NỖI LÒNG

Cây bút cầm lên bỗng ngập ngừng

Viết chi đây rứa? Chữ ai cưng

Cầm lên, đặt xuống, buồn rơm rớm

Phí thời gian lắm! Viết hay đừng...

Bọng mắt - kim tiền khuấy đảo sưng

Khoang xanh, khoang đỏ - nổi lên mừng

Miếng ăn, manh áo - vòng tròn cũ

Suy tính lại xem: được - mất, dừng...

Vẫn biết rằng: thì, là, mà... nhưng

Đam mê, theo đuổi đứt giữa chừng

Như một cuộc tình không chọn vẹn

Ai nào mạnh mẽ dám quay lưng...

Đã biết là ta khổ mấy chừng

Nghèo tiền gieo chữ thiếu kẻ ưng

Biết sao giờ nhỉ? - ta gào hỏi:

Ta ơi! Ta phải: dừng hay đừng...

03/02/2018

Nguyên Hữu




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả