Nguyễn Khánh Chân
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]




Ba mươi xuân về e ấp
Hiên nhà nhón gót chờ đêm
Giao thừa hương trầm réo gọi
Mời nàng xuân bước qua thềm

Sáng mồng một xuân trang nghiêm
Lắng nghe thời khắc êm đềm
Bàn thờ khói nhang thơm ngát
Mai vàng khoe sắc hương đêm

Mồng hai xuân hồng trong nắng
Hương đời tỏa ngát bay cao
Mang bao giấc mơ lẫy nụ
Nhân gian dệt mộng tuôn trào

Mồng ba xuân tròn khởi sắc
Lối hoa thỏa mộng giao hòa
Vào yêu hương tình kết nụ
Rộn ràng o­ng bướm gần xa

Mồng bốn xuân vời gót ngọc
Thướt tha dạo chốn thị thành
Phố phường tranh nhau khoe sắc
Rộn ràng xe pháo chen quanh

Mồng năm mai còn khoe nụ
Bạn bè dăm chén đưa cay
Vài ba chuyện đời vụn vặt
Cũng vừa trời ngả về tây

Mồng sáu xuân còn lộng lẫy
Sông mơ ý vẫn đong đầy
Mai đào huệ lan hồng cúc
Hương nồng má đỏ hây hây
…..
Sáu mốt xuân còn mở ngõ
Cho hương lén nụ hôn đời
Mấy chục xuân rồi vẫn lạ
Rộn ràng giữa nẻo đầy vơi

Sáu chục xuân hơn ngó lại
Lối qua lệ điểm môi cười
Như bức tranh nhiều màu sắc
Chẳng màu nào vẽ nên tôi .
NKC



Nguyễn Khánh Chân




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả