hôn đầu; khởi bước tương tư


-- nhớ kỷ niệm xa xưa


nhớ em như nhớ nắng chiều
chân cùng chân bước, tay diều tay đi

trên bờ cát biển Cali
ngắm làn sóng vỗ hôn mi cát bờ
em cười trong ánh mắt thơ
làm duyên, làm dáng anh mơ hôn đầu
và anh chẳng hiểu từ đâu
môi tìm môi cắn nhuộm màu yêu đương

thế là khởi bước tương tư
mỗi chiều tim khẽ nhớ người vô biên
xa một ngày ngỡ thiên niên
vì lòng đã biết thương yêu nhau rồi

chỉ một cơn gió nhỏ thôi
cũng mang về cả biển trời nhớ nhung
nhớ cô bé nhỏ đi chung
ngắm hoàng hôn tím chiều buông thuở nào


12/ 2001 - Giáng Sinh




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả