MỘT CHÚT TÂM TÌNH

--------------------------

Là ma quĩ vô cùng thâm độc

Viết lời thơ trêu chọc Lễ sanh

Làm cho lỡ dỡ tu hành (1)

Làm cho chồng vợ tan tành ai ơi

 

[Đành lòng nở quên lời hẹn ước

Lo riêng mình vui bước đành sao ?

Kẻ đi lập vị Đài Cao

Để người ở lại úa xào ruột gan]

 

Lời ma quỉ vô vàn nguy hiểm

Thái Tử xưa chôn lịm tình yêu

Giã từ ngôi báu Vương triều

Chết đời sống đạo thuận chiều Phật gia

 

Là Chức sắc lánh xa ma quỉ

Là Thiên phong đọc kỹ Thánh Ngôn

Đoạn lìa cái bọn tự tôn

Làm thơ tình ái vô hồn vô minh

 

Đường hành đạo trăm nghìn cám dỗ

Phải quyết lòng phổ độ chúng sanh

Lánh xa phây bút hôi tanh

Nhắn tin bày chuyện tu hành giả thôi

 

Chân với giả không ngồi chung được

Thánh với phàm không bước chung đường

Thần Tiên đối nghịch quỉ vương

Thiên phong Chức sắc không vương vấn đời

 

LT – 17-1-2018

(1)- Tà chánh, cười... Bần Ðạo nói thiệt, cũng chưa dám định đoạt. Trong cái rủi thường có sự may; trong cái may vẫn khép cầm sự rủi, khó lường được, điều cần là nên làm mà thôi. Nếu luận tà chánh, thì chưa một ai dám còn mang mắt phàm xưng tụng mình là chánh. Cái tà, vì Thiên thơ xử dụng, tà vì cơ thử thách của Tam Giáo Tòa; tà vì những quỉ xác ma hồn lẫn lộn của quỉ vương để làm cho công phu lỡ dở. Mỗi cái tà có duyên cớ ấy, ngày sau đều có sự biến đổi thiêng liêng, hoặc có một kết quả. Ngày chung qui, chỉ đem về Thầy một chữ tâm và những công nghiệp đã gây thành cho sanh chúng. TNHT/Q.2 – ngày 1934

 ---------------

LÀM THƠ

------------

Làm thơ ý nghĩa phân minh

Làm thơ sai luật trắc bình để đâu

Làm thơ xét nét từng câu

Viết cho đúng vị có đầu có đuôi

Làm thơ chủ đích cho vui

Nhưng làm sai trật cho ruổi bu thôi

Làm thơ như thế bỏ trôi

Còn lên phây bút cho hôi cả làng

LT – 17-1-2018

 

-------------------

TIỀU NHÂN

----------------

Làm thơ vu khống bị ra Tòa

Vì cố hại người để lợi ta

Lắm kẻ tiểu nhân chưa xứng bút

Nhiều trang quân tử đẹp thi ca

Cả đời lẩn quẩn gieo vần nhãm

Một kiếp si tình gẫm xót xa

Nhìn lại Đạo mình ôi chẳng thiếu

Không lo công quả cũng y đà …

HĐ – 17-1-2018

---------------------

NHÂN LOẠI CÙNG CHA

Nhân loại cùng cha sống thái bình

Vạn dân tưong ái Đạo đời vinh

Chiến tranh chấm dứt, không còn nữa

Hạnh phúc bừng lên tợ ánh minh

Phật Mẫu vui mừng cười đắc ý

Chí Tôn sung sướng thỏa tâm tình

Đạn bom sẽ giống như cày cuốc

Quốc Đạo CAO ĐÀI cứu chúng sinh

HĐ 17/1/2018

---------------------

HÒA ĐỒNG

Cha Trời giáng thế rực phưong đông

Hoà hiệp ngũ chi tiến Đại Đồng

Sáng lập giáo điều qui nhứt thống

Chuyển đời Thánh ĐỨC vịn nho tông

Tam kỳ Tân pháp dành dân Việt

Tứ chuyển ưu tiên giống lạc hồng

Đoàn kết chăm lo, chân thiện mỹ

Thanh Hương rạng rỡ Mẹ Thầy mong

HĐ 17 /1/2018

-----------------

YÊU ĐỜI

-----------

YÊU người mới dám bước đi xa

MÊN c nhơn sanh khổ lắm mà

GIA cảnh túng nghèo cơm áo thiếu

ĐÌNH đường giáo hóa chước ma tà

PHỤNG hành Chức sắc Cha vui dạ

SỰ nhận Thiên phong Mẹ thưởng trà

ĐẠI chí phát huy cơ nghiệp lớn

ĐẠO là hơi thở của đời ta.

HĐ – 17-1-2018 – 2:22 am

-----------------

Nhân S may Linh Đức gi T, để góp vui LT hip ý

Bài thơ như sau :

Mi ngh có T phụng thờ riêng

Linh Đức S May Hội Thánh quyn

Công qu thường xuyên như Chc Vic

Tùy theo văn hóa được ưu tiên

Đắc phong Y vin thường lưu nhim

Nhn tước xut sưđể ph truyn

Nên nh Thiên phong luôn b khào

Kiên trì thiết thch th ân Thiên

LT

--------------

HỌA VẬN

 

Hôm nay sinh nhựt của ông cha

Ba trọng tình thâm chẳng trọng quà

Công quả tiền đâu mua sắm lễ

Cuộc đời nương tựa áo cơm nhà

Con cẩu Phật Mẫu ban ơn trọng

Con vái Ngọc Hoàng nhỏ phước đa

Như thế đủ đầy tình hiếu nghĩa

Lòng vui sung sướng … hết nghe già

LT – 15-1-2018

-----------------

 

KHÔNG THỀ  GIỐNG  AI

------------------

TA ở Cung nào được đến đây

CŨNG may duyên phúc hưởng ân đấy

LÀM người Thánh địa say mùi Đạo

THƠ tụng Tây Ninh gốc đạo Thầy

CHẲNG thích thi ca phường tục tử

GIỐNG trang Thánh thể vọng trời mây

AI chung chí chí lớn Tam Kỳ phụng

CẢ bắt tay nhau hiến kiếp nầy

HĐ – 15-1-12018

-----------------

TA CHẲNG GIỐNG AI

-------------------

Sáng sớm đọc thơ người xứ lạ

Quá nhiều khuôn mật đẹp làm sao

Thơ hay kỹ thuật lời tư ngã

Vô đạo thế là … biết viết sao ?

 

Nhớ lại đồng môn chẳng khác gì

Làm thơ vớ vẩn cũng vần si

Bỏ công vô ích thương mây gió

Mây hiệp tan rồi gió thoáng đi

 

Ta cũng làm thơ chẳng giống ai

Tôn vinh ca tụng Đức Cao Đài

Ai yêu thì đọc không cần biết

Nếu khách thơ cùng hãy bắt tay

HĐ – 15-1-2018

------------------

ĐÃ LÀ NỮ PHÁI

--------------

Đã là nữ phái trọng thân mình

Đừng để người đời họ rẻ khinh

Tứ đức Tam tùng tròn bổn phận

Phu thê mẫu tử đẹp gia đình

Lựa là Chức sắc càng trăm triệu

Hà  huống Thiên phong gấp vạn nghìn

Đại Đạo Kỳ Ba thiên vị nữa

Chức quyển vô giới Mẹ Thầy binh

HĐ- 14-1-2018

------------------------

LÀM THƠ KHOÁN THỦ

------------

ĐI đâu cũng gặp kẻ lưu manh

MỘT kiếp ba que chẳng thực hành

NGÀY tháng làm thơ lừa gạt chúng

ĐÀNG hoàng nối vận trược thờ thanh

HỌC theo chước quỉ say mê luyện

MỘT chút hư danh cứ giựt giành

SÀNG bỏ chất dơ còn gạo cội

KHÔN làm bột quý đại gia thành

LT – 14-1-2018

---------------------

---------------------

GIỖ TỔ THỢ MAY

Mười hai tháng chạp, giỗ ngành may

Cơ sở chăm lo trước một ngày

Gói bánh làm nem lo mấy cỗ

Nấu xôi, cuốn chả, trái, bông bày

Nhớ ơn Thánh Tổ đem nguồn sáng

Cảm tạ Bát Nương chỉ dạy tài

Vạn quốc từ nay luôn nhớ mãi

Đền ơn, đáp nghĩa mới trò hay

HĐ 12/12/2018

------------------

TẢO MỘ

Hăm lăm tảo mộ của ông bà

Sáng sớm đủ đầy, bánh, nước hoa

Chổi, cuốc, khăn lau cùng tách đĩa

Đèn cầy, hộp quẹt, rượu, bình trà

Đoàn người rần rộ đông chen lấn

Nối tiếp đuôi nhau, cố vượt qua

Uống nước nhớ nguồn là hiếu thảo

Làm gương chỉ dạy cháu con nhà

HĐ 14 /1/2018

------------------

MẸ THƯƠNG LÀ TẤT CẢ

--------------

Ma ghét ai nhiều Mẹ rất thương

Làm con như thế mới phi thường

Chí Tôn Phật Mẫu là trên hết

Sống thác theo Thầy đã chủ trương

 

Chẳng có ai bằng Mẹ với Cha

Không gì hơn được Đạo Kỳ Ba

Vì Trời tự giáng cơ vi chủ

Phụng sự Hiến dâng tuyệt diệu mà …

HĐ – 13-1-2018

---------------

GHIỀN TU

----------

Môn đệ Chí Tôn lắm kẻ ghiền

Mải mê Phật giáo cứ ưu tiên

Lên phây ca tụng là sai trái

Luật pháp Kỳ Ba bảo hết quyền

 

Quyền năng giải thoát cưu nhơn sanh

Tu có công thành lại chẳng thành

Minh thệ những gì xin nhớ lấy

Làm điều tội lỗi … hãy ngưng nhanh

HĐ – 13-1-2018

----------------

HỌC KHÔN

ĐI ra mới thấy được nhơn tình

 MỘT cách phê lầm hết chứng minh

NGÀY sống thanh bần bền phẩm vị

ĐÀNG về vinh hiễn đến Thiên đình

HỌC hành kinh sách say mùi Đạo

MỘT tiếng Thánh Ngôn đủ ý tình

SÀNG lọc nên khuôn hình sáng đẹp

KHÔN đời, không sánh được huyền linh

HĐ 12/1/2018

-------------------

HẠNH PHÚC ĐÂU XA

------------------

Khi bệnh, nằm đau mới tỉnh ra 
Chăm lo, chạy thuốc cũng chồng ta 
Lau mình, nấu nước đưa đi khám 

Bồng bế, cháo cơm chạy sáng nhà 
Cảm tạ ơn Trời con tỉnh mộng 
Cúi xin Mẹ giải nghiệp oan gia 
Bền câu chung thủy lòng son sắc 
Hạnh phúc bên mình chẳng phải xa

12/1/2018 HĐ

----------------

BA ĐÃ KHÓC

-----------------

Ba đa khóc về bài thơ con viết

Thương lời con tự hối từ tim

Con từ bỏ những bài thơ khó đọc

Kẻ phàm phu bất chấp luật niêm

 

Ba đã khóc về bài thơ con viết

Là ăn năn thật sự không ngoa

Ba tin tưởng từ nay con biết

Trọng Thánh danh sống ngay thẳng thật thà

 

Ba đã khóc về bài thơ con viết

Biết thương chồng tôn trọng thủy chung

Ba quý mến lời thơ con viết thiệt

Bỏ tánh ngông một thuở lung tung

 

Ba đã khóc về bài thơ con viết

Nhờ Ơn Trời nay đã nghĩ ra

Con bày tỏ tình chồng tha thiết

Từ ngữ yêu thật quá đậm đà.

 

Và kết luận về bài thơ con viết

Là bài thi dâng Thầy Mẹ trên cao

Mang Thánh danh hẳn con đã biết

Thi hành sai hình phạt thế nào ?

 

Nghĩa phụ : Cao Quỳnh Tuệ Lâm

Úc châu 12-1-2018

-------------------

TU ĐÚNG TU SAI

---------------

Đạo nào cũng tốt dạy làm lành

Kiếp sống con người chỉ tử sanh ?

Cứu cánh nhơn sanh là giải thoát

Thế nên tầm đạo để tu hành

 

Tu còn kỳ thị nữa hay sao ?

Tà chánh mịt mờ khó biết bao

Rốt lại hành tàng theo sở thích

Nên người Cộng sản chẳng tin nào ?

LT – 12-1-2018

------------------

HỌA VỚI CON

Mừng nay con đã nghĩ suy ra

Kiếp sống trần sinh gia đạo ta

Hạnh phúc do đây chồng vợ giữ

An vui bởi gốc cháu con nhà

Nam phong gìn nếp tu nên Thánh

Phu phụ đề tài luận triết gia

Chung thủy rạng ngời danh nữ sĩ

Tam Kỳ Phổ Độ phụng truyền xa

BC – 12-1-2018

-------------

THƯƠNG

Thương là chơn lý Chí Tôn truyền

Thương cả nhơn loài tánh Phật Tiên

Thương kẻ cô đơn trừ khổ cực

Thương người nghèo đói giải ưu phiền

Thương theo Cha dạy nên trang Thánh

Thương đúng Mẹ khuyên xứng bậc Hiền

Thương cả vạn dân trùm thế giới

Thương từ cái thuở mới khai Thiên

HĐ – 13-1-2018

-----------------

 

THƠ

------

Thơ hay thường gợi ý mình ra

Thơ dạy người đời chính nhắc ta

Thơ Thánh lời thanh luôn tải đạo

Thơ phàm ý quẩn vấn vương nhà

Thơ Tiên chỉ nẽo về Tiên cảnh

Thơ triết luôn bàn luận triết gia

Thơ phú trò chơi hàng chí Thiện

Thơ mầu liên kết bạn từ xa

BC – 12-1-2018




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả