NIỆM KHÚC

Anh đi... niệm khúc loã lồ

Từng giọt kỉ niệm xô bồ lại thăm

Giọt khô hờn dỗi chỗ nằm

Giọt nào ướt cả chiếc khăn cuộc tình

Anh ngồi... trăn trở một mình

Mơ - tìm giữ lại những hình ảnh xưa

Lòng người khi nắng lúc mưa

Lưng trời mấy xám, lắm trưa mây hồng

Cơn mưa nứt nẻ cầu vồng

Lời yêu tàn cuộc nứt lòng người yêu

Rơi vào vô vọng, phiêu diêu

Vài cơn lạc thú... xoã, diều mất dây

Giọt tình gọi lại về đây

Đường xưa lá rụng, hàng cây u hoài

Ai tìm ai nữa tình phai

Hoàng hôn nhuộm lại ngày dài: về thăm...

30/11/2017

Nguyên Hữu




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả