ĐẠO SỰ XÔ BỒ

-----------

Ngày nay đạo sự quá xô bồ

Do bởi ma tà choán Nội ô

Chồng vợ cũng tranh hoài hai lý

Thiên phong thoái hóa xuống phong đô

Thất truyền sanh biến phương tu lạ

Mạt kiếp bóng đồng cũng sáp vô

Không đọc Thánh Ngôn khi gặp rối

Lúc buồn kết bạn hết đơn cô

HĐ – 31-1-2018

------------

THƠ XUÂN KÍNH CHÚC

 

NĂM cũ qua rổi đúng Tết sang,

MỚI hay hoa nở đẹp quê làng.

CHÚC cầu trăm họ đều sung mãn,

MỪNG đón muôn nhà hưởng phước ban.

SỞ Đạo vun bồi kinh tế thịnh,

MAY duyên ước nguyện nữ cưu mang.

LINH thiêng tổ nghiệp luôn phò hộ,

ĐỨC hạnh Bát Nương giáng ngập tràn.

 

Ls. Hương Độ kính bút!

 

---------------------

Top of Form

 

THƠ SAI TRẬT

-----------------

Đăng thơ sai trật rất là kỳ

Nào khác mua bằng lái tắ c xi

Mình chết đúng rồi, hành khách chết

Đã si không dấu lại bày si

*

Ta có nhắn tin mặc sức đùa

Tình yêu nhảm nhí tự do khua

Đừng đem lý đạo gieo cùng khắp

Viết bậy khen hay cả nhóm hùa …

*                                                

Bài thơ hoàn chỉnh khó chi đâu

Trắc trắc bình bình chỉ tám câu

Chính tả không sai tra tự điển

Lên phây sai trật đọc đau đầu

LT – 27-1-2018

---------------

Để khen nghĩa nữ HĐ có bài thơ đẹp ý,

Nghĩa phụ Họa vận cho vui ngày Giỗ Tổ

---------------------

Mười hai tháng chạp giỗ ngành may 

Tất cả dân gian chọn lấy ngày

Cúng bái nhớ ơn người sáng lập

Tôn thờ đáp nghĩa bậc trưng bày

Văn minh nhơn loại dùng khoa học

Kỷ nghệ năm châu hiện trổ tài

Nguyễn thị Sen lưu truyền Tổ nghiệp

Danh Bà ý nghĩa tột cùng hay

LT – 28-1-2018

----------------

PHÂN VÂN

---------------

Ma quỉ đang len lỏi mọi nhà

Làm cho chồng vợ ý càng xa

Kẻ Nam người Bắc luôn chê trách

Áo mảo phong ban của lủ tà

 

 Tà quái hiện thân đã đến gần

Thánh Ngôn không đọc mới phân vân

Hỗ lang đúng lúc Thấy cho phép

Bước lệch đường Cha mất Địa Thần

LT – 27-1-2018

------------------------

1.- Tròi trọi mình không mới thiệt bần, > TT- BB -TTB
2.- Một nhành sen trắng náu nương chân.> BB - TT -TBB
3.- Ở nhà mượn đám mây xanh kịt, > BB –TT - BBT
4.- Ðỡ gót nhờ con hạc trắng ngần.> TT- BB - TTB
5.- Bố hóa người đời gây mối Ðạo,> TT- BB - BTT
6.- Gia ân đồ đệ dựng nền nhân.> BB – TT - TBB
7.- Chừng nào đất dậy Trời thay xác,> BB – TT - BBT
8.- Chư Phật, Thánh, Tiên xuống ở trần.> TT- BB – TTB

------------------------

1.- Một Tòa Thiên các ngọc làu làu, > BB – TT - TBB
2.- Liền bắc cầu qua nhấp nhóa sao.> TT- BB - TTB
3.- Vạn trượng then gài ngăn Bắc Ðẩu,> TT- BB - BTT
4.- Muôn trùng nhịp khảm hiệp Nam Tào. > BB – TT -TBB
5.- Chư Thần chóa mắt màu thường đổi, > BB - TT- BBT
6.- Liệt Thánh kinh tâm phép vẫn cao.> TT- BB - TTB
7.- Dời đổi chớp giăng đoanh đỡ nổi, > TT- BB - BTT
8.- Vững bền vạn kiếp chẳng hề xao. > BB –TT - TBB

------------------

Câu 1 và câu 8 giống nhau – Hai câu BB hai câu TT

Nhứt – Tam – Ngũbất luận > Nhì - Tứ - Lụcphân minh

Lưu ý câu 5 thường bị sai.

 

 

 

----------------------

VỊ NHÂN SINH

-------------

Hộ Pháp dạy khuyên chẳng có nhiều

Hiến dâng Phụng sư thật cao siêu

Cú lo tranh cải rồi hờ hững

Thành chẳng thực thi cứ bỏ liều

Thiên thượng là Trời lòng quảng đại

Hổ lang chúng quỉ phá cho tiêu

Chúng sanh cần đến là chân lý

Tân pháp Kỳ Ba ấy giáo điều

HĐ – 26-1-2018

-----------------

YẾN SÁNG PHƯƠNG ĐÔNG     

Yến sáng Phương Đông đã hiện rồi

Phương tu tột thế vạn dân ôi

Kỳ Ba do bởi Thiên cơ định

Tứ chuyển tuyển phong đắc vị ngồi

Tạo hóa sẵn bày cơ cứu tế

Nhơn sanh theo lối chớ buông trôi

Việt Nam Quốc Đạo Thầy ban thưởng

Thế giới vinh quang đúng lúc rồi

HĐ 25/1/2018

------------------

UỔNG CÔNG TRÌNH

Nực cười cho thế thái nhân tình

Lắm chuyện Đạo đời cũng giống in

Khách chợ bon chen đời mãi khổ

Đường tu không tiến uổng công trình

Thầy thương trẻ dại còn phàm tục

Mẹ giận con thơ lắm tội tình

Phẩm tước đã cao chưa hiểu Đạo

Bao giờ chức sắc sống cao minh

HĐ 25/1/2018

---------------------

ĐÁM CƯỚI

-------------

Ngày nay đám cưới tại Tây Ninh

Luật lệ mấy ai chịu giữ gìn

Nhiều mặn cho người chưa biết đạo

Ít chay chiều lệ khỏi phê bình

Thuở xưa giỗ tết không gà vịt

Hiện tại tiệc tùng lắm sát sinh

Hãy nhớ quì ma luôn khuyến dụ

Làm cho xem nhẹ luật vô hình

HĐ – 26-1-2018

-------------------

CON SỢ

---------------

Con sợ quỉ ma chúng chận đường

Không cho phổ biến lý Yêu thương

Cẩu xin các Đấng luôn phù hộ

Cương quyết phàm trần chẳng vấn vương

Gắn chặt thẻ bài trau hiếu nghĩa

Hằng mang áo rộng tập phi thường

Nhịp tim nhắc nhở hoài danh Thánh

Hương Độ Thiên phong khá liệu lường

HĐ – 26-1-2018

------------------------

CHÚC MỪNG NĂM MỚI

-----------

CHÚC mùng Xuân mới đến trăm nhà

BẠN hữu tươi cười khai bút hoa

ĐỒNG hưởng ân hồng từ Phật Mẫu

SANH tồn phúc huệ tận Trời Cha

ĐỒNG vui khúc nhạc Tinh thương lớn

BÀO bóng khung thơ mãi thuận hòa

ĐỒNG nguyện Hiến dâng Tam bửu dụng

ĐẠO đời tương đắc khải hoàn ca

---------------------




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả