Cao Nguyên(Khuyến)
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


MỪNG THỌ MẸ


Con mừng tuổi mẹ chín mươi
Da nhăn,tóc bạc...nụ cười vẫn xưa
Công ơn kể mấy cho vừa
Một đời tần tảo nắng mưa dãi dầu
Nắng trưa...đuổi bắt ve sầu
Con ho cảm...mẹ canh thâu dỗ dành
Che đời con...tựa rừng xanh
Rừng bao nhiêu lá...tình dành cho con
Trưa hè tiếng mẹ véo von
Ca dao dịu ngọt...khi còn trong nôi
Đắk Nông - Thọ Nghiệp...xa vời
Tháng ngày con ngóng về nơi mẹ già
Thuở xưa khoai sắn,dưa cà
Nuôi đàn con dại...cùng cha hết lòng
Thân gầy vất vả long đong
Cùng cha xuôi ngược giữa dòng nước non
Giờ đây dáng mẹ mỏi mòn
Một thân góa bụa,chẳng tròn niềm vui
Mẹ ơi trút bỏ ngậm ngùi
Bên đàn con cháu...an vui,mỉm cười
Con về mừng mẹ chín mươi
Nhớ ơn người mẹ suốt đời vì con
Mong cầu phúc Tổ trao ban
Cho đời mẹ được bình an tuổi già
Bóng tùng,cánh hạc vươn xa
Sống vui,sống khỏe...bài ca thọ trường
Mẹ là điểm tựa yêu thương
Đỡ nâng con cháu rạng đường lập thân
Giữa nơi cuộc sống thăng trầm
Nguyện mong mẹ được mười phân vẹn mười



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả