MAI HAY MỐT

Mai em về khâu hay vá tim anh?
Nối sợi chỉ mạch máu lành lặn chảy?
Bên ngực trái buồng tim còn vùng vẫy?
Nhịp dư thừa? nhịp run rẩy yêu đương?

Mốt em đi anh thấy đời rệu rã
Mộng cỗi cằn, mơ vất vả buông xuôi
Trở trăn đêm, thả hồn trầm vũng tối
Nghiệt ngã suy, tự sám hối vụng về.

Mai hay mốt? em về, đi?? ..chẳng nói
Tự tù đày, tự buộc trói.. riêng anh??
Ngỡ mùa Đông ghé đời ta, cô quạnh
Máu hay tim vừa giá lạnh bao giờ??
08/11/2005

          



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả