Đón Giao thừa 
Ngồi chờ pháo giao thừa
Gío mạnh ngỡ trời mưa
Bạn còn ly rượu đỏ
Còn có chút hạt dưa

Tớ chẳng hai thứ đó
Chẳng buồn tết đến chưa ?
Mở tờ lịch sờ mó
Năm hết chẳng ai đưa


Tuổi già thêm tuổi nữa
Đời mòn mỏi hơn xưa
Mộng tàn theo năm cũ
Hỏi tình đã có chưa ?
Miên Du Dalat
(CA 2003)

*****
Đón Giao thừa

Bó gối đón giao thừa
Lòng vắng tựa sân mưa
Rót đầy ly rượu đỏ
Nhấm nháp chút hạt dưa

Tết đã sang rồi đó
Nụ cười chuẩn bị chưa ?
Đón xuân cười méo mó
Dọn câu chúc đẩy đưa

Tết rồi thêm tết nữa
Tết này nhớ tết xưa
Muốn về thăm tết cũ
Lần lữa mãi vẫn chưa!

Ca Dao





Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả