EM GIẬN TÔI Ư ...


Bao lâu rồi em nhỉ
Từ ngày mình gặp nhau
Mà câu chuyện mở đầu
Là ... ghét thương ... màu tím

Tôi đã đọc những vần thơ em viết
Thật hồn nhiên trong sáng tuổi sách đèn
Em nói ... em thương màu tím quanh em
Trên nét chữ qua từng trang lưu bút

Đến đồi hoa sim trải dài hun hút
Chia sẻ cùng em nỗi nhớ chợt buồn
Cũng như màu mây tím chiều buông
Trong tia nắng hoàng hôn đang lịm chết

Và tôi đã biết
Tập làm thơ với mơ ước ban đầu
Để làm quen dù chỉ một đôi câu
Viết ngược lại những gì lòng tôi nghĩ ...

..." Đẹp gì đâu em ... màu tim tím ấy
Vấy áo học trò bẩn cả tay em
Lưu bút viết bằng mực tím tèm lem
Màu tím hoa sim ... oh ... đìu hiu hoang vắng ..."

Em giận tôi ư
Mà sao im lặng
Để dòng thơ kia rêu phủ bụi mờ
Và một thoáng buồn nhè nhẹ vu vơ
Trên từng ... trên từng ... vần thơ tiếp nối

*** ***

Gặp lại em, những gì tôi muốn nói
Đã chìm trong màu áo tím hoa cà
Trên từng không vầng mây tím xa xa
Đang lớn dần lên ... trải dài vô tận ...


Thiên Hùng




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả