NHƠN SANH
------------
Trần thế nhơn sanh tiếp nối hoài
Lớp già vắng bóng trẻ lên thay
Áo cơm nuôi sống người thừa thiếu
Sao chẵng công bình lỗi tại ai ?
Đời chẳng giống nhau có số phần
Người danh quyền lớn kẻ lê dân
Làm sao trả lại công bình nhỉ ?
Nhân quả làm sao hết chuyển vần
HĐ – 10-1-2018
-----------
NHÂN QUẢ
----------------
Nhân quả xưa nay cứ chuyển vần
Đời này kiếp nọ cứ đeo thân
Làm sao đứt được vòng oan trái
Phụng sự đạo đời với hiến dâng
Chủ nợ hãy cho kẻ thiếu mình
Đâu còn oan trái … rất huyền linh
Quả to không hưởng dâng Thầy Mẹ
Ban bố cho đời cả chúng sinh
HĐ – 10-1-2018
-----
THẢO XÁ HIỀN CUNG
-------------------
Thảo Xá Hiền Cung thờ rất lạ
Quả Càn Khôn giữa thật nghiêm trang (1)
Bên Nam Di Lạc bên kia Mẹ
Di tích không ai chịu bảo toàn
Thảo Xá ngày nay thành Thánh Thất
Háo danh Cai Quản cũng lên lầu
Ba gian nghi thức không còn nữa
Hậu thế sưu tầm biết kiếm đâu ?
HĐ – 9-1-2018
---------
(1)- Sau 30-4-1975 Quả Càn Khôn cháy bí mật,
Bát Quái Đài giữ nguyên, nhưng thờ Thiên nhãn.
--------------
THÁNH THẤT QUÊ TÔI
----------------------
Thánh Thất quê tôi có một lầu
Trên thờ dưới hợp mẫu từ đâu ?
Đông Tây lang chẳng Sơn không hiện
Bí pháp đã sai có nhiệm mầu
Chẳng biết ai bày thêm mẫu mới
Bốn Năm mới có việc xây lầu
Ngày xưa chỉ có Ba là hết
Mai mốt Giáo Tông sẽ nhức đầu.
HĐ – 9-1-2018
--------------
DÒNG SÔNG NƯỚC CHẢY
---------------------------
Dòng sông cứ chảy nước luôn thay
Đạo mãi như nhiên pháp sửa hoài
Môn đệ có làm bao thứ tội
Nhơn hư Đạo chẳng có gì sai
Sai trật đừng lo có phép mầu
Từ trên Kinh Ngọc giáng cơ cầu
Đừng suy luận nhảm càng thêm tội
Định trí bình tâm chẳng khổ sầu
HĐ – 9-1-2018
-----------
TÁO ĐỜI THÁNH ĐẠO
-------------------
Hăm ba Ông Táo phải về Trời
Bông trái xôi chè khắp mọi nơi
Đưa tiễn Ngài lên chầu Thượng Đế
Tấu trình các việc của người đời
Ngày sau chư Thánh cũng triều Thiên
Thánh Thất Tư gia khắp mọi miền
Đưa tiễn xong rồi chuông chẳng đánh
Để cho hội hợp được bình yên
HĐ – 7-1-2018
--------------------
ĐẠO DUY CÓ MỘT
------------------------
Đạo ở trên Trời duy một thôi
Giáng lâm trần hạ khác nhau rồi
Vì riêng Giáo chủ và nguơn đại
Không giống ngôn từ cả vị ngôi
Ngôi của Gia Tô Đức Giáo Hoàng
Còn trong Phật giáo chỉ lang mang
Sư Ni đơn giản, nay Hòa thượng
Qui luật Chí Tôn quá rõ ràng
HĐ – 6-1-2018
----------------
ĐẠO HƯ NGƯỜI CHẾT
--------------------
Đạo hư người chết vật tiêu tàn
Chớ nghĩ xa vời trí chẳng an
Môn đệ ai làm sai nấy chịu
Nhìn đời tệ hại luận hoang mang
Mang bịnh khen chê nhãm nhí hoài
Tu không tự sửa cứ chê bai
Tín đồ có kẻ mê người sáng
Luận giỏi hành thì cứ trật sai
HĐ – 6-1-2018
-----------------
LÀM THƠ HẾT BUỒN
-----------------------
Làm thơ sẽ hết buồn vơ vẫn
Nên tải Thánh Ngôn Phổ Độ truyền
Phận gái giữ tam tùng tứ đức
Sơm chiều nhựt tụng giữ tâm yên
Tâm yên trí sáng dứt ưu phiền
Học đạo chơn thành chẳng lệch nghiêng
Hãy nhớ quanh ta ma quỉ đợi
Chờ khi nghĩ quấy kết thân liền
HĐ – 6-1-2018
----------------
CHỨC SẮC LÀM SAO
---------------
Đạo Phật đạo nào cũng tốt thôi
Có thêm Đại Đạo hóa dư rồi ?
Khách trần đã nhiểm vô minh đó
Chức sắc làm sao … huynh tỷ ôi
Trước hết chúng ta phủ nhận ngay
Thời nay chỉ có đạo Cao Đài
Bao nhiêu đạo trước đều sai thất
Gặp được Tam Kỳ … ấy phước may
HĐ – 5-1-2018
------------------------
ÂM CỘNG ÂM THÀNH DƯƠNG
----------------------
Làm thơ đừng viết chuyện vu vơ
Rất phí thời gian thật uổng giờ
Nên tải Thanh Ngôn truyền khắp chốn
Đó là ước vọng Mẹ Thầy mơ
Thầy mơ vì không có nhân thân
Lại chẳng phàm ngôn thật rất cần
Trời với Người đời nên hiệp nhứt
Như anh mù mắt cổng què chân
HĐ- 5-1-2018
---------------
CẮT ÁI LY GIA
-------------------
Ly gia lịnh bổ phải xa nhà
Vì đạo quên mình diệt cái ta
Cắt ái cũng buồn thân tứ đại
Thương đời cho đẹp ý Trời Cha
Thiên phong phải nhớ nhơn sanh trọng
Chức sắc đừng quên nghĩa vị tha
Thấy khổ xót xa không chịu nỗi
Là tâm Bồ tát với Di Đà
HĐ – 5-1-2018
----------------
LÀM THƠ KHI NGỦ
---------------------
Định ngủ nửa giờ khỏe sẽ may
Lim dim thơ đến tứ ra hoài
Câu trên vừa dứt câu sau tới
Đọc lại từng lời ý nghĩa hay
Ngồi dậy ghi ra giấy thật nhanh
Chậm tay quên hết sẽ không thành
Tính ra đi ngủ làm thơ mãi
Mang nghiệp thi ca … tự ý hành
HĐ- 4-1-2018
HỒN THƠ
-------------
Làm thơ nung nấu được hồn thơ
Như thế mới không uổng phí giờ
Người đạo viết ra nên quảng bá
Đễ cho thiên hạ biết tôn thờ
Thờ Trời là Chúa Tể Càn khôn
Đại Đạo Kỳ Ba gọi Chí Tôn
Tất cả vạn dân đồng phụng tự
Như người còn sống có linh hồn
HĐ – 4-1-2018
-------------------
LY GIA HÀNH ĐẠO
--------------------------
Ly gia hành đạo phải xa chồng
Cắt ái chơn thần mới sạch trong
Tử bỏ phàm phu tình lắng đọng
Bảo tồn Thánh cốc gắng gieo trồng
Lời vàng Mẹ dạy đừng mơ mộng
Bước đạo Cha cần mới tuyển phong
Chức sắc nhớ gìn bền áo rộng
Gia đình tổ phụ đợi kỳ công
HĐ- 4-1-2018
THẤT THỆ SA TRẦM
-------------------------
Con người trời phú một chơn tâm
Bởi thích quỉ ma mới lạc lầm
Theo bọn phàm phu hành luật cấm
Quên đường lương thiện bỏ cao thâm
Ma bày tội ác liền say đấm
Mẹ dạy cao siêu chẳng chịu tầm
Mưu chước ma vương là hố thẩm
Ai mà thất thệ sẽ sa trầm
HĐ – 4-12-2018
------------
THƠ BA ĐẸP LẮM
--------------
Con đợi mỗi ngày Ba viết thêm
Tình thơ thanh thoát rất êm đềm
Lời khuyên con nhớ ghi từng chữ
Cái đạo phu thê vợ phải mềm
Mềm như nước đó tuyệt ba ơi
Quân tử cao siêu hợp mọi thời
Ở ống thì dài bầu uyển chuyển
Thơ Ba đẹp lắm đó ba ơi !
HĐ- 3-1-2018
THÔNG ĐIỆP HÒA BÌNH 2018
--------------
Hòa Bình Chung Sống đã ra đời
Hộ Pháp thi hành chửa tới nơi
Ngài phải qui Thiên hồi Bạch ngọc
Bảng vàng Cương Lĩnh để muôn đời
Muốn tạo Hòa Bình phải thật tâm
Hiến dâng Phụng Sự tợ con tẳm
Giúp đời rút ruột hoàn toàn hết
Kết kén im lìm chịu chết câm
Nguyên thủ diệt trừ tâm háo chiến
Thu gom đất nước của Cha Trời
Càn Khôn tải sản chung nhơn loại
Chiếm hữu con người chịu tả tơi
Vui hưởng những gì Trời sắm sẳn
Thờn gian rảnh rổi để tu hành
Các nhà khoa học ngưng bom đạn
Thử hỏi lấy gì tạo chiến tranh
Thủ lãnh nào đâu đánh võ đôi
Bắt dân chém giết, họ ăn ngồi
Vật ngon phòng lạnh còn dân loạn
Cái cảnh bất công vẫn đấp bồi
Cha trời mở đạo dạy sanh linh
Lại bị quỉ ma cứ mãi rình
Thấy đứa nào mê liền cám dỗ
Làm cho trần thế mãi đao binh
------------
Nhân năm mười bảy (2017) đã trôi qua
Mười tám về đây thay tiếng Cha
Kêu gọi vạn dân đồng nhứt loạt
Tự do buông súng trở về nhà
Chẳng tuân lịnh của ai sai khiến
Chém giết nhau hoài ích lơi chi
Tại dân chưa biết Nhân quyền thật
Mà cứ làm tôi cấp chỉ huy
Mười tám cộng chung đủ chín (số 9) rồi
Càn Khôn dĩ định hởi ai ơi
Tự do Bác ái cùng chung hưởng
Ánh sáng Kỳ Ba đã rạng ngời
Trời từng cho phép cả nhơn sanh
Nhưng tại ngu ngơ chẳng thực hành
Quyển sống như nhau Trời ủng hộ
Con người trấn thế thảy em anh
Thông Điệp Hòa Bình ta gởi tung
Thay trời kêu gọi đến muôn vùng
Không riêng Âu Á Phi nào cả
Hãy sống Hòa Bình --- MỘT TIẾNG CHUNG
+ Mời các thi nhân hưởng ứng đem tiếng Thơ xây đựng Hòa Bình.
Xuất phát từ Thánh Địa Tây Ninh lúc 5 giờ ngày mùng 3-tháng 1 năm 2018.
CAO QUỲNH TUỆ LÂM
-----------------
DUYÊN NỢ BA SINH
-----------------------
Duyên nợ ba sinh rất mặn nồng
Lắm người xem nhẹ tợ như bông
Ly gia thắm thía lời hôm sớm
Cắt ái cảm thông nghĩa vợ chồng
Vì đạo phải quên tình cá thề
Thương đời cam chịu bước long đong
Nho tông chuyển thế Thầy căn dặn
Quốc đạo Việt Nam gốc Đại Đồng
HĐ – 3-12-2017
---------------------
NGÀY VUI MẶC ÁO
-------------------
Tạ ơn Hội Thánh chọn ngày lành
Minh thệ nhận quyền áo mới toanh
Chức sắc nữ nam đồng thỏa mãn
Thiên phong các cấp nguyện trung thành
Ly gia cắt ái nghe buồn tủi
Sống đạo chết đời giữ Thánh danh
Cầu chúc tỷ huynh khi đến rước
Lúc vể được tiễn phẩm thăng nhanh
HĐ- 1-1-2018
-------------
CÔNG VIỆC MỖI NGÀY
-----------------
Gia đình Đạo sự phụng song song
Sáng sớm nấu ăn để sẵn chồng
Dọn dẹp cửa nhà rồi đến chợ
Trở về may áo nộp tròn công
Cả ngày một chuổi liền tay óc
Suốt tháng mươi lần đổi trái bông
May mắn cuối đời chay trọn vẹn
Tuổi già hết cảnh cháu con bồng
HĐ- 2-1-201
----------------
XUÂN MẬU TUẤT
---------------
ĐẦU tiên khấn nguyện Cửu Huyền xong
XUÂN đến trăm hoa rộ tím hồng
KHAI sáng Tam Kỳ quyền Thượng Đế
BÚT thần Phổ Độ giống Tiên Long
ĐÓN mừng nhơn loại về chung gốc
CHÀO cả vạn dân hiệp một lòng
MẬU đến thay cho Đinh mãn nhiệm
TUẤT truyền Quốc Đạo lập kỳ công
HĐ – 1-1-Mậu Tuất (DL.16-2-2018)
---------------------
VÍA ĐỨC CHÍ TÔN
-----------------------
VÍA lễ hằng năm khách tựu về
ĐỨC ân Từ Phụ giải cuồng mê
CHÍ tâm phụng sự thương yêu trải
TÔN chỉ qui nguyên phục nhứt đề
MÙNG một Kỳ Ba luôn gọi Sóc
CHÍN từng trời đất quyết hồi quê
THÁNG đầu năm khởi đây Xuân nhỉ ?
GIÊNG giữ trường chay, mới vẹn bề
HĐ – 9-1-Mậu Tuất (DL.24-2-2018)
----------------
ĐỜI LÀ SÂN KHẤU
---------------
Ngày tới sao con cứ ngủ hoài
Vầng dương lố dạng rực ban mai
Nuôi thân rau cải nên cương quyết
Dưỡng xác cá tôm chớ miệt mài
Chức sắc thói phàm bia rượu bỏ
Thiên phong tánh Thánh giữ trường chay
Sống đời nào khác chi sân khấu
Khôn chọn cho mình đóng một vai
HĐ- 1-1-2018
-----------------
KHAI BÚT ĐẦU XUÂN
-------------------------
MỪNG vui đắc phẩm để dâng công
XUÂN đến từ nay nguyện hết lòng
DƯƠNG đạo đang hồi vang bốn biển
LỊCH trình phát triển khắp Tây Đông
HƯƠNG thơm chơn lý say người ngộ
ĐỘ tận chúng sanh hiệp Đại Đồng
KHAI mối Tam Kỳ nơi Việt quốc
BÚT thần Mẹ dạy cháu con Rồng
HĐ – 1-1-2018
---------------
HỌA VẬN
MỪNG mừng nghĩa nữ biết bồi công
XUÂN của Tây Âu cũng tỏ lòng
DƯƠNG thắng âm tàn đời đạo thịnh
LỊCH ghi song nhất rực trời Đông
HƯƠNG Thanh Đức Lý đang xoay chuyển
ĐỘ chúng Chơn Quân giúp hiệp đồng
KHAI các cơ quan còn bế tắt
BÚT vàng tô vẻ cột đeo Rồng
Nghĩa Phụ : Cao Quỳnh Tuệ Lâm
01-01-2018 – 6:00 am Úc châu
-----------------------
THẾ GIỚI VÔ HÌNH
---------------
Thế giới vô hình đủ Thánh ma
Còn trong giáo lý lẩn chơn tà
Chơn từ Kinh Ngọc quyền Từ Phụ
Tà nghịch Thiên đình chước chống Cha
Chức sắc giả tâm yêu đến khảo
Thiên phong gian dối quỉ lân la
Thấy thương con cái chăm lo phận
Trách nhiệm tròn xong tội lánh xa
HĐ – 1-1-2018
---------------------
ĐẠO TÔN THỜ
----------------
Con nhớ đến Ba con tưởng thơ (con cố ý)
Ngày nay Chức sắc vận bây giờ
Không như lúc trước lang mang quá
Gẫm phí thời giờ để mộng mơ
Từ khi đắc phẩm Thiêng liêng chọn
Con thấy cuộc đời chỉ có tu
Được sống làm người là hữu phước
Quyết làm tôi tớ Đạo tôn thờ
HĐ – 31-12-2017
-------------------
THÁNH PHẢI KHÔN NGOAN
------------------
Đi đứng nằm ngồi cứ tưởng thơ
Phải chăng đấm lụy tự bao giờ ?
Huy chương rục rỡ hai bề đó
Thánh phải khôn ngoan chẳng dại khờ
Dại khờ quên lý đạo cao siêu
Để đám quỉ ma chúng dắt dìu
Quyền lợi là bùa mê cám dỗ
Cuộc đời hành đạo phải tàn tiêu
HĐ- 30-12-2017