ngôn càng dễ hiểu

Làm thơ vận tứ tợ mưa sa

HĐ-

-------------------

ĐÁM GỖ BA

------------------

Hôm nay mùng tám tháng Mười ta

Đám giỗ của người Cha của Ba

Chức sắc Thiên phong vào phái Ngọc

Thánh danh Ngọc Quát chính Ông là

---

Khẩn nguyện Chí Tôn ban phúc huệ

Cao thăng Thiên vị cõi vô hình

Phàm trần mâm cỗ không quan trọng

Biết Đạo lo phần được hiễn linh

BC- 8-10-ĐD > 25-11-2017

--------------

BA MUỐN

-----------

Ba muốn về thăm vùng thánh địa

Vào ngày kỷ niệm Đạo khai nguyên

Tư gia đúng lúc lo cầu nguyện

Chẳng lẽ Ơn Trên lại trách phiền !

 

Cơ Đạo bây giờ đến chín ba

Mấy ai học thuộc lẽ thương hòa

Lầm theo ma quỉ mê lường gạt

Quên cả  Thánh truyền, xa Mẹ Cha.

 

Dù ở nơi nào Ba vẫn nhớ

Chí Tôn hằng ngự ở trong tâm

Mẫu Nghi nhắc nhở từng hơi thở

Mãi bước sau Cha chẳng lạc lầm.

BC-

--------------------------

MỘT NGÀY BUỒN

------------------

Sơ tam thập ngoạt một ngày buồn

Xóa bỏ hình mời hy vọng suông

Giữ lại nhưng gì tràn ý nghĩa

Nên hư xen lẫn diễn luông tuồng

---

Tuồng hát đến khi phải hạ màn

Tủi mình thân phận dám đâu than

Một thân đơn độc trong phòng vắng

Kiếp sống vô duyên lắm phụ phàng

HĐ-

-----------------------

CÙNG NHAU ĐI CÚNG

-------------------------------

Cùng nhau đi cúng các kỳ đàn

Thánh Thất Điện Thờ chuông trống vang

Gặp chị cùng em ôi thích thú

Mừng cô và chú rất hân hoan

Tâm thành sẽ được luôn minh chứng

Ý dối đương nhiên bị phụ phàng

Gắng nhớ tư gia đừng chểnh mảng

Lơ là trà nước với đèn nhang

HĐ-

---------------------------------




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả