PHẠM KHANG
CHO BẾN LÒNG XƯA...
Ảnh động
Vẫn biết em còn lưu luyến nhớ
Chuyện xưa hồn trang sách trước đèn
Một thuở liêu trai mùa mộng mị
Tình trai lòng gái bỏ bùa nhau…
Câu thơ hát về một người con gái
Phơi phới ngây thơ ước hẹn thề
Ngõ vắng thơm nồng nàn hoa cải
Mươn mướt mùa đi gió động rèm…
Rồi em đi lấy chồng xa lắm
Chồng em cũng tử tế hơn người
Nhớ chuyện xưa lòng trong khi giở sách
Em cười tím biếc cả niềm thương…
Vẫn biết em còn lưu luyến nhớ
Thì cho nhau như thế cũng đủ rồi
Đò đi… đi mãi… sông trôi mãi
Cho bến lòng xưa chẳng phụ tình…!
PK…
Ảnh
Ảnh động



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả