LỜI RU CHIA ĐÔI

Vầng dương vừa khuất sau đồi
Thanh âm của mẹ ngọt lời đêm nay
Ngủ đi con giấc mơ đầy
Ngoài kia đông sớm về ngay sân nhà

Cha còn vời vợi phương xa
Bao năm rồi đã nhạt nhòa dấu chân 
Buồn thay trong cõi phù vân
Lời ru của mẹ thêm phần nỉ non

Mong con ngoan nhé giấc tròn
Ngày mai khôn lớn chân son vào đời
Đừng như mẹ nhé con ơi
Gian nan tủi phận kiếp người long dong

Hồn hoa đã tắt lửa lòng 
Còn mong chi cái xuân hồng lại khơi
Nụ cười héo hắt trên môi
Kể từ khi bóng xuân đời khuất xa

Như con tàu biệt sân ga
Dáng nga ngày tháng bôn ba rã mòn 
Người xa xưa vẫn ấy vẫn còn
Thầm mong nối nhịp vuông tròn cùng ai

Không để con sống lạc loài
Lời ru của mẹ chia hai bến bờ
Mặc người ...mẹ vẫn thờ ơ
Vòng tay nối nhịp còn chờ lập đông

"Trời mưa bong bóng phập phồng 
Mẹ đi lấy chồng ...con ở với ai "

VŨ HOÀNG MAI (BBT)
16/12/2016










Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả