ĐÁ BANH

--------------

Đá banh tập luyện rất cần chuyên

Lạc thú thế trần phải cử kiêng

Chủ đích tranh giành danh kỷ lục

Đời bao nhiêu đó lằm người ghiền

*

Ghiền tu cúng bái cứ lai rai

Công quả mấy ai cố miệt mài

Sánh lại ta thua đời lắm đó

Tu hành thế tục vẫn còn say

*

Say trần giải thoát chẳng buồn lo

Lân quẩn loanh quanh trể chuyến đò

Thương xót Chí Tôn khai Đại Đạo

Liệu Thầy cứu vớt được bao trò ?

*

Trò ngoan tuân lịnh Đấng Cha Trời

Ngỗ nghịch la cà lũ quỉ chơi

Say đấm lợi danh vui thế tục

Cuối đời địa ngục hỗ lang mời

LT – 28-1-2019

-------------------------

Trần Mỹ KiênCÕI pHÀM

Cõi phàm sao tránh khỏi truân chuyên
Lạc thú mấy ai được cử kiêng
Ai cũng thích chen danh kỹ lục
Cho nên đừng trách những người ghiền 
*
Giền bia rượu nhậu để lai rai
Công quả chẳng ham chí miệt mài
Sánh lại kiếp tu ... hơn tục lụy
Tu hành giác ngộ những điều say
*
Say trần đôi lúc chẳng thèm lo
Luẩn quẫn tranh đua chẳng lên đò
Cho dẫu Chí Tôn khai Đại Đạo..
Nhưng Thầy không thể cứu bao trò 
*
Trò ngoan tính nhẫm có bao người
Phụng chỉ Cha Trời sống thảnh thơi
Trần gian có luật thiên ban luật
Sai phạm làm sao thoát lưới trời?
28_1_2018
Trần Mỹ Kiên
Cẩn họa đáp bài Đá Banh của nghĩa phụ Lan Trần

 




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả