Chân Trời Chân Mây
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]






CẢM BÀI CHÚC TẾT CŨA ANH PHỤC THÁI
Thơ : My Trinh

Ờ anh thơ nhé lời có cánh
Cho em mơ tưởng chút hảo huyền
Cuộc sống này dù không thần thánh
Mặc tình đi hơi sức đâu phiền

Mừng anh hồn vía còn nguyên í  
Thơ chuốt thần tình điệu si mê
Mừng anh tìm được màu chân lý
Săn tay mài mực vẽ sơn khê

Thích quá bài thơ tình nhân loại
Chúc hết địa cầu hưởng ân cao
Tình anh quãng đại làm sao sánh
Tết chỉ yêu thương chúc ngọt ngào

Vui lắm anh về trong ý thơ
Thần thoại cùng nhau như tuổi thơ
Đông thu xuân hạ tình bất biến
Hay quá bài thơ em ngẩn ngơ...!!

My Trinh Dec 31-2017

Mừng anh về làm thơ và thơ thật là hay nữa.
Chúc anh năm mới có nhiều niềm vui tươi mới.
Mạnh khỏe an lành anh Hai ơi !!!






Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả