PHẠM KHANG
KHÔNG THỂ CHẠY TRỐN ĐƯỢC EM
Ảnh động
Không thể chạy trốn 
cuộc tình nóng bỏng 
ta ngủ vùi trong gối chăn thơm 
tháng ngày trôi mau
tình như quen như lạ 
da thịt dệt thêu bao mộng mị 
liêu trai một đời đâu có dễ được yêu…
Ta cầm chắc 
có nụ hôn phóng đãng 
của tình em 
rơi rụng chốn ngàn sao 
ta ơn em dâng tặng ngày trẻ lại 
một nét phù vân 
một run rẩy dịu dàng
Thì còn đây 
người của trăm năm 
tròn một kiếp 
phấn hương hoa lá 
giữa đứt đoạn của tận cùng ly biệt 
vẫn bời bời muôn sắc của miền yêu…! 
Phạm Khang
ẢnhẢnh động



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả