CD THƠ – ĐEM ĐẠO VÀO ĐỜI

Thơ Cao Quỳnh Tuệ Lâm

-----------------------

26.- Trớ Trêu

Nếu tôi là hoàng hậu
Sẽ khuyên vua giải mọi hận thù
Dạy toàn dân hiểu rõ đường tu
Tìm về cội phúc, thiên thu an hòa.

Nếu tôi là hoa
Sẽ là hoa sen trắng
Du sống trong bùn và phơi nắng
Nhưng thơm lành giữ trọn con tim

Nếu tôi là chim
Sẽ là bồ câu trắng
Đem Thông Điệp Hòa Bình
Kêu gọi kẻ văn minh
Còn háo sát chiến tranh thức tỉnh

Nếu tôi là quan
Không bao giờ dua nịnh
Đem Thương yêu Công chính
Để mọi người hạnh phúc sống An vui

Nhưng rồi lại muốn mình đui
Để không còn thấy cảnh đời trớ trêu !
. . . . 

Cao Quỳnh Tuệ Lâm
(20-7-AD – 24-8-05)

------------------

27.- Vì Yêu

Vì yêu Đạo mắt mù, tai điếc
Để không nghe những chuyện dối gian
Để khỏi thấy những điều ác nghiệt
Giữa chợ đời lẫn lộn thau vàng

Vì yêu Đạo chấp nhận mình thua thiệt
Nếu hơn người sợ tội với lương tâm
Câu bác ái, công bình khi đã biết
Vững lòng tin không thể sai lầm

Nếu hai người giữ công bình đúng mực
Thì tình thương còn để nơi đâu !
Hãy chịu thiệt xác thân dù cơ cực
Để tâm linh tiếp nhận nhiệm mầu

Một cái chén khi chứa đầy sỏi đá
Hẳn không còn chỗ để kim cương
Trong hiện thực còn lắm người gian trá
Thật khó lòng kêu gọi Tình Thương !

Đường đã chọn vui đi trong thầm lặng
Dù cô đơn mới xứng kẻ phi thường
Có những lúc phải nhận điều cay đắng
Cũng chỉ vì yêu Đạo, vì Thương . . . 

Cao Quỳnh Tuệ Lâm
(1-2-AD – 10-3-2005)

--------------

28.- Yêu Em Qua Tiếng Hát

Đã một lần nghe em hát

Tình thương yêu bừng sáng trong anh

Em hát êm như gió Thu dịu mát

Như Cẩm Giang dòng nước trong xanh

Rồi từ đó lời em luôn ám ảnh

Trong nhịp tim hơi thở cả đêm khuya

Anh thầm hỏi sao tình ca mầu nhiệm

Như lời kinh kết chặt những chia lìa

Hát mãi nhe em cho đời thêm rực sáng

Cho địa cầu chấm dứt đau thương

Có phải chăng hồn anh lãng mạn ?

Hay yêu em nên tất cả tươi hồng !

Nhìn chiều xuống lòng anh thổn thức

Như có gì rạo rực trong tim

Xin gởi gió tấc lòng chân thực

Vì lời ca anh tha thiết . . . yêu em

Cao Quỳnh Tuệ Lâm

[2-11-2007]

--------------------

 

29.- Ước Mơ

Nếu là chim, tôi bay xuyên biên giới
Đem thông tin kêu gọi Hòa bình
Người Âu Á nắm tay xây đời mới
Cả địa cầu chung hưởng văn minh

Nếu là mây, tôi bay xuyên biên giới
Che chở ai oi bức dưới lều tranh
Ngăn cản bớt nắng nung cây mạ mới
Lúa oằn bông, thơm ngát chén cơm lành

Nếu là hoa, tôi làm vui thiên hạ
Thay tình thương trao tặng cho nhau
Làm lễ phẩm dâng Chí Tôn cao cả
Thay xác thân hiến Phật Mẫu nhiệm mầu

Nay làm người tôi ngày đêm mơ ước
Đem tình thương diệt khổ giảm nghèo
Không chỉ có người trong một nước
Mà nơi nào đói rách còn đeo . . .

Cao Quỳnh Tuệ Lâm
(25-2-AD – 3-4-2005)

-------------------------

 

 

30.- Tây Ninh

 

Tây Ninh có núi Điện Bà

Mỗi lần Tết đến phương xa tựu về

Hàng ngàn xe khách bao thuê

Hàng triệu nam nữ đi về bình an

 

Thuận đường tất cả ghé ngang

Nội Ô thiện tín tham quan chật đàng

Tòa Thánh lộng lẫy huy hoàng

Vào trong Chánh điện nghiêm trang tuyệt vời

 

Dọc đường Hộ Pháp xem chơi

Đến Đền Phật Mẫu là nơi tân kỳ

Nơi đây thờ Mẹ Diêu Trì

Là Đấng sáng tạo những gì hữu vi

 

Đạo Trời cũng lắm lễ nghi

Mẹ Cha riệng biệt tôn ti rạch ròi

Lễ Cha áo mão hẳn hoi

Còn về với Mẹ đồng coi bình thường

 

Giáo điều chỉ có Yêu Thương !

Gây mầm Công chánh muôn phương an hòa

Nhơn sanh bốn biển một Cha

Năm châu gom lại một nhà hưởng chung . . .

 

Cao Quỳnh Tuệ Lâm

[11-11-2007]

==============

GIAO DUYÊN THƠ

 

Tỉnh Thơ Tuệ Lâm & Mỹ Kiên

------------------------------------

 

--- Trớ Trêu---

Nếu tôi là hoàng hậu
Sẽ khuyên vua giải mọi hận thù
Dạy toàn dân hiểu rõ đường tu
Tìm về cội phúc, thiên thu an hòa.

Nếu tôi là hoa
Sẽ là hoa sen trắng
Du sống trong bùn và phơi nắng
Nhưng thơm lành giữ trọn con tim

Nếu tôi là chim
Sẽ là bồ câu trắng
Đem Thông Điệp Hòa Bình
Kêu gọi kẻ văn minh
Còn háo sát chiến tranh thức tỉnh

Nếu tôi là quan
Không bao giờ dua nịnh
Đem Thương yêu Công chính
Để mọi người hạnh phúc sống An vui

Nhưng rồi lại muốn mình đui
Để không còn thấy cảnh đời trớ trêu !
. . . . 

Cao Quỳnh Tuệ Lâm
(20-7-AD – 24-8-05)

------------------

 

--- Ước Mơ---

Nếu là chim, tôi bay xuyên biên giới
Đem thông tin kêu gọi Hòa bình
Người Âu Á nắm tay xây đời mới
Cả địa cầu chung hưởng văn minh

Nếu là mây, tôi bay xuyên biên giới
Che chở ai oi bức dưới lều tranh
Ngăn cản bớt nắng nung cây mạ mới
Lúa oằn bông, thơm ngát chén cơm lành

Nếu là hoa, tôi làm vui thiên hạ
Thay tình thương trao tặng cho nhau
Làm lễ phẩm dâng Chí Tôn cao cả
Thay xác thân hiến Phật Mẫu nhiệm mầu

Nay làm người tôi ngày đêm mơ ước
Đem tình thương diệt khổ giảm nghèo
Không chỉ có người trong một nước
Mà nơi nào đói rách còn đeo . . .

Cao Quỳnh Tuệ Lâm
(25-2-AD – 3-4-2005)

-----------------

 

SỰ ĐỜI

Sự đời lắm nỗi trớ trêu

Ước mơ tìm một mục tiêu cuộc đời

Tình thơ rộng cánh chim trời

Nhưng ta khó kiếm một người tri âm

Sự đời lắm nỗi oái oăm

Mỹ Kiên xin đáp nâng tầm thi ca

Cùng hai bài phú chủ Cha

Với tâm thánh thiện thật là từ tâm

Đạo là gốc thiện ươm mầm

Đạo là đuốc sáng trong tâm muôn người

Đạo khai trí tuệ rạng ngời

Mong sao thế giới loài người bình an

Sự đời lắm nỗi gian nan

Lắm phen thử thách lắm đàng chông gai

Vững tâm mài chuốc trí tài

Vượt qua ghềnh dốc một mai thuận buồm

Trớ trêu nghịch cảnh không buông

Ước mớ cứ mãi bắt nguồn thế thôi

Tình Cha trải rộng đất trời

Khuyên đàn con trẻ những lời yêu thương

Tình Cha như một hậu phương

Cho con mạnh mẻ chiến trường chinh nhân

Thơ Cha như ngọn bút thần

Khiến cho thiên hạ phải cần lắng nghe

Mấy lời con gái bút phê

Chứa chan cảm xúc tràn trề trong thơ

Chúc Cha đẹp mãi giấc mơ....

 

9_1_2018 Trần Mỹ Kiêncảm nhận thơ

hai bài Trớ TrêuỨơc Mơ

của nghĩa phụ Cao Quỳnh Tuệ Lâm




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả