EM SẼ VỀ (2)
Em sẽ về khi trời bước sang thu
Để nhắc lại một mùa Vu Lan cũ
Nơi xa thẳm mùa xuân em ủ rũ
Ngày không anh tim ngủ suốt bao mùa
Em sẽ về nhưng không phải như xưa
Bài tình khúc vẫn còn thừa nỗi nhớ
Em sẽ về vì đò xa bến lở
Gặp lại anh ...còn trăn trở bao điều
Em sẽ về không phải để tìm yêu
Mà để khóc vì bao điều lẩm lỡ
Em trót dại ...anh đa mang vay nợ
Đã bao chiều tan vỡ trước đông phong
Em sẽ về ...nhưng không phải cầu mong
Để kết thúc một chuyện tình dâu bể
Anh buông tay ...em âm thầm gạt lệ
Xuân cứ về lặng lẽ ...đến rồi đi
VŨ HOÀNG MAI ( cảm tác bt VỀ ĐI EM tg Hoai Phương)
01/01/2017