LÀM THƠ

------------

Làm thơ không phải viết ương ương

Chẳng có tiều đề thật đáng thương

Sáng tác sao nên người hữu dụng

Ráp từ cho đúng điệu cao cường

Tôn vinh Đại Đạo làm tôn chỉ

Phát triển Kỳ Ba ấy chủ trương

Cầm bút để đời sau ngưỡng mộ

Dâng lên Phật Mẫu chọn phi thường

HĐ -

-------------------

RƯỚC ÔNG BÀ

Ba mươi tháng chạp rước ông bà

Chung hưởng giao thừa hiệp nhất gia

Dưa hứa quít cam mâm ngũ quả

Bánh phồng, nem chả, mứt sen, trà

Cầu xin Thất Tổ kim ngân đến

Van vái Cửu Huyền phước lộc đa

Mỹ tục, thuần phong nên giữ nếp

Đó là truyền thống Việt Nam ta

HĐ 18/1/2018 – ghi ngày khi lên bàn

-------------------

VÂNG LỜI BA DẠY

--------------------------

Lời Ba dạy! Con luôn tôn quý

Không bao giờ oan phí thời gian

Thời gian là ngọc là vàng

Dành làm công quả vào hàng ưu tiên

*

Lời Ba dạy ! Thiêng liêng cao cả

Là vị tha nào sá thân mình

Bao dung phụng sự vẹn tình

Mẹ Cha yêu mến Thiên đình ghi công

*

Lời Ba dạy ! hết lòng vì đạo

Đem lời thơ giao hảo chúng sanh

Đừng ham một chút hư danh

Viết theo tục tử trở thành phàm phu

*

Viết như thế Thánh danh băng hoại

Hại gia đình hại mãi đời con

Con luôn thực hiện vuông tròn

Lời Ba dạy bảo cho tròn Thiên phong.

HĐ –

-------------------

THƯ CHO CON

-----------------

Các con hỡi ! làm thơ cẩn thận

Nâng bút vàng nối vận Yêu thương

Thương đời thương đạo … Không vương

Ái ân thế tục của phường phàm phu

 

*

Các con hỡi ! biết tu phải sống

Sông thế nào cho giống Trời Cha

Tình thương quảng đại bao la

Khắp cùng vạn vật hải hà năm châu

*

Các con hỡi ! Nhớ câu Mẹ dặn

Là : “ ngồi trông con đặng phi thường

Mẹ đem con đến tận đường

Hằng sanh ” (1) rực rỡ …Đông phương sáng ngời.

*

Cac con hỡi ! nhớ lời Cha dạy

Thầy vô hình không phải Thích Ca

Nhân thân phàm ngữ không mà

Nhơn sanh tiếp cận thật là vô phương

*

Các con hỡi ! xót thương Cha khỗ

Hãy thay Người phỗ độ Kỳ Ba

Thánh Ngôn đem đến mọi nhà

Bằng bao phương cách mà Ba đang làm.

LT – 19-1-2018

---------

(1)– Kinh Tán tụng công đức

Diêu Trì Kim Mẫu.

-----------------

THÁNH NGÔN

----------------

Hãy đọc Thánh Ngôn hãy đọc hoài

Mỗi lần xem lại thấy càng hay

Thương yêu suy gẫm chưa cùng ý

Hòa thuận bao la khó giãi bày

Chỉ có Chí Tôn lời tột thế

Hiệp cùng các Đấng đúng thiên tài

Bao nhiêu sách truyện trong trời đất

Chỉ có quyển này thắm thía say.

LT – 18-1-2018

--------------

HỌA VẬN NGHĨA PHỤ

Thánh Ngôn chăm chỉ đọc hoài hoài

Dù đến trăm lần vẫn thấy hay

Chẳng phải văn chương như tiểu thuyết

Mà là tân pháp được phô bày

Chí Tôn độc nhứt ban lời ngọc

Các Đấng Kỳ Ba hiệp trổ tài

Trí thức xem qua đều bái phục

Không là men rượu thế mà say.

HĐ – 19-1-2018

------------------

PHÁP LOẠN

---------------

Không Chưởng Pháp đương nhiên pháp loạn

Pháp loạn rồi ma choán Nội ô

Thế nên lắm chuyện xô bồ

Dù than cho lắm cũng vô ích mà

 

Pháp có loạn nhưng ta không loạn

Tu hành do tâm sáng hay mê

Sáng lòng đừng có khen chê

Bao nhiêu sự kiện là đề thi chung

 

Thi Long Hoa tôn trung diệt nịnh

Trung vĩnh tồn, còn nịnh tiêu vong

Giữ lòng trong sạch không không

Hiến dâng phụng sự Non Bồng thảnh thơi

LT – 18-1-2018

----------------------

HỘI THÀNH CỬU TRÙNG ĐÀI

-------------------

Cửu phầm môn đồ đến Giáo Tông

Đầu Sư Chưởng Pháp mỗi ba ông

Cộng chung Phối Giáo hơn trăm vị

Giáo Hữu ba ngàn tuyển chửa xong

Thượng Đế triều nghi không đủ số

Tam Kỳ qui định gẫm vừa đông

Quyền năng Đại Đạo xưa nay thế

Dẫn dắt nhơn sanh hiệp Đại đồng

HĐ – 17-1-2018

------------------

ĐỨC CAO ĐÀI TRÊN TẤT CẢ

--------------------

Trí luôn suy nghĩ đến thi ca

Phụng sự nhơn quẩn đẹp ý Cha

Hiểu Đức Cao Đài trên tất cả

Tin quyền Thượng Đế chằng ai qua

Khai sanh Vũ trụ từ muôn thuở

Sáng lập Càn khôn vạn đại mà

Sống giữa Đất Trời ơn hẳn nhớ

Không gian ngưng động thảy thành ma

HĐ – 17-1-2018




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả