BÀI THƠ ĐẠO PHÁP
------------------
Ba gởi về con bài thơ đạo pháp
Để nung lòng Phụng Sự hăng say
Ba tin chắc rằng con đã biết
Tại Việt Nam có đạo Cao Đài
Nền Đạo lớn do Chí Tôn khai mở
Để nhơn quần có lối siêu thăng
Vì các Đạo hiện nay đều bế
Tu có công mà thoát khó khăn
Cha con ta cùng nhau hiệp sức
Đem thi ca làm phương thức độ nhân
Mình học ít nhờ Ơn Trên ban lực
Và giúp ta còn có chư Thần
LT – 3-1-2018
------------------
TÌNH THƠ DIỆU PHÁP
Con nhận một tình thơ diệu pháp
Bởi trò đời lắm nỗi mê say
Đời dâu bể lòng con rõ biết
Đạo kỳ ba đã mở ánh Cao Đài
Con vẫn biết Chí Tôn khai mở
Cách tu Tiên chồng vợ ôn hòa
Dồi công đức một khi đạo bế
Cơ chuyển xoay vượt mọi khó khăn
Hỡi đạo tâm cùng nhau hợp sức
Trải tình thương hiệp nhứt độ nhân
Vô vi khiến thiên ban thần lực
Cho chúng ta trí huệ như thần ...
Muốn xây dựng trường tồn nền Đạo
Mỗi con người phải tạo chơn tâm
Huệ khai tâm pháp ươm mầm
Có không , không có ... ngàn năm vô hình
Đạo gốc bởi lòng mình tỏa sáng
Chớ phân tranh Đạo bạn thế nào
Cao Đài là cái Đài Cao
Tượng trưng Thiên nhãn mong sao sáng ngời
Trong tam giáo Ngọc Hoàng ban sẵn
Một cội sanh từng chặng xuống trần
Giáo điều chỉ có khuyên răn
Con người chân thiện đức năng chan hòa
Lời cơ bút Bửu Tòa thuở trước
Thánh Tiên Thần lưu phước nhân gian
Đến khi khai đạo sẳn sáng
Lập đàn giáng bút rõ ràng cách tu
Chín mươi năm khai nền đạo pháp
Bao phong ba bão táp ghập ghềnh
Công Cha đức Mẹ làm nên
Niềm tin con trẻ vững bền Trời Nam
4_1_2018 Nghĩa nữ Trần Mỹ Kiên phụng họa theo ý
Bài Thơ Đạo Pháp của nghĩa phụ Lan Tran