Trắng Tinh Diễm Tuyệt

Em lên núi miền Tây xa thật đẹp
Suối hồ trong đẹp đẽ khác miền Đông
Từ chia ly buổi ấy một ngày đông
Trong thầm lặng tháng ngày anh vẫn nhớ

Nghe em nói, thì thầm như hơi thở
Em đi ngang thành phố có bình yên
Chicago cuộc sống vẫn dịu hiền
Em ghé đến, dừng chân, anh sẽ tới

Em có ghé, xin cho anh được đợi
Nhìn mặt em, một giấc mộng ngày xưa
Chuyện chúng mình năm tháng nắng và mưa
Như ảo ảnh trong tình yêu rất thực

Anh muốn nói vẫn còn yêu quá sức
Hoa huệ xinh màu trắng ngát thơm hương
Đôi chúng ta mỗi đứa mỗi con đường
Vẫn ghi nhớ màu trắng tinh diễm tuyệt




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả