Chuyện Đôi Ta Buồn Ít Hơn Vui

Tôi về lại ngõ xưa
Tìm người năm cũ
Cây thông già vẫn một mình ũ rũ
Hắt hiu cơn gió nhẹ cuối mùa

Lối vào nhà, hàng dâm bụt lưa thưa
Thềm hoa vắng lặng
Bóng người xưa giờ xa xôi lắm
Hoa thiên lý trong vườn thôi chẳng ngát hương

Tình đầu đời nên rất thật nỗi buồn
Nắm tay nhau mà lòng ngần ngại
Xa quá rồi nhưng còn nhớ mãi
Kỷ niệm xưa ấm lòng

Em của tôi giờ chắc vẫn long đong
Bên giòng đời hiu hắt
Nhớ đến tôi, em có buồn trong mắt
Hay giấu mặt cười cho một thuở dại khờ

Quay lưng đi, bỏ lại hết ngày xưa
Là những gì đẹp nhất
Trở về với cuộc đời tất bật
Chút tình xưa, thôi hãy ngủ vùi


Summer 2000




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả