Mai Em Che^'t ...

Mai em chết ..
Cho em bài thơ cuối
Của ngày nào mà
Anh vội vã ghi
Một đêm Đông
Cuối nẻo tuổi xuân thì
Em lạnh lẽo
Thu mình vào đêm tối

Mai em chết ..
Cho em xin chiếc áo
Cuộn đời em
Trong giấc ngủ nghìn thu
Đường thênh thang
U tối thoảng sa mù
Anh yêu hỡi !
Em là người sau cuối

Mai em chết ..
Cho em xin giọt lệ
Giòng sau cùng
Anh hãy tặng cho em
Em thu hồn
Nằm trong cỗ áo quan
Ru em ngủ
Một lần thôi ..em ngủ

Mai em chết ..
Có còn ai rơi lệ
Khóc cho tình
Tan nát cuộc đời ai
Lệ buồn vui
Nhấp chén suốt đêm dài
Khóc tiễn biệt
Em đi, anh ở lại

Mai em chết
Hồn em phiêu lãng
Theo gío mây
Tản mác muôn phương
Không ưu tư
Vương vấn chốn tình trường
Dù nơi đó ..
Thiên Đàng, hay Địa Ngục !

((*.*))




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả