Ai giấu tình ai một góc trời ...
Có phải tương tư gởi lá bay !?
Tình ai như bướm quyện hoa say
Bây giờ bướm đã sang vườn thắm
Để mối sầu ai ngập chốn này!

Có phải tình hờ chỉ thoáng hương
Mong manh như gió, nhẹ như sương
Vườn ai mở ngỏ chờ o­ng bướm
Chỉ thấy chiều phai nhạt má hồng

Ai giấu tình ai một góc trời!
Giấu vào trong mộng, chẳng trong đời
Giấu trong mắt biếc tình u ẩn
Giấu cả tình buồn nhớ chẳng nguôi

Khắc khoải đêm về sầu đối gương
Nhớ tình mới chớm ngỡ kim cương
Tìm trong bóng ấy ngày mơ cũ
Chỉ thấy hồn ai lạc cuối đường ...

Miên Du Đà Lạt

(*) hoa thơ "Em giấu Thu..." của Nhược Thu
CA-05/29/03



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả