Anh Đến Thăm Em

Anh Đến Thăm Em

Anh đến thăm em vạn dặm đường
Bầu trời hôm đó nắng tơ vường
Em cười e lệ hồng đôi má
Má lúm đồng tiền trông dễ thương

Tóc ngắn ngang vai gió lả lơi
Nhìn anh em chẳng nói nên lời
Vòng tay rộng mở em chào đón
"Anh đến ... mời anh ... ở lại chơi!"

Cặp mắt nhung đen ướp mộng mơ
Nhìn sâu thăm thẳm một trời thơ
Long lanh lấp lánh lời lưu luyến
Trong mắt tự nhiên sương khói mờ

Hạnh phúc bên nhau sáng tới chiều
Cầm tay dạo mát bước xiêu xiêu
Trườn đồi cỏ mượt hanh hanh nắng
Suối nước đường đi đẹp mỹ miều

Giã biệt nhìn nhau phút ngập ngừng
Tim hồng nức nở mắt rưng rưng
Đường về hun hút sao xa quá
Muốn ở lại luôn muốn quá chừng

Xiết chặt người nhau môi đón môi
Bàn tay giữ chặt mộng mơ đời
Trao nhau lần cuối tình âu yếm
Tình đã lên khơi đã rạng ngời

Nguyên Đỗ









Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả