Trái Sầu Đau


Trái Sầu Đau

Hoa sầu đau vừa nở
Hoa nhỏ đắng đầu môi
Ban đầu đương bỡ ngỡ
Vị ngọt lại đến rồi

Dù em ở nơi đâu
Tình vẫn chẳng phai màu
Trái tim hằng ngóng đợi
Trí tưởng nghĩ về nhau

Nếu em nghe được anh
Nỗi đau chưa hề lành
Mỗi ngày thêm nhức nhói
Em ơi mau về nhanh

Anh còn yêu em mãi
Anh còn mong đợi hoài
Linh hồn còn tê tái
Nỗi buồn chẳng nguôi ngoai

Dù em ở nơi đâu
Mái tóc xưa bạc màu
Về đi xoá hờn giận
Tình yêu xoá buồn sầu

Cây sầu đau trước ngõ
Lá hoa đắng thấm môi
Trái ngọt dìu dịu đỏ
Em về tình lên ngôi

Nguyên Đỗ

(1) Cây sầu đau , sầu đâu (Sadao):

Một giống cây gốc từ Thái Lan, Cao Miên mọc ở miền Tây Việt Nam. Hoa lá nhỏ thường đường dùng làm gỏi cá, ban đầu ăn rất đắng, sau đó ngọt dần. Gỏi cá với hoa sầu đau là một trong những món ăn thuần tuý miền Tây vùng Trà Vinh, Sa Đéc, Châu Đốc ...








Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả